Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? m thì kinh qua nhiều năm thuê nhà rồi (đến h cũng vẫn đang thuê nhà đây). thời còn độc thân thuê trong nội thành HN toàn gặp chủ nhà củ chuối, chán ko thể tả. may phúc từ ngày lấy chồng bọn m chuyển ngoại thành ở và thuê được nhà chủ rất tốt, hàng xóm cũng tốt và tc nữa. Nhà m đang thuê hiện nay rộng rãi, thỉnh thoảng chủ nhà về qua (thắp hương hoặc có việc gì đó) mà chào hỏi xin phép bọn m đến là ngại (nhiều lúc bảo ck cứ như m là chủ nhà ấy nhỉ). thế cho nên vc m xác định cứ ở, bao giờ cô chú ko cho thuê nữa thì thôi
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Em chỉ mong 2 vợ chồng có sức khỏe, công việc đều đều để có tiền trả tiền thuê nhà thoai .
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Nhà em cũng đang trong cảnh thuê nhà đây. Cứ mỗi lần nộp tiền nhà là méo hết cả mặt vì nhà em phải đóng mấy tháng liền mà. Thuê nhà bé thì thương con, còn nhà to thì nhiều tiền.hic Không biết đến bao giờ mới có cái nhà của riêng mình đây.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Em cũng đang thuê nhà đây, nhưng được cái chỗ nhà em ở thoáng mát, cũng không đến nỗi chật chội, có gác xép,có chỗ nấu ăn ở ngoài, chủ nhà rất tốt, ông bà trồng chuối ngoài bãi sông hồng thỉnh thoảng lại cho nhà mình. Khu mình ở hàng xóm cũng tình cảm tốt bụng. Mỗi tháng 1,5tr cả nhà lẫn điện nước. Có đất bên Đông Anh nhưng lại nghĩ ở đây đang thích, lại gần chỗ làm việc. Mình chỉ ước ông bà bán luôn cho cái phòng mình đang ở để khỏi phải chuyển.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Mình thì k phải chịu cảnh thuê nhà nhưng lương thấp nên chả có xu nào. May mà k thuê nhà chứ k chắc còn khổ nữa. Chia sẻ với các mẹ phải thuê nhà.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? e cũng đang thuê nhà , đc cái chỗ này thoải mái , rộng rãi , sạch sẽ , lại gần bến xe nữa , đi về cũng tiện ,hehe, chỉ ko biết bao h mí có tiền mà mua nhà thui
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? rất nhiều người đi thuê nhà trong đó có vk chồng mềnh!hihi, nho nhỏ xinh xinh(18m + gác xép) sạch sẽ,2 vk chồng thì rộng rãi, h có con và bà lên trông thì cũng hơi chật, cũng đang dành dụm mua nhà rẻ rẻ
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? nhà mình thuê cũng rộng rãi, sạch sẽ, chủ nhà tốt bụng! mỗi tội đen đủi gặp phải nhà hàng xóm hâm hâm ko đỡ đc ấy ! haizzz
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? mình ngày trước mới cưới 2 vc cũng phải thuê nhà .vất vả lắm đi lam lĩnh lương thì thấy lâu mà tháng tiên nhà thì nhanh thế.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Nếu các bạn thuê nhà thì nên thuê ở nhưng nơi xa trung tâm 1 tý ,ở ngoại thành vừa rộng,thoáng đãng mà lại rẻ.Đi lại ko bị tắc đường. Chính ra đi thời gian trong các tuyến phố tương đương với thời gian mình đi xa 1 tý đấy vì tắc đường. Nhà mình cách chỗ làm 15 km nhưng mà đi chỉ mất 20 P trong khi đó có chị ở công ty nhà cách công ty cũng chỉ 4-5 km mà thời gian tương tự.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? 2 vc em cưới nhau hồi tháng 9, thuê một căn phòng bé xinh xinh, 20 m2. Bố em xuống chơi, lắc đầu ngán ngẩm bảo: chả bằng cái góc bếp nhà tao. Đúng thôi, ở nhà em đất rộng 1 mẫu, nhà 2 tầng rộng thênh thang 4 phòng ngủ, thì chỗ bọn em chả bằng cái góc bếp. Thế nên bọn em càng có động lực mà thoát khỏi 20m2 ấy. Sau cả hồi lên mạng lần mò, hỏi han bạn bè gần xa, bọn em cũng quyết được cái chung cư cho người thu nhập thấp. Tiện nhất là chỉ cách chỗ chồng em làm 1km và cách chỗ em 7km. Các mẹ cố lên nhé, chưa mua được đất thì ta mua chung cư, chưa mua được chung cư cao cấp thì ta mua chung cư bình dân. Rồi sau này có tiền thì chuyển đổi sau. Vì tương lai con em chúng ta mà p\s: Em đang mang bầu tháng thứ 6, còn chung cư đã xây dc 6 tầng rồi, dự là trước tết năm nay em sẽ được nhận nhà. Hi vọng là tiến độ đúng như cam kết để năm nay nhà em có song hỷ: Con yêu và nhà mới
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Chúc mừng mn nhé! Như mn là sướng rồi. Bố chồng mình ra đi xem đất nhà mình mua 32m, cụ cứ la như còi tàu ấy. sao đất gì mà bé thế, ở sao được, chẳng có sân đằng trước, sống thế này thì sống sao được. Về phòng trọ cũng kêu tương tự, cụ ở đúng 1 ngày rồi đòi về ngay. Hic. Nghĩ mà tủi thân. Cụ đã chẳng giúp được mình, 2 vc phải tự lực mãi mới được từng ấy, vậy mà cụ có biết đâu.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? e đi thuê nhà ở cùng chủ nhưng 4 năm nay rồi vẫn vui vẻ tình cảm chủ nhà chuẩn bị xây nhà mới cả xóm thuê 1 nhà ở chung (cả chủ) bao giờ xây xong cả xóm lại kéo nhau về a chị chủ tình cảm dễ tính nên thoải mái lắm ạ
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? cảnh thuê nhà vât vả quá nhỉ,em thì hồi sinh viên cũng phai đi thuê nhà tim nhà mây lần cũng thấu rồi ,từ ngày có gđ thì đơ hơn cs thoải mái hơn ạ,nhà vân đi thuê nhưng rộng thoải mái làm đc cả cưa hàng,hàng xóm dễ tính ,còn nhà riêng lại cho thuê đc 1 khoản
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? em thấy có gia đình cũng nên cân nhắc chạy qua khu xa xa thuê cho tiết kiệm chi phí vậy
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? nhà em cũng sống trong cảnh thuê nhà, vừa ở vừa kinh doanh cũng khá bất tiện. Nhưng chẳng hiểu do hoàn cảnh chẳng dám nghĩ đến chuyện thuê nhà hay do em AQ tốt mà lúc nào cũng nghĩ thuê nhà là chuyện bình thường, tây tàu hay hàn họ có khi còn ở nhà thuê cả đời ý ) Túm lại thì vẫn ước mơ có nhà lắm, nhưng 2 thằng nghèo nên chỉ dám mơ thôi
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Các cụ ở nhà quê rộng rãi nên quen, nên thấy cs ngoài này là thấy như ở tù ấy, ko chịu được đâu mẹ nó ạ. mẹ nó mua dc 32m đất ngoài này là em phục quá rồi. EM cũng thích có đất rồi tự xây nhà lên cho đúng ý mình, cơ mà cả đất cả nhà chắc phải 2 tỉ trở ngược. EM ứ dám mơ. À bố đẻ em kêu thì kêu thế thôi, nhưng lúc bọn em mua chung cư vẫn cho hơn 100tr, còn lại là bọn em có và vay ngân hàng