Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Hiện giờ em có gởi bên ngân hàng Trustbank (giờ đổi tên là VNCB) lãi xuất hồi tháng 11 em gởi là 10,5% đó ạ. Lúc trước em có ngâm cứu thì thấy bên này lãi cũng khá cao hơn những ngân hàng khác. Các chị thử liên hệ thử. Em chọn gói 12 tháng.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em bi giờ đang tìm ngân hàng nào gần gần để gửi tiết kiệm tháng 200, 500k cho yên tâm tính chuyện nó chuyện kia mà chả mò thấy thông tin nào.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! HDBank em ơi, sản phẩm tích luy tương lai đó em!!ngân hàng chị. chi inbox cho nhé!ma em o đâu em nhỉ?
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! dc em ạ, em làm thời hạn 12 tháng, mỗi tháng em dắng ký gửi 1 khjoarn nhất đinh, tối thiêu là 100k nhé. chỉ cần đnăg ký mở lần đầu thôi. sau đó em co tiền trong tài khoản ngân hàng se tự động cắt vào thàng tiếp theo nhé. ls 8.3%/năm. chị tháy kiều như bỏ heo có lãi suất đó em ạ, an toàn hơn chơi hội nhiều. chị cũng tk được mấy triệu rồi.!!!!!!!!!!!!
Cổ vũ mẹ nó Lên mục tiêu cụ thể là sẽ thực hiện được Nhà em năm nay đầu năm đã thây skho khăn rồi nhưng vẫn đặt mục tiêu trả được 1 nửa số nợ mua nhà. chẹp biết là khó nhưng phải cố thôi Đàn bà cầm chìa khóa gia đình phải tính lâu dài cho ngày mai chứ ko thích là tiêu phung phí dc
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ah, nó là hợp đồng tiền gửi em ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!duoc tat toán trước hạn nhé. 2 thang liền ko có tiền nọp vào thì tiền sự tự động trả về tài khoản thanh toán.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Làm cái TK bên chị ý......................................................................
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chị ơi, nhưng em không có thẻ NH có đc ko ạ? với hàng tháng em ra nộp tiền mặt vào tài khoản cũng được chị nhỉ?
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Ôi sao mình chẳng thực hiện được mục tiêu gì cả, lúc nào trong người cũng sạch bong, đc ít thì lại chuyện này chuyện kia phải dùng đến, huhu
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! uhm, hàng tháng em nop tièn mặt , hoạc ebank cũng duoc em ạ, mien la tai khoan có tiền, trước vài ngày cần nop tien ngân hàng se nhắn tin cho em. em chỉ cần mở cái tài khoản thanh toán thôi nha. còn mơ the bên chi miến phí đó!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! e thì có kế hoạch trong năm nay sẽ lấy chồng, cơ mà lương của em chỉ đủ e tiêu cho bản thân thôi chứ chẳng tiết kiệm được gì đâu ạ, có lẽ bđ từ tháng này em cũng cố gắng tiết kiệm thôi vì từ h cưới xin cũng ít hơn rồi, chứ cứ như mấy tháng vừa rồi tháng nào cũng vài triệu đám cưới thì em thấy sợ
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mình thấy cái này cũng hay, các mẹ vào xem thử nhé http://www.dongabank.com.vn/service/1251/tiet-kiem-cho-tuong-lai
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em cũng chẳng bỏ ra được đồng nào, cả năm chẳng sắm sáp gì được cho bản thân (mua ít đồ cho xã, mua tủ lạnh, máy giăt - hết) cuối năm có ít tiền tết về tiêu hết tết là hết, sang năm mới lại tay trắng, thèm cái điện thoại quá mà chẳng biết làm sao
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! đúng là có con vào cách chi tiêu của mình cũng khác hẳn. ngày trước em lương bao nhiêu nướng bấy nhiêu. Hết tháng là hết tiền. Hồi ấy cũng nghĩ mình tiết kiệm rồi nhưng chưa phải, vì có những thứ ngày trước em cho là " đồ cần", ko mua k được, thì bây giờ với em nó là " đồ muốn", có cũng dc chẳng có cũng k sao. Năm nay em đang phấn đấu mỗi tháng bỏ ra 1 đến 2 triệu tiền lương, còn ngoài ra buôn bán lặt vặt gì thêm cũng cho vào tiền tiết kiệm hết. Tất cả vì con yêu sắp chào đời và khoản nợ to đùng ở ngân hàng vay mua nhà. Các mẹ cố lên nhé, cứ có con và có nợ vào người là có động lực nhanh thôi. EM ngày trước lúc nào cũng chỉ nghĩ hôm nay ăn gì, tiêu gì. Giờ thì nghĩ: làm thế nào để Tiền lại Đẻ ra tiền )