Em thì, đặt theo tính cách, theo tuổi Ông anh trai có cái nick là "Red_ant" cũng giống như tính cách của ông ấy, em cũng mon mon học theo. mrtiger911 tạm dịch là " Ông Hổ Con 911" Dữ như con Hổ vậy khi có ai hại mình và cũng hiền lành khi không ai động chạm đến mình. Cảnh báo mọi người đóa, kekeke.
Mình thì cũng giống các mẹ khác lấy tên ở nhà của 2 nhoc là Nhím và Cốp hehe vậy mà mẹ nào cũng tưởng là Cọp mới chít hehe.
Lúc đầu lập nick là Huyenmeo, nhưng bị trùng . Em đổi thành meopham, hihi Phạm là họ của em, còn Meo là nickname từ hồi bé tí - em cũng tuổi mèo nữa. Hay nhất là các mẹ vẫn gọi đúng nick em : mèo phạm
Muối là tên nick con gái mình. AI cũng hỏi sao lại đặt tên con là Muối.... Con gái mình tên Rebecca, Chị họ của Rebecca tên là Mia, ông bà cho cái dấu sắc vào gọi là Mía. Giờ đến con nhà mình ông bà gọi là Muối. Thế là nick Muối ra đời...
cogiao là nick name bắt nguồn từ câu chuyện TY của em Trước EX vẫn gọi em như thế . 2 năm trôi qua , h người đã xa nhưng nick em lập lâu rùi nên h cg chẳng muốn đổi nữa . Cứ coi như là 1 kỷ niệm vui vui vậy
Nick của tớ có từ gần 10 năm rồi. Email cá nhân đều lấy nick này. Phần trước là tên không dấu, phần sau là giải thích cho phần trước. Đơn giản mà khác biệt đó là tính cách của tớ.
Thật ra là Ủn Ỉn cũng là cái tên do chính con trai tớ đặt cho nó, còn cái tên Tomy cũng vậy, cũng chính do cháu đặt cho em cháu, lúc đó nó mới khoảng hơn 2 tuổi thôi...............Tomy thì giờ mọi ng ở nhà vẫn hay gọi là thế, còn ỦnIn thì ít gọi lắm, toàn gọi tên thật là An thôi....hồi mới đẻ thì bố nó đặt tên là Khoai, nhưng tớ chẳng thích....thành ra ít gọi, dù bây giờ cũng có ng gặp cháu vẫn gọi là Khoai
Tomy nhà em thì có quá nhiều tên. ở nhà nội gọi tên là Bi (cô nó đặt),mà cái tên Bi thì em thấy có quá nhiều người đặt rùi,đi đâu cũng thấy Bi nên ghét nhất quyết ko gọi tên này. nhà ngoại thì gọi là Ù.nhưng thấy em gọi tên Tomy nên mọi người gọi theo.hehe. Bây giờ thì bố nó cứ bắt gọi tên thật vì lớn rùi chứ ko gọi tên Tomy nữa.hic
Gọi nick name càng gần gũi mà lo ji chứ. Nhà tớ thì chồng thích uống bia , tớ thích ăn mực nên thỉnh thoảng vẫn đùa nhau sinh con thì đặt một đứa là Bia, một đứa là Mực. Hehe.
em cũng thích lấy tên con làm nickname nhưng em chưa lập gia đình nên đành lấy tên mình, hị hị. Hùi cấp 2,3 đi học các bạn toàn gọi em là béo, mặc dù em nặng có 41kg . Tự rưng lên đại học các bạn toàn gọi là Khánh Ly, nhiều lúc cũng giật mình vì chưa bao giờ đc gọi tên "nịch sự" đến thế ^^.
Tên hay. Đúng cái tên tớ thích. Ngày cấp 2 lớp tớ có bạn Tống Khánh Ly. Tên vừa đẹp người vừa xinh. Thế là thích luôn cái tên này từ đấy.