hihih, mới đang tập tành thui, chưa có bí quyết, nàng làm đi dễ lắm lắm í http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=122720
Kẹo khéo tay phết nhở, còn kẹo hok mai sang nhà e lấy quà thái rùi mang cho Tom vài chiếc đi, E cũng mún làm mà ngại mua linnk kiện về bầy ra lắm hiiii.
mẻ nào cũng hết bay rùi em, sao hn online giờ này thiế, hôm trước chị qua em nhưng chắc lúc đấy e chwua gọi điện về, bạn chị đnag chờ nên cũng phắn luôn hhehehe, chiều mai chị qua
phục mẹ Kẹo quá đi, chịu khó và khéo tay quá. Chị nhìn thích lắm ý, mà cứ nghĩ tới cái đoạn làm là lười, hihihih
chị đang thích món chè ý, cảm giác ăn mùa hè mát mẻ ghê. Chứ Kẹo thì Bốp không thích lắm vì nó ko thích ăn đồ ngọt mà. Chị sẽ nghiên cứu món chè để cuối tuần thử xem sao
chè em làm rồi, nó chỉ đẹp và mát, ko ngon lắm, em có được ăn đâu, hihi, nhưng chồng thì phát biểu là: ko ngon mấy vì mã thầy nhạt chả có vị j, còn mẹ chòng thích vì nó mát . nên nếu bác làm bác ngâm mã thầy với nước đường xem nó có đậm đà hơn ko. ko biết mụ su làm mẻ kẹo thứ 2 chưa khổ thân mất công làm bị ông ngoại cho vào ngăn đá hỏng mất, híc
đấy nhà chị thích vì nó nhạt nên mát ý mà, toàn người ko thích ăn ngọt lắm. Chị đọc comment của các mẹ bên topic món ăn thấy bảo nên ngâm mã thầy với đường trước khi làm đấy. À đợt trước em hỏi chồng vụ máy làm sữa chua bên Nhật chưa????? Hè rồi máu nhất là làm sữa chua,hihihi
em hỏi rồi bác ạ, lão ko tìm thấy mà giờ đọc topic của mẹ tittom thấy ko cần mua nưa, phí tiền, hihihi mai e sẽ làm thử bằng nồi cơm điện
Nhà mình hôm nay chưa ai vào điểm danh thế nhỉ, bá cáo mẹ Kẹo với em Nga là chị đã nhận được quà Thái với quà Nhật rồi nhé. Quà Nhật đã bỏ ra dùng gọt bí chiều hôm qua, công nhận là nhỏ mà tiện thật đấy. Quà Thái Lan thì chưa có dịp dùng chắc phải để dành đợt tới đi Huế diện luôn, he he. Cảm ơn 2 em nhiều nhiều nhé, đợt này nhận quà nhiều đâm ra mắc bệnh nghiện nhận quà hay sao ý. Giờ chỉ mong có ai tặng quà để đi nhận thôi, he hehe:yawinkle::yawinkle::yawinkle::yawinkle:
ừ đấy, chị cũng đọc trong đấy thấy các mẹ làm hay lắm. Làm bằng lò vi sóng nữa, hiihih. Chị đang đi xin lọ HIPP về làm thử xem sao đây
Sáng sớm đầu tuần vào nhà thấy mấy món mẹ Kẹo làm nhìn ngon quá hiii.... mẹ kẹo chịu khó nhỉ .. chị là chị lười nhắm .. nhiều lúc muốn làm cứ thấy lười lười thế là thui heeee...
Nhà Kẹo khéo tay quá Kẹo ơi Hôm qua em cũng vừa tập tành làm tàu phớ với sữa đậu nành, cơ mà tàu phớ cho hơi nhiều bột Glatenin nên hơi đặc. Anyway ăn vẫn ngon lém. Mai làm sữa chua rồi mời mỗi người 1 cốc nhé. Mà cốc làm sữa chua chị mua ở đâu thế?
Phanh ơi sao em nhắn YM mà Phanh ko trả lời ............... Bá cáo với Kẹo là em cũng nhận được quà hết rùi nhá, nhưng mẹ em tiếc của nên lại để dành ( Quà của em có cái gói muối massage dùng được luôn mà phanh?
chị đã mua đâu, em hỏi chị nào, chị đinh mua cái cốc thủy tinh mà họ hay bán sữa chua ngoài hàng í, chờ xin lọ hipp thì lâu lắm, em ơi, chị cũng đang định làm tào phớ mà nghĩ đến đoạn ngâm đậu với cả đãi sạch ....híc nhà chị ko có máy làm sữa đậu nành muh