Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mn thật là giống mình (mà chắc nhiều người giống chúng mình lắm). Cái khó ló cái khôn, khi chỉ có 2 vc chưa phải lo gì thì toàn nghĩ xem ăn gì cho ngon, cho thích. Nên chẳng tiết kiệm được tí nào. Có con, có nợ vào người là khác hẳn. Vừa tiết kiệm hết cỡ, mà lại vừa suốt ngày nghĩ cách để kiếm tiền.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Ngân hàng này ở đâu vậy mn? em thấy lãi cao nên cũng quan tâm.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! gửi thế này pải mở thêm tài tgtt ah chị, thế mở tk tgtt có thu phí qltk không, số dư tối thiểu bên chị như thế nào vậy , ib cho em thông tin với em cũng đang muốn gửi , để lợn lúc bí lại mổ lợn ra chăng tk được.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Hình như me nó cũng bán hàng trên Hội Làm cha mẹ trên face, em thấy ava quen quen
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc chị thành công nhé, e cũng luôn dặn mình phải cố gắng nhiều hơn đây
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Cứ làm công ăn luơng mà có con nhỏ nữa thì chả nhà nào tiết kiệm đc các mẹ nhỉ,đi chợ như rơi tiền ấy.hic.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mình phục mn với những cái gạch đầu dòng í hehe, cảm thấy tự ti vì bản thân chưa có cái gi.chúc mn thành công nha
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Không biết mn ở đâu nhỉ. Nếu mn ở Tp.HCM thì xem danh sách này nha. http://diachiso.vn/ho-chi-minh?q=TrustBank
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ngân hàng CP xây dựng ( Trust bank ) mình có contact với NV NH thì họ bảo đến thứ 3 là sẽ giảm xuống còn 9,5 đó, ai có nhu cầu qua đi nha
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc chị đạt được mục tiêu năm nay nhé, em cũng phải đề ra mục tiêu phấn đấu mới được
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nam nay minh cung se co gang tiet kiem, vao day de len day cot nao.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc gia đình bạn hạnh phúc, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm tới
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hiii nhét tiền vào lợn cho con quả là cách tốt các mẹ ạh. Kể chuyện này cho các mẹ nghe: Hôm qua e về quê, rút tiền các cay ATM mà k đc, con thì đang hết dầu ăn, bỉm nên mẹ phải đi mua trước khi mẹ đi HN. Bí quá e đánh liều moi tiền từ lợn của con ra định tiêu rồi lần sau về sẽ bù, loay hoay mãi mà chịu chết k moi đc tí nào, lại còn bị rách 1 tí xiền trong lợn. Thế là đành đi vay, rồi hnào về trả nợ sau. Tiền TK bỏ lợn của con vẫn còn nguyên vẹn. hii.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Hii.bỏ lợn là ý cũng hay nhưng với số tiền nhỏ thôi,chứ lớn mà để lợn thì tiền chết mất.hii
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em thấy tích tiểu thành đại, nhiều tiền bỏ lợn 1 thời gian rùi rút ra đem gửi NH nhưng thông thường tiết kiệm bằng lợn tiện 1 điều là bất cứ lúc nào có tiền lẻ đút vào đó mà
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! nhà tớ cũng bắt đầu bỏ lợn nhưng cũng chưa biết thế nào.dạo này tiêu nhiều quá.