Khà khà khà, k hổ danh nhân viên bán hàng đa cấp Amway nhỉ, bít sức khỏe hổng tốt nhưng việc đâu cho ngủ sớm đâu, vậy mà cứ lên cân vù vù, ặc
Xí, làm trọng tài cho cả 2 chứ, làm trọng tài" cho" Boongo, hổng k công bằng Chơi gì mà chơi ưu tiên trẻ đẹp kìa, nghỉ xả hơi lát khóc tiếp:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ở đâu cũng vô được hết á. Nắm tay, kéo chân, níu áo, vô, vô, vô hội ngồi ăn, ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi tính
hôm nay tui nhiều đồ ghé đó gửi chanh dây của bà rồi làm seo giờ .... tôi chưa lấy xiền àh nha .... Sure ơi............
Nhà SG này buôn ác liệt quá, mình tìm bài cũ để từ đó đọc tiếp mà mờ hết cả mắt Chúc các mẹ tuần mới nhiều may mắn, sức khỏe nhé
Ừa, ghé vô hội Sì GỒng chat cái cho vui. Nhiều lúc nghĩ thèm ăn bún bò huế lại chỉ nghĩ tới tiệm Nam Giao ở đường Bùi Viện đó, ngon thế mà mình không biết nấu. muôónvào hỏi coi có ai biết nấu món này không... Dạ, em cám ơn chị nghen. Em muốn vào học hỏi nấu ăn... hí hí hí... thèm mmón ăn Sài Gòn lắm á, món đầu tiên em đang đi tìm là bún bò Huế. Chị biết nấu không? Chỉ em với. Em thèm lắm rùi...
Thì em đứng giữa là ở cả 2 đó chị mà sao chị khóc vậy? Có chuyện gì kg đc vui hay sao thế? Tâm sư với em nhé
Em cũng là người mới cách đây 3 tháng giờ mới bắt đầu hoạt động trong tháng này, hy vọng chị sẽ giúp đở em nhiều và em cũng sẽ chia sẽ với chị nhiều hơn về tất cả
Cám ơn chị nhiều nhé. Em biết topic này lâu rùi, nhưng không vào, vì nghĩ mình không phải người Sài GÒn. Nhưng mà bữa nay em quyết định vào để học nấu ăn, có chị nào chỉ giáo em với nhé... Em và xã chỉ khoái ăn đồ Sài Gòn thôi.
Ý mình là vô cái topic này nè, chứ Sài GÒn chắc 2 năm nữa mới được gặp lại... hi hi hi... Cảm ơn bạn đã welcome nhé... Đang hỏi món bún bò huế đó.
để e hỏi ng ta rồi gửi c công thức, hướng dẫn cách làm hén, bữa e làm 1 lần rùi, nói chung nhà e ủng hộ nhiệt tình lắm
Chào chị, cái của chị cần em đã đăng ở đây nè mới đăng tức thì xong, hy vọng chị sẽ có cách hay hơn. Chúc chị vui và 2 năm sau gặp lại chị nhé