hic, bùn tình quá, vẫn chưa, ox bận ngâm cứu máy móc, chỉ có màn ngồi đây tự chơi thoai BEHUY ơi :axe::axe::axe::axe:
máy tính thân hơn tất cả, BEHUY nhỉ ... ( bít số phone bà í í chứ, gọi, nt, mà bà í nơi mô chả ai hay bít
Ngày mai khi anh không còn là chồng em nữa ... Em chưa biết vì lý do gì mà chúng ta phải chia tay ... Em chưa biết mình sẽ đau buồn hay cảm giác nhẹ nhõm sẽ ùa về ... Em chưa biết mình vẫn sẽ cố gắng nắm chặt lấy tay anh hay sẽ để anh ra đi nhẹ nhàng ... Em chưa biết mình sẽ phải đối diện với những gì sau đó, là những lời trách móc xé toạc trái tim em hay là ánh nhìn cảm thông đầy thương hại ... Nhưng em biết rằng em đã cố gắng hết sức lực mà em có được ... Em biết rằng em đã dành cho anh cả trái tim, tình yêu của em ... Em biết rằng em đã cho đi tất cả những gì em có thể ... Em biết rằng em đã phá vỡ tất cả nguyên tắc sống của mình để duy trì gia đình bé nhỏ của chúng ta ... Em biết rằng em đã sống vì kỉ niệm tốt đẹp trong quá khứ, hy vọng bằng sự mong chờ anh sẽ thay đổi, anh sẽ là anh của những ngày xưa ... Em biết rằng em đã nhường nhịn đủ những gì cần thiết ... Và tất cả mọi điều đều có một giới hạn phải dừng lại ... Ngày ấy vẫn chưa xảy ra Bằng cả trái tim Mong anh hãy nhớ đến em Dành cho em một phần bé nhỏ trong trái tim anh Dành cho em sự công bằng trong cuộc sống Dành cho em cái nhìn triều mến, cái nắm tay thật chặt Để em biết rằng, anh có yêu em Để em biết rằng, anh sẽ ko để em phải sống mà uất ức Để em biết rằng, tình yêu chúng ta vẫn đang tồn tại Để em biết rằng, giới hạn vẫn hãy còn xa ... Để em ko cần ngồi ở đây ... nhòa nước mắt trước màn hình Viết tiếp những dòng ... Ngày mai khi anh ko còn là chồng em nữa ... Những dòng viết ra khi đọc tâm sự của một bạn trên forum này
Có bao h bạn đã tự hỏi rằng tình yêu là gì? Tại sao con người phải sống chết vì tình yêu? Tại sao mình lại yêu người đó đến như vậy? Rồi có lúc bạn tự hỏi chính mình rằng, sao mãi mà mình kg quên đc một hình bóng đã rời xa mình? Tình yêu là gì? Mỗi người đều có 1 đáp án riêng cho mình. Con người mà, ko ai có trái tim sắt đá cả. Chỉ là chưa có gì đó để làm trái tim họ ấm áp lên mà thôi. Anh từng tự hỏi chính mình là tại sao mình lại yêu em đến như thế, trong khi đa số mọi người đều bảo là em kg đẹp, kg xứng với anh. Nhưng mà anh tin trên thế giới này kg ai là tốt toàn diện, cũng ko ai xấu toàn diện cả. Ai cũng có những ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Anh từng tự hỏi rằng, liệu 2 mình có thể chờ nhau trong 1 thời gian dài hơn con số 4 năm như hiện tại kg? Có lúc anh lun cố tình làm em tổn thương. Nhưng cũng có lúc, anh cầu xin ông trời cho mình chút can đảm để đi trên con đường chông gai đó, để đi trong 1 thời gian rất dài, rồi cuối con đường mình lại đc gặp em?
ui tình hình nặng àh nha,đã đỡ chưa nàng ui,tui vào nhà này xẹ ra xẹt vô giờ mới thấy tin,mong cho tam tai mau qua nhé(
Này, tranh thủ k thấy nhau lập phe cánh nói xấu Sure đấy hử, cửn thựn nhé, đang có màu" côn đồ" đấy:twisted::twisted::twisted: Có nói thách k thế Boongo, tướng của nàng thì cao lắm" 1 nhúm bé tí" chứ to nổi gì:axe::axe::axe: