em đang ráng đua để lên 2 sao nè chị .... bữa trước ráng lên 1 sao giờ tới 2 sao luôn ....... hehe...
Chả biết Việt kiều hay Vịt Kều nữa... Mà chỉ thấy ở Việt Nam khoái hơn. Đặc biệt ở trong Sài Gòn. Vợ chồng mình muốn về Sài Gòn ở khoảng 2 năm trước khi Muối đi học. Chủ yếu để ăn cho đã... Nhưng mừ về đó không kiếm được việc làm để trả tiền bills bên này... hic... nên đành dẹp cái ước mơ đó...
chị chỉ muốn về chơi phaỉ ko ah ... chứ về hẳn Việt kiều thì có ưu điểm giao tiếp tiếng Anh tốt thì có khó khăn gì việc làm đâu chị ???
bây giờ hiện đại máy móc điện thoại ..... xa cách mấy cũng gần chị nhỉ ??? chị em mình vẫn có thể trò chuyện ..... nhìn thấy nhau nhỉ ???
Uh, chuyện trò tán gẫu thì ok, nhưng gặp nhau, rủ nahu đi ăn hàng mới thích cơ. hi hi hi... Công việc thì chắc kiếm được, nhưng tiền kiếm được không đủ trả tiền nợ bên này. Vì mua ở đây ai cũng trả góp. Lại thêm tiền bảo hiểm.... đủ thứ. Mà mình mới mua trả góp nhà được mâáynăm nay thôi, chứ trước giờ đi thuê, nên bây giờ vẫn đang méo mặt trả nợ ngân hàng.... Bởi thế nên mình vào diễn đàn suốt. Mua, bán, 888... hi hi hi...
thế ah , nhưng nhiều người muốn qua bên sống còn chưa dc chị ah , lên chị cố gắng vì tương lai con em chúng ta nha ! đúng là gặp nhau 8888 , ăn uống thì nó sẽ gần gũi hơn chị nhỉ ???? mà vì hoàn cảnh lên phải chờ đợi thôi ..........
Uh, ở nước ngoài việc trả góp là bình thường... nên giờ còn trả nỡ thì cũng mệt... Thôi thì giờ hiện đại thông tin liên lạc dễ dàng nên mọi người cũng như là gần nhau hơn!
oai, vào nghía 1 hồi thấy hội toàn tv mới, còn giật mình tưởng mình vô nhầm top, phải giở lên xem lại, kekeke tổng chào tất cả các thành viên mới nhé
cảm ơn chị nhiều !em có ship hàng tới nhà chị ah, mà xa quá thì em cũng ngại lém ah ! chị còn địa chỉ nào gần hơn nữa ko ah ???