Sáng nay đi cấp lợn cho dân Nà É!! Giờ mới về đến nhà, tối qua thì hơn 8h30 mới về đến nhà vì đi cấp dê!! he he...
Cám ơn bà nhé . Tôi cũng không ngờ lần này bị lâu như vậy . Tôi ốm có mệt nhưng quả thật thấy vui và rất hp vì biết chồng tôi rất yêu tôi , các bà quan tâm và rất nhiều các chị , em ở LCM quan tâm nữa . Hôm nay mọi chuyện khá hơn rồi , mắt tôi đã nhìn đc
Bà mà cứ ngồi nhà, ko lo đi khám đi thì chồng bà còn quan tâm, còn quản chặt nữa!! Vụ Nà É ko cần đi cũng được, đi mà khám cho khoẻ đã!!!
Chồng tôi toàn trêu tôi là :''người ta thì nữ công gia chánh, còn em thì nữ công ra chợ.." Hehe, tôi lười mấy cái khoản bếp núc lắm. Nhớ mùa hè năm ngoái, 1 tuần 7 ngày thì đến 5 ngày tôi nấu bún sườn chua cho chồng ăn vì chồng chót nói thích ăn bún sườn sấu. Hehe, làm chồng sợ chết khiếp. Bây giờ giúp việc về quê chưa lên thì suốt ngày sang bố mẹ chồng ăn ké hoặc đi ăn hàng. Tóm lại tôi lười toàn tập, nhất là nóng nực thế này. Ko cải thiện có khi chả mấy mà chồng nó chọn vợ khác mất.
Tôi cũng ko khéo đâu, nhưng mờ thích nấu ăn, thích làm các thứ linh tinh: Kem, bánh, Thạch,... Thích vui vẻ nên thích mời bạn bè chồng đến chơi, ăn uống để mình được thể hiện!! Hi hi he he... Còn bầu bì thì ai chẳng lười?? Đến lúc có con khắc chăm chỉ hết!!
Tôi cũng hy vọng sau khi có con tôi trở nên chăm chỉ. Chứ thế này lười biếng quá, bạn chồng mà đến tôi toàn tống hết cho ra quán thôi. Hihi. Có con sẽ tập cho mình tính kiên nhẫn và chăm chỉ nhỉ?
Bà biết ngày đi học, chúng nó gọi tôi là anh Lý, là Đại ca vì tôi quậy tôi nghịch, tôi cầm đầu mọi trò của lớp ko?? Vậy mà có Đạt rồi, bản năng làm mẹ nó dạy mình hết!! Ko phải lo đâu bà ạ!!
Chào cả nhà gà...........lâu lâu ko vào diễn đàn nên chẳng thể đọc hết các bài của các bà gà........chúc các bà gà luôn xinh đẹp.......thôi tôi lại chuồn đây.......vào post vài câu cho các bạn đỡ quên mình...... )
chào buổi sáng các bà, chúc đầu tuần vui vẻ. Hum qua tui cho còi nhà tui đi khám (bị ngứa các bà ạh, mẩn hết cả người, tối cứ bắt mẹ gãi mới ngủ được) rồi đi tiêm phòng mà chỗ tiêm thì đông quá, trời thì nắng khổ ơn là khổ, con thì thì nghịch mẹ thì tay xách nách mang cứ duổi theo con mệt bở hơi tai...
Tôi mệt quá ngóc đầu dậy chào các bà rồi lại ngủ đây,mệt quá cơ các bà ơi ............................................................................ P/S tôi cũng nhớ mang máng bà Lý kiu thứ 2 tuần sau đi thăm mẹ con bà Mõ nên mà vào nhìn lại cho kỹ ko lại thất hẹn với các bà hehe.Bà Lý cho tôi số ĐT của Loan Hoàng nhé để tôi hỏi bà ý vụ quà con zai bà ý.