Bà Sure là bà í toàn chê mình ... lạ, nhớ là chả có ghi thù với bà í ... mà bà í toàn chê mình ... lại còn nói thách nữa chứ :axe::axe: Phản pháo bà í đeeeeeeeeeeeeee :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Có ai nhập phe cánh với em kooooooooooooooooo???????
Em đứng chính giữa làm trọng tài cho chị hén, công bằng nhất luôn Khi nào thấy mấy chị vui thì em sẽ làm cho vui thêm, khi nào mấy chị thấy buồn thì em sẽ làm cho vui lên Mr_Julie
mẹ nó ơi, nhiều bé bị khò khè sơ sinh, như bé nhà mình ý, chỉ cần khám kiểm tra mũi họng xem có ổn ko, còn cái khò khè, tùy bé, có bé ngoài 6th tự hết có bé lâu hơn, như bé nhà mình, ngoài 13th mới tạm hết, nói là tạm vì thỉnh thoảng ăn bị trớ, lại xộc lên mũi, lại khò khè thêm mấy hôm, tội lắm cái này thì ko cần thuốc thang điều trị gì nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng bé khó chịu, bạn vỗ nhẹ sau lưng bé cho bé dễ chịu, day 2 bên sống mũi cho bé dễ thở thôi nhé chúc bé khỏe mạnh nhé
xin phép cả nhà nhảy cóc đây, vì e lội hơn 10pgs rùi vẫn chưa thấy hết, hì hì chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ hạnh phúc nhé
Thế em đã từng sống và làm việc trong Sài Gòn 5 năm, nhưng bây giờ không còn ở đó nữa mà bay tuốt luốt qua bên Úc này rùi. Vậy có đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào hội không ạ?
hihi cảm ơn em , chị đang cố gắng rồi đấy em ah ! xem tình hình có tốit hơn ko .......... cảm ơn em lần nữa ..... tặng em nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
chị mới đi công tác về ... dạo này vào nhà lội đuối nên chị nhảy cóc thôi có tin gì chị nhờ mấy em cập nhật hộ
Tp hcm em ở đầu HN nhưng vẫn thích vào trang của các chị ở TPHCM, chúc mừng chị lên sao nha, ước j em cũng sao như chị nhỉ
Dạ thôi, để tui qua lấy cho, nhà đó đang có ng hăm" đốt", đi qua xui bị" đốt" luôn tội tui. Lát tui cũng có việc đi gần khu Tân Bình sẵn ghé luôn