Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Em cũng đang thuê nhà đây, chưa ck con gì thấy cũng thoải mái nhưng chắc có ck có con vào thì cũng lại nhồi nhét thôi. Chán cái cảnh thuê nhà nhưng ko thuê biết làm sao khi ko có tiền mua. hiu hiu
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? hic chia sẻ với mẹ nó,em thì trộm vía có khá hơn mẹ nó ko phải thuê nhà,nhưng em cứ nghĩ các mẹ phải thuê nhà mỗi tháng bỏ ra 1 khoản ko nhỏ dành cho chỗ chui ra chui vào cũng thấy sót ruột lắm rồi còn gặp cảnh chủ nhà khó chịu thì đúng là vất vả quá,chỗ sạch sẽ khô ráo ko sao,thuê nhà rẻ rẻ tý mà nhà lại ẩm thấp thiếu ánh nắng mặt trời nhà như cái chộp như mấy cái chung cư mini thì em thấy khổ các con lắm toàn ốm dau viêm phổi thôi,mà em thấy giá của mấy cái chung cư mini này đâu phải rẻ đâu
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? giá chủ đầu tư đưa ra là 10.3 đến 10.8 triệu/m2. Nhưng đấy là chưa VAT. VỚi cả cùng một tòa nhà, có khi cùng 1 tầng nhưng giá căn hộ vẫn khác nhau. Nhà mình mua cả VAT là 11 triệu, có nhà là 11,5 triệu, có nhà lại chỉ 10.8 thôi. Noí chung dao động tầm ấy bạn ạ. Mình ko biết bây giờ còn đợt nào ko, bạn thử vào thunhapthapthudo.com ấy
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? em cũng đang lo sau này lấy chồng ngoại tỉnh, rồi phải thuê nhà. thấy các chị than em cũng sợ. hic biết đến bao giờ có đc 1 căn hộ theo diện thu nhập thấp các chị nhỉ^^
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? ^^. Nếu vậy các ông ngoại tỉnh ế hết hả chị . Duyên số cả rồi mình ko tránh đc. Mà biết được lấy chồng HN hay ngoại tỉnh sướng hơn, mỗi nhà mỗi cảnh mà . Tự thân vận động vẫn là hạnh phúc nhất .
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? nhà mình thì trước thuê chung cư hịn 90m 2PN, rất đẹp. Giờ bị lấy lại nhà, thì tìm dc 1 căn mini cũng xinh lắm ah, 50m 2PN nhưng bài trí đẹp và ngăn nắp, lại rẻ hơn bên kia( bên này cả gửi xe thì 4,4tr/tháng). Dưng mà lại sắp khổ rồi, cho con về học Vinschool nên tự dưng lại phải chuyển nhà tiếp, lại tiếp tục con đường tìm nhà, chả biết có tìm được nhà ưng nữa hay ko đây, nói thật xoay để ở dc như thế này là mừng lắm rồi, chả biết bg mới có tiền mua nhà. À nhưng 2 bên nội ngoại đều có đất, sau này chắc sẽ là của vợ chồng mình thôi, chỉ có điều mình chưa màng, vì từ trước đến nay mình luôn tự lực cánh sinh. Cuộc sống của mình khá thoải mái, tuy ko có nhà nhưng vc mình tiêu tiền như ai luôn. Cafe, xem phim, du lịch, ăn uống, siêu thị, chơi bời thoải con gà mái. Kệ nó, đời đến đâu thì đến, buồn làm gì, rồi cũng sẽ tốt hơn nếu ta nỗ lực hết mình các mẹ ạ!
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Uhm đúng đấy, mình lấy chồng HN, nhà chồng 4 tầng, mỗi tầng 70m ngay sau nhà thờ Lớn, đắc địa nhất HN đây, nhưng vẫn phải đi thuê nhà, mà còn đi ra ngoại thành thuê ấy chứ. Đâu cứ phải lấy chồng HN mà sướng đâu. Có số cả rồi, quan trọng là tuổi vợ chồng có hợp nhau ko thôi. Nàng nào chưa lấy, đã lấy rồi mà cần xem tuổi vợ chồng căn duyên có hợp nhau ko thì PM ngày sinh 2 vc cho mình , mình xem cho^^.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? nhà chồng mẹ nó có điều kiện vậy , sao không ở với nhà chồng luôn hả mẹ nó, mà thấy me nó cho con học ở vinschool là biết là có điều kiện rồi
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? giờ mình thấy con gái giờ lấy chồng thực dụng hơn ngày xưa nhiều , mình không có ý vơ đũa cả nắm , nhưng đúng là thời kì kinh tế thị trường, nên cũng bị ảnh hưởng thôi
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? em chưa trải qua cs thuê nhà vì nhà em có nhà cho thuê. nhưng em nghĩ là cũng ko đến nối nào lắm nếu gặp chủ nhà tốt. em có thể kể ra 1 số mặt tốt như: _có người trông nhà hộ khi mình đi vắng _có người giúp đỡ khi gặp khó khăn, thiếu thốn, hoặc ốm đau đột xuất _ có người chia sẻ niềm vui, có thể chỉ là những món ăn nho nhỏ hằng ngày tiếc là nhà em phòng hơi bé, chỉ hợp với sv hoặc vợ chồng trẻ mới cưới thui, mà lúc nào cũng đầy người, nếu ko thì cũng lên PR với các mẹ . những bạn sinh viên nhà em thì toàn ở đến khi ra trường, người đi làm rồi có người ở đến 6,7 năm liền, thân như người nhà ấy. tết đến mọi người về quê hết thấy vắng vẻ hẳn. có những lúc có những anh chị sinh viên đã lập gia đình mang con về thăm lại mẹ em, em thấy cũng vui lắm các chị đang ở trong cảnh thuê nhà mà cảm thấy khó khăn hãy nghĩ đến mặt tốt của vấn đề để có thể tiếp tục sống tốt hơn, xây dựng ngôi nhà mới cho riêng mình nhé
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? như nhà bạn là chủ nhà tốt, sống có tình nghĩa thì sau này người ta có đi đâu thì vẫn nhớ quãng time đã sinh sống trước đó, và như bạn nói đấy họ quay trở lại thăm mẹ bạn , cũng như nhìn lại thời khắc khó khăn nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm nơi xưa
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Mẹ Điệu đà ơi! Mình nghe tự ái quá ( đùa tý) vì mình là người cho thuê nhà lâu năm lắm đây! Phải nói nhiều người cho thuê nhà họ cũng đáo để và tận thu lắm... Nhưng nhà mình thì coi người đến thuê như người hàng xóm tốt, nếu chưa tốt, rồi sẽ thành tốt. Hiện nay cũng có một đôi thuê từ 200....2 đến giờ , đất lành đẻ đến con thứ BA mà vẫn ko mua nhà vì "em ko muốn thay đổi chỗ ở"(kinh tế cũng khá lắm)- 1 đôi từ Hưng yên thuê bán hàng từ 200....3 , khi đến vợ chồng còn vay nợ lùm xùm, đi thuê còn thực thà kể" cháu bị vỡ nợ do chăn nuôi gặp đại dịch"bây giừ đã xây dựng ở quê cơ ngơi to đẹp , tết vừa rồi mọi ng giật mình luôn! Còn một đôi: quê chồng : Sao đỏ Hải dương, vợ trẻ( mới cưới ) Phú thọ... Thuê cửa hàng SX khung nhôm cửa kính làm rất đẹp( mình đang hướng dẫn cho lên Diễn đàn phục vụ các gia đình vì thấy tài năng lãng phí quá! Đang trong khâu CB nhé!!! Nhà có dư Latop cũ vác ra để cho vợ chồng cậu ấy tập với mạng đây! Mình thật lòng muốn tạo cho bạn ấy tiếp cận một môi trường làm việc tốt hơn và muốn trên Dd đc biết đến chất lượng SP của Phong nhôm ( tên của bạn đó) Nhìn chung mình nói sơ bộ về một vài người ... Còn hàng xóm của gia đình mình là 6 nhà cơ , chẳng ai muốn rời đi đâu. Tết vừa rồi vc mình ra lệnh cấm ko đc mua đồ biếu lang fi, miễn cho đỡ tốn tiền, tiền đó về quê biếu bố mẹ, và còn ko lấy tiền nhà vội ... Ra tết lấy sau để về quê cho dư rả Còn tiền nhà cũng tự ai thấy cần trả bao nhiêu thì tự thôi... Mua hàng xóm tốt mà! Không ai cãi nhau , đánh nhau, chửi tục: vì cả nhà chủ nhà quanh năm ko ai nói bậy,ko ai nói to nên họ theo .....luôn .(mà việc bán Fivesta cũng là phần nào giúp cô vợ trẻ của anh thợ nhôm kính : đang hướng dẫn kinh doanh...cho nên mình nghĩ: Hãy yêu thương nhau, kể cả khi người ta chưa yêu thương mình, tình thương sẽ cảm hóa đc trái tim băng giá của họ đấy..( chủ nhà) mình xin chia sẻ mẹ nó nhé...cảm hóa người ko tốt thành người... tôt cũng là việc tốt mà.
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Hiện giờ mà từ bàn tay trắng lên thì rất rất khó mua nhà đó chị e ạ, kiếp ơ trọ vài năm đi, có thể mua chung cư ở thôi.....
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Chỗ ở của mình bây giờ, như là cái duyên đc hẹn ấy. Cách chỗ làm chừng 8km, tính ra nó rìa rìa ngoài ý. Với giá tiền đó, đầy chỗ cho thuê. Chị chủ nhà cũng thoải mái, gần cạnh phòng mình luôn nên ngay khi điện hỏi phòng đã bị cuốn hút và thấy có duyên rồi. Thế là ở đó luôn tới giờ. Trong đời đi thuê nhà, cũng gặp những chủ nhà không tốt (bà già thường khó tính), nói chung người này người nọ mà Khi đi thuê, nếu đc gặp chủ nhà thì nhìn chủ mà quết định ở hay thôi các mẹ ạ. Nếu thấy chủ nhà côn đồ, xã hội thì nên cân nhắc
Ðề: cuộc sống cảnh thuê nhà ??? Phòng em ở cũng được ba năm rùi, phòng nhỏ nhỏ xinh xinh, lúc đầu chủ nhà hơi ghê gớm nhưng ở lâu cũng thấy tình củm phết ạ. Năm ngoái tự nhiên còn giảm tiền phòng cho nữa. Được cái gần chỗ em làm nên đi xe chỉ mất 5 phút, đỡ cái khoản phải dậy sớm. Nhưng sau này mà lấy chồng thì chắc phải tìm phòng khác vì phòng này bé quá