Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Trường công mà đón muộn thì mệt mỏi phết đấy, e toàn chủ động đến đúng giờ hoặc muôn tý xíu. Hic
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St đọc xong bài này cảm đôg quá,hik mình sẽ cố gắng ko đón con muôn...
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St điều mong muốn của các con thật đơn giản, thế mà trong thời đại này lại có rất nhiều cha mẹ không thể đón con sớm. Khổ thân các con. Mình cũng rất hay đón con muộn do công việc bận không thể về sớm được. Ước gì ngày nào cũng đc về đúng giờ để đón con
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Bố mẹ nghĩ trẻ con có thể hồn nhiên vô tư đợi được hay sao
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Cảm động quá mẹ nó à, đọc mà em xúc động lắm, con em chưa đi học nhưng em sợ sau con đi học em đi làm còn em nhỏ nữa ko biết có thực hiện được ước muốn nhỏ nhoi của con trẻ không nữa
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St cảm động quá mẹ luôn dành sự quan tâm đến con từ những cái nhỏ nhất
Đọc mà chảy nứoc mắt, trước mình cũng có lần đón con muộn 1 mình con ở lại lớp, mong mẹ thấy mẹ là hét to lên, thương con lắm
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Mình cũng biết tâm lý con thích bố mẹ đón sớm, nên lâu nay bé toàn được đón lúc 4h, nếu bố mẹ bận thì ông bà sẽ đón hộ.
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đọc bài viết cảm động quá. Tâm lý các bé bao giờ cũng muốn được bố mẹ đến đón sớm, tan học có thể gặp được bố mẹ ngay
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Mình thì chỉ mong nhanh hết giờ làm để đến đón con sớm thôi.
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Câu chuyện thật xúc động và sau khi đọc xong mình lại càng muốn dành cho con nhiều time hơn nữa,
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Mình về muộn toàn ông bà ngoại đón con thôi! Cố gắng chiều thứ 7 đón con sớm!
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St mong ước của con thật đơn giản. ngày xưa mình cũng toàn bị bố mẹ đón muộn.
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đọc mà cảm thấy rơi nước mắt.... trẻ con luôn luôn thật đơn giản
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St ngày trước cũng hay đòi bố đón sớm để được ngồi trong rọ xe đạp của bố, cứ mỗi lần đón muộn là bố lại đền cho túi ô mai c*** chuột thích lắm
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Đúng là trẻ con thích thật đó em ở quê đi học toàn tự túc là chính và chủ yếu ghi nhớ câu đi tới nơi về tới chốn
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St Ngày xưa còn bé học mẫu giáo mình còn nhớ buổi chiều cũng mong ngóng bố mẹ đến đón về. Đến giờ mà về thì thích lắm Vậy mà bây giờ mình cũng toàn đón con muộn, phần vì công việc tan xong muộn, về lại tắc đường Thấy cũng tội con ghê, giờ cố gắng thu xếp về sớm để đón con vậy
Ðề: NỖI ÂN HẬN CỦA BÀ MẸ LUÔN ĐÓN CON MUỘN! St đọc mà thấy tội quá. điều mong ước của trẻ con thật giản dị.