Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    hôm nay mình cầm quyển sổ BHXH sau mấy măn mòn mỏi chờ đợi, hic, thấy vui ơi là vui. nhưng không hiểu sao từ trưa tới giờ mệt quá, không muốn làm gì (chắc vì bùn ngủ, do trưa đi lấy sổ BH nên không được ngủ tí nào)
     
    Đang tải...


  2. chipngoan

    chipngoan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Mấy hôm nay đang tâm trạng, lang thang vào topic này của chị em mà thấy lòng buồn trĩu, ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình, cũng có 1 mái ấm của mình và rồi ai cũng có những nỗi buồn đôi khi chẳng biết nói với ai. Không phải ai cũng hiểu cho mình, thông cảm cho mình và thương mình!Nhiều khi nghĩ mà thương hại chính bản thân mình.Người phụ nữ là thế sao?!Cứ luôn cố gắng vì chồng, vì con rồi để khi có chuyện gì lại thui thủi 1 mình ôm lấy nỗi buồn mà tự xoa dịu nỗi lòng gắng gượng chịu đựng.Trong đây có chị bảo :"2/3 đời người phụ nữ là hy sinh và chịu đựng!". Câu nói này đúng lắm.Nhưng vẫn phải treo đó 1 câu hỏi thật buồn: rằng hy sinh và chịu đựng để đổi lại, người phụ nữ được gì?!
    Yêu và cưới sao khác xa nhau quá thế?! Cưới nhau về và có 1 đứa con, mới 2 năm thôi mà sao thấy cuộc sống và tình yêu đã thay đổi nhiều đến thế?!Gia đình là gì hả các chị?!Vợ chồng là thế nào hả các chị?!Cho em biết với!
    Em buồn lắm, tâm trạng bây h như 1 miếng mút đã ngậm no nước, hễ động vào là nước lại thấm ra. Tủi lắm phận đàn bà khi đau khổ chỉ biết khóc thầm, giọt nước mắt lăn dài cũng chỉ có thể vội lau đi.
    Cưới nhau 2 năm và có 1 đứa con, tức là cũng đâu còn được làm trẻ con nữa, đâu thể cứ lo cho chính bản thân mình, đâu thế thích chơi là chơi, thích ngủ là ngủ, đâu thể vô tâm, ... Phải lớn và phải trưởng thành để làm bố, làm mẹ chứ?!Thế mà không, hình như chỉ có mình là cố gắng làm hết mọi việc mà người ta vẫn gọi là " không tên " ấy, cố gắng để thực hiện ước mơ của chính bản thân mình là trở thành 1 người phụ nữ hiện đại, vừa có thể chăm lo cho gia đình, vừa có được 1 công việc ổn định.Muốn vợ chồng nói chuyện nghiêm túc với nhau để cùng nhau xây dựng và vun đắp cho gia đình.Vậy mà chưa bao giờ có thể nói vì có 1 người ....KHÔNG THỂ NGHE!Dường như mọi điều em nói ra đều là sự lắm lời, đều là càu nhàu vô nghĩa?!Em cảm thấy mình không được tôn trọng anh à! Cứ quay lưng đi là nước mắt lại trực trào ra. Em cứ phải vùng vẫy trong chính tổ ấm của mình hay sao?!Mới cưới nhau được 2 năm mà không thể có 1 cuộc trò chuyện thì chúng mình sẽ sống ra sao những năm tháng tới đây anh?!Anh cứ sống như anh chưa hề lấy vợ, và chưa từng có con.Anh cứ thoải mái ngủ thật trễ, chơi thật chán.Anh không thể ngưng lại 1 giây để nhìn sang vợ anh với cả đống công việc cứ ngổn ngang bừa bãi cùng đứa con đến tuổi nghịch ngợm.Nhiều khi tự hỏi:"Sao anh có thể chơi 1 cách thoải mái trong khi vợ thì cứ chạy ra chạy vô mướt mải mồ hôi?!
    Không, chưa và sẽ chẳng bao giờ than thở vất vả, có thể làm hết cho chồng , cho con, nhưng chẳng lẽ vợ chồng k hỗ trợ gì được cho nhau sao?!Chẳng lẽ nhìn thấy việc k hộ vợ được 1 chút để vợ vui vẻ tiếp tục cái trách nhiệm của mình sao?!Cứ động nhờ là bảo "Không biết làm!" Thế là xong!!!!
    Buồn quá!Viết ra đây không phải để kể tội chồng, mà chỉ để trải lòng ra cho nguôi ngoai phần nào.Để khi rời lamchame quay lại với cuộc sống vẫn có thể cười lên mà làm việc
    Đã 1 tuần trời anh không thèm nói chuyện với em.Em thấy lòng nặng trĩu.Thấy mình sống và cố gằng sao vô nghĩa thế?!
    Em cần 1 người chồng, 1 người đàn ông đủ để em có thể tự tin rằng mình có 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc.Nhưng lòng em bao lần tổn thương vì anh.Nước mắt em đã rơi nhiều vì anh, vì gia đình anh, vì họ hàng anh, vì bạn bè anh. Chỗ dựa tình thần cho em hình như không đủ chắc để khi em thực sự mệt mỏi em có thể tựa vào.Mỗi 1 lần em buồn là 1 lần em được tôi luyện để cứng rắn hơn, để đừng khóc nhiều, để có thể cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra
    Nhưng anh có bao giờ nghĩ, khi anh bắt em phải 1m lo cho mình, và lo cho tất cả, thì cũng sẽ đến lúc, em không còn cần anh nữa?!
     
  3. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Cám ơn lời tâm sự thật lòng của mẹ Chipngoan,

    ..... đọc những dòng viết nhỏ máu của bạn, tôi như thấy hình ảnh của chính bản thân mình trong đó; và tâm trạng của bạn hiện tại (với những dằn vặt, đau khổ, nước mắt, nụ cười gắng gượng ...) cũng là tất cả những j tôi đã trải qua cách đây khoảng nửa năm (!)

    ... và rồi, càng đi nhiều, càng biết nhiều người với những cảnh đời khác nhau, lại thấy: "Sao phụ nữ chúng mình khổ đến vậy (?), luôn vun đắp những mầm yêu thương - để rồi chỉ nhận lại được những đổ vỡ, những mảnh vụn tình yêu chắp nối .... !!!"

    ~ Thời gian trôi đi, mọi vết thương lòng dần lành lại, cảm xúc con người cũng dần chai sạn, ko còn quá nhạy cảm, dễ tổn thương như hồi đầu ...

    ~ Chẳng dám khuyên điều j đối với bạn bởi chính bạn mới là người biết rõ điều j cần nhất với bản thân .....

    Tôi chỉ muốn chia sẻ: với tôi, tôi đã chọn cho mình cách riêng để thoát ra khỏi những rối rắm, buồn bã về mặt tình cảm - đó là tìm lại và thực hiện những niềm đam mê của bản thân. Bằng cách làm hết mình với niềm đam mê lớn nhất của đời mình (đam mê hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện), tôi đã tìm thấy những niềm vui mới, những mối quan hệ mới và khơi dậy được những khả năng tiềm ẩn trong con người mình, và thế là những nỗi buồn xưa kia chẳng biết từ lúc nào bỗng biến mất!


    Lúc này đây, thật khó để nói "tha thứ" với Người đàn ông mà bạn đang gọi là "Chồng" sau tất cả những khổ đau A ấy dành trọn cho bạn (!), nhưng sẽ đến 1 lúc nào đó, khi Người đàn ông ấy "quay đầu nhìn lại", nhận ra được giá trị thực sự của con người bạn, bạn sẽ phải dùng đến 2 chữ "tha thứ" ..... bởi phụ nữ Việt bao đời nay vẫn vậy: rộng lượng, vị tha, nhẫn nhịn, đôi lúc chịu hy sinh cả bản thân để vun vén cho hạnh phúc gia đình (!)

    Chúc mẹ Chipngoan can đảm, vững tin!!!
     
    Last edited by a moderator: 15/5/2010
  4. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    hôm nay sao cảm giác hụt hẫng thế , mình là người thừa chăng ? ghét cái kiểu mập mờ , tóm lại là chán , mình là j nhỉ , có lẽ là vô giá - chả là j cả !!
     
  5. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    E thì vẫn cái cảm giác quá tải, mệt mỏi vì đêm được ngủ ít........
     
  6. sunsun

    sunsun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    123
    Hôm nay vui vì đây là ngày chủ nhật đầu tiên đúng nghĩa " chủ nhật". Ngày đầu tiên sau 2 tháng "đi làm vợ" được ngủ nướng, được chơi thoải con gà mái mà ko phải nghĩ ngợi đến việc dọn nhà hay đi chợ, nấu cơm :)
    Hôm nay buồn vì lại thấy tháng, vậy là chưa có em bé rùi :(
     
  7. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Hãy vui lên chị sun :) vui vì mình mỗi ngày được bên chồng và làm những điều mình đang làm, chúc chị đạt được điều mình mong muốn sớm nhé
     
  8. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Có 3 cách để giúp chị ngũ tốt và thẳng giấc :cool:
    1/ Chuẩn bị ngũ sớm hơn bình thường để quen giấc đi
    2/ Đừng lo nghĩ nhiều về những gì của ngày hôm nay khi chuẩn bị ngũ, hãy vui và đón nhận ngày mới đẹp hơn, tốt hơn ngày hôm nay.
    3/ Có khi chế độ dinh dưỡng của mình có gì khác thường kg, có thể mình sẽ tư vấn bạn tốt hơn nếu bạn ở HCM và đừng ngại nhé, mình sẽ cố gắng hết mình ^_^ Dù rằng mình kg có gì, chĩ hy vọng giúp mọi người vui vẽ, thế là mình cũng được vui theo.

    Đó là những cách mà mình thấy sẽ giúp được cho chị tốt hơn. Hãy áp dụng thử nhé chị :idea:
    Thân, Mr Julie
     
    huongxing thích bài này.
  9. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Chipngoan ơi, đọc những tâm sự của bạn mình thực sự đồng cảm. Sao giống phần nào những nỗi niềm của mình đến thế. Mình giờ như con thuyền đi lạc lối, cô đơn, sợ hãi và lạc lõng giữa bão biển. Mình không biết đâu mới là bờ, mình cũng không biết đâu mới là đích. Chỉ thấy lòng tan hoang, vỡ nát!

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 18/5/2010
    chipngoan thích bài này.
  10. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    đọc thấy các mẹ ai cũng buồn và năngj trĩu ý nhỉ,cũng đôi khi áp lực lắm,nhưng em mới cưới đ gần 2 năm,bé nhà em hơn 6tháng,đáng yêu,chồng yêu chiều vợ con,mặc dù vợ chồng em vẫn trẻ kon mới 24,25 tuổi đầu thôi,đôi khi giận hờn,nhưng may mắn là chưa cãi vã nhau to tiếng lần nào,chồng em đc cái nhịn vợ,luôn hiểu vợ cần gì và muốn gì,vì vậy em vẫn thấy gia đình là thiên đường,cũng hi vọng tình trạng này sẽ kéo dài,bởi càng sống chung lâu sẽ càng xảy ra mâu thuẫn mà....hi vọng lắm hạnh phúc ơi,mãi thế này nhé,mãi yêu vợ như thế nhé ông xã
     
    phuong_mai thích bài này.
  11. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Tình yêu thương, sự quan tâm, yêu chiều chẳng phụ thuộc vào tuôỉ em nhỉ? Nó phụ thuộc vào tính cách con người. Chúc mừng em đã lựa chọn đúng. Chúc em hạnh phúc mãi nhé!! Vun đắp hạnh phúc nha em!!!:eek:
     
  12. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị phuong_mai thân mến,
    Con thuyền ấy kg bao giờ lạc lối cũng như cô đơnm sợ hãi giữa bão biển cả chị àh, con thuyền chẳng qua là do người lái thuyền ấy chưa có trợ lý để phụ một tay (trợ lý làm tăng ý chí mình và giúp mình điều chỉnh hướng cho mình chứ kg phải là người bạn tình), có thể em kg là gì của chị ^_^ nhưng em sẽ cố gắng làm 1 trợ lý tốt cho chị cũng như các chị trong 4rum này có 1 cái nhìn hay hơn và tốt hơn :p hy vọng mọi đóng góp thắc mắc và cần giải quyết, em sẽ chia sẽ cho :idea:
    Chúc chị phuong_mai vui và đừng quên chị có trợ lý mới rùi nhé :D
     
    phuong_mai thích bài này.
  13. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Cảm ơn Julie nhiều. Em đặt nick là MrJulie làm chị thắc mắc quá, là giai hay gái vậy em? Cái chữ xanh xanh làm chị hết hồn, may wá, chị không có ý tưởng đó, hị hị :eek:
     
  14. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Mr thì là nam ạ :p em có giải thích là kg phải bạn... như chị nói ^^!
    Chị vui thì em cũng vui à
     
  15. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,665
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    153
    @ Hạnh phúc của bạn ko phải ai cũng có được, hãy trân trọng bạn nhá.

    :heart: Mong cho hạnh phúc gia đình bé Anh Thư mãi bền lâu ........
     
    Last edited by a moderator: 16/5/2010
  16. Chic_Pig

    Chic_Pig Novem**r rain

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Nhìn bức hình giông tố trên biển của phương mai mà sao mình cũng thấy mình như vậy. Cuộc sống vợ chồng thật ngột ngạt và căng thẳng. Đã có lúc mình tưởng vợ chồng phải chia tay, nhưng anh lại hứa sẽ thay đổi và mình đã chấp nhận. Nhưng có lẽ bản tính thì không thể thay đổi. Cả 2 vợ chồng đều ngang bướng, chẳng biết lỗi ở ai. Nhưng sao ở bên nhau mình thấy mệt mỏi quá. Tinh thần và cơ thể đều tụt dốc. Có lẽ mình sắp trầm cảm.
     
  17. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị Chic_Pig thân mến, có những lúc mình phải thay đổi 1 tý về tính cách ngang bướng ấy bằng những lời lẽ hay hơn, để chia sẽ cho nhau những ý kiến, những giải pháp phù hợp, đừng nên tạo áp lực cho nhau để rồi cuộc chiến tranh lạnh làm cái ly bị rạn nứt :idea: em cũng từng bị rồi, chị hãy xác định rõ mục tiêu và cái gì làm mình hạnh phúc nhất hiện tại để có những biện pháp cụ thể, làm cho mình đi đúng hướng.
    Không ai muốn những điều kg tốt đến với mình, hãy ráng mà vượt qua tất cả, chị nhé :p
    Mr_Julie
     
  18. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    MrJulie, tiếc là em đã ko còn trên diễn đàn. Lúc này chị cần người lắng nghe mình vô cùng. Cũng tiếc là ko còn cơ hội để em làm trợ lý cho chị. Mọi chuyện đã chấm dứt.
     
    Sửa lần cuối: 18/5/2010
  19. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chào chị phương_mai thân mến,
    Em lúc nào cũng ở đây để mà làm trợ lý cho chị, cho mọi người. Chị à, trong tình cảm đôi khi có những vết nứt mà mình kg thể nào thay đổi được nhưng chị cũng đừng buồn và rầu nữa, em có cách làm cho chị vui hơn. Khi nào tiện cho chị thì SMS em hay call em, em sẽ call lại ^___^
    Chúc chị một ngày tốt lành và may mắn nhé.
    Trợ lý của chị, của mọi người.
     
    phuong_mai thích bài này.
  20. binhtuatmauty

    binhtuatmauty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Thương mẹ con nhà Nấm thế. Cứ cứng rắn quyết định 1 lần đi em. Đời còn dài mà, không thể chịu đựng mãi đâu. CHúc em và con luôn gặp may mắn.
     
    Sửa lần cuối: 19/5/2010
    phuong_mai thích bài này.

Chia sẻ trang này