Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Me DIỆP ANH, 19/2/2014.

  1. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    [h=1]Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái[/h]
    [h=2]Này cô gái, đừng yêu người không yêu mình, hãy quên ngay người đó đi cho khỏe. Vì đấy không phải là tình yêu mà đó là một sự ngu ngốc đấy cô gái ạ. Nó giống như việc: em đang chờ tàu thủy nhưng lại ngồi ở sân bay vậy. Tình đơn phương đâu có vui bao giờ, tình cảm là phải đến từ hai phía, nếu đơn phương mãi mà không có hồi đáp thì gạt quách nó cái đơn phương đấy đi. Hãy vui lên và mở rộng cánh cửa yêu thương của mình vì biết đâu cũng có người đang đơn phương em và cần lắm một lời hồi đáp từ em thì sao.[/h]

    Này cô gái, em đừng buồn khi đi trên đường nhìn thấy những đôi yêu nhau, họ ôm hôn nhau, vui đùa cùng nhau khiến em chạnh lòng khi thấy mình chỉ đơn côi một mình không có ai đó yêu thương như thế. Hãy vui lên, vì điều đó sẽ không xảy ra với em mãi mãi suốt cuộc đời đâu.
    Chỉ là người thương của em chưa tới lúc để xuất hiện vì thế em hãy cứ nghĩ chắc do hạnh phúc tắc đường nên tới trễ và mỉm cười lên cô gái nhé.

    [​IMG]

    Này cô gái, em đừng có chỉ thui thủi một mình vào những ngày lễ vì em không có người yêu để đi cùng như mọi người vào những ngày đó. Rồi tự nhốt mình trong phòng, ngồi than vãn về ngày lễ tẻ nhạt của mình qua những dòng status trên facebook rồi để những ngày dành cho ta tận hưởng vui chơi đó trôi đi một cách vô nghĩa chỉ vì cái lí do lãng xẹt là em không có người yêu đi cùng, tận hưởng cùng mình. Hãy vui lên cô gái ạ, vì đâu phải một mình em trên thế giới này không có người yêu, ngay cả trên facebook của em cái hội FA vẫn được em like đấy thôi, vậy cho nên em hãy tìm những người độc thân như em đi chơi và tận hưởng cùng mình để cho những ngày lễ không còn tẻ nhạt như em luôn nghĩ và khi đó em sẽ thấy những ngày lễ cũng không tệ đâu khi em không có người yêu, vì cuộc đời là mấy khi nên em cứ hãy tận hưởng nó khi còn có thể cô gái ạ.

    Này cô gái, đừng chỉ đeo tai nghe lên và nghe những bài hát buồn về tình yêu rồi lại ngẫm nghĩ, nhớ nhung một người đã qua hay mãi mãi không phải là của mình. Hãy cho thêm vào list nhạc của mình những bài hát vui vẻ, đáng yêu về cuộc sống về tình yêu, khi đó em sẽ thấy mình yêu đời lên rất nhiều. Những bài hát buồn được viết ra chỉ dành cho những con người thất tình hay buồn vì tình, còn em đâu phải ngày nào em cũng buồn và thất tình chứ, vì thế cho nên hãy nghe những bài hát vui tươi về tình yêu và cuộc sống để thấy tình yêu đâu chỉ có màu đen, đâu chỉ có giận hờn có buồn có chia li và cuộc sống đâu chỉ toàn bóng tối của cám dỗ và lừa đảo xung quanh.

    [​IMG]

    Này cô gái,đừng có nghĩ mãi về một người nào đó đã xa, luôn nhớ nhung và chờ đợi người ấy một ngày nào đó sẽ quay chở lại. Em đừng chờ nếu như người ấy không hẹn, đừng nhớ mãi vì người đó đâu có nhớ em mà em phải phí công như vậy, đừng nghĩ tới người ta nữa vì nghĩ mãi em cũng không làm cho nó khá lên chút nào đâu cô gái ạ. Hay quên đi, càng nhanh càng tốt, hãy dành cái thời gian “hoài niệm quá khứ” đó của em vào việc đi chơi cùng lũ bạn, tham gia các hoạt động ngoài trời hay làm việc gì đó hướng ngoại một chút, biết đâu em sẽ tìm được một người con trai khác tốt hơn cái người đã rời xa em khiến em phải buồn.

    Này cô gái, đừng yêu người không yêu mình, hãy quên ngay người đó đi cho khỏe. Vì đấy không phải là tình yêu mà đó là một sự ngu ngốc đấy cô gái ạ. Nó giống như việc: em đang chờ tàu thủy nhưng lại ngồi ở sân bay vậy. Tình đơn phương đâu có vui bao giờ, tình cảm là phải đến từ hai phía, nếu đơn phương mãi mà không có hồi đáp thì gạt quách nó cái đơn phương đấy đi. Hãy vui lên và mở rộng cánh cửa yêu thương của mình vì biết đâu cũng có người đang đơn phương em và cần lắm một lời hồi đáp từ em thì sao.

    Này cô gái, đừng có ngày nào cũng than vãn với lũ bạn của em là mình không có người yêu hay tự kêu mình đã ê sắc ế. Vì độc thân cũng đâu có quá tệ như em nghĩ mà trái lại em hãy nghĩ là độc thân thì vui vẻ và cảm thấy vui vì em đang độc thân, cũng đừng kêu mình ế vì yên tâm em chưa thể gọi là ế. Khái niệm giữ ế và độc thân khác nhau hoàn toàn đấy cô gái ạ. Ế là sự chờ đợi một cách thu động hy vọng có ai đó nhòm ngó tới mình, còn độc thân là đang một mình vì chưa tìm được người phù hợp. Cho nên, tôi tin chắc rằng em không ế đâu mà chỉ đang độc thân thôi, em hãy vui vì hai chữ độc thân đó và hãy tận hưởng nó khi còn có thể. Vì về sau khi nửa kia của em xuất hiện, em lại thấy nhớ cái độc thân trước kia của mình thì sao?!.

    Theo:Guu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me DIỆP ANH
    Đang tải...


  2. mecubean

    mecubean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    Đừng yêu người không yêu mình và hãy quên người đấy đi cho khỏe. Các bạn gái hãy suy nghĩ lạc quan và vui sống. (u)
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  3. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    Yêu là niềm hạnh phúc,Hết yêu ta tìm kiếm hạnh phúc khác.
    Vậy nên chia tay đâu phải là cái họa?!
     
  4. Bluez

    Bluez Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    Tự vui với những gì mình đang có!!! Phải thế thì con gái mới luôn tự tin, xinh đẹp và rạng rỡ được.
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  5. chipaoe2

    chipaoe2 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    6,008
    Đã được thích:
    869
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    yêu chỉ là cảm xúc. Chả ai yêu đến hết đời dc.
    vì vậy ko nên vì thất tình mà buồnd.
    đời còn dài. niềm vui sẽ lại đến thôi
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  6. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    Vẫn biết là đừng yêu người ko yêu mình. Nhưng tình cảm con người làm sao biết được chứ!
    Lý trí thường cuối cùng vẫn thua tình cảm mà.
    Vậy mình chỉ chúc những bạn đã lỡ yêu người ko yêu mình thì cố gắng tìm 1 niềm vui cho riêng mình rồi nhanh chóng quên đi mối tình ko nên có đó và tìm được tình yêu chân chính của cuộc đời mình nhé! :)
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  7. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    trước khi yêu người mình phải yêu bản thân mình đã các mẹ nhé.
     
  8. Ngọc superchicken

    Ngọc superchicken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    đang buồn đọc được bài này m.n ạ. Hôm qua em biết một vài chuyện đau lòng lắm, nhưng mà thôi, cho qua tất cả để sống vui vẻ hơn thôi m.n nhỉ?
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  9. myhat

    myhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    Hãy vui lên các cô gái, hãy yêu người nào thực sự yêu mình và nếu còn độc thân thì hãy cứ vui bởi độc thân là thời gian được tự do thoải mái nhất:eek:
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  10. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    vậy nên cứ chăm làm mới mình thì khối cái đuôi theo nhé.
     
  11. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,488
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    bài này viết đúng lắm hay lắm nhưng nhiều khi thực hiện được thì khó ạ
     
  12. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    độc thân chưa có nghĩa là ế,độc thân có cái hay và thú vị mà người không độc thân có nhiều lúc đau đầu và ước.!
     
  13. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Buồn nhiều rồi, vui lên đi cô gái

    chia tay đâu đã là thảm họa,hãy tự an ủi rằng duyên số chưa đến.
    Sống tích cực và vui vẻ lo gì không có đuôi xếp hàng theo sau các mẹ nhỉ.
     

Chia sẻ trang này