E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lanlan1281993, 11/2/2014.

  1. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Hè hè,đúng như MN nói,phải lường trước mọi .....chuyện có thể.
     
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Đã thế thì từ chối khéo em ạ.:
    "Con còn trẻ,chưa kiếm được gì vì phải lo công việc,học hành.
    Bây giờ BMe có bao nhiêu thì làm trong khoản đó cho gọn.Hoặc BMe có thể vay ai đó một chút cũng được.
    Sau nàỳ chúng con nên vợ nên chồng,chúng con sẽ cố gắng làm tiếp lên tầng.....3-4-5-6 BMe nhé.
    Con không có tiền nên nói rõ để Bme thu xếp,không lại làm hỏng việc của GD.!"

    EM nói thế bà ý chắc phải tự ngẫm lời mình nói ra.Tự biết phải thu xếp thế nào.!
     
  3. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    con trẻ cưới sớm làm gì bạn. để 2 năm nữa rùi cưới. giờ bạn ko cho vay cũng khó mà cho vay cũng khó. bạn phải từ chối khéo thì mới đc ko lại mất lòng
     
  4. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,026
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    các bà mẹ chồng thế này sợ quá, chưa là gì mà đã đòi hỏi, ít nữa cưới về rồi thì còn đòi hỏi thế nào nữa. Cứ phải rắn từ đầu em ạ không có đâu mà đáp ứng được
     
  5. QuanCuong

    QuanCuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    1,187
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Theo tính của mẹ em như vậy thì dù sau em có lấy ny em đi nữa thì thứ nhất là tiền em cũng ko lấy về được, thứ 2 là mẹ em sẽ thường xuyên lấy lý do này nọ để vay tiền của vợ chồng em, để kiểm soát thu nhập của bọn em.
     
  6. vietbau01

    vietbau01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    1,668
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Thế người yêu em phản ứng ra sao. Có nói gì không. Nếu bạn ấy phản ứng và ko đồng ý tức là bạn ấy hiểu chuyện và hiểu cho bạn. Và bạn ấy là người lo được trụ cột gia đình (không nói đến vấn đề mà bạn ấy vay người khác sau khi cưới lấy tiền 2vc ra trả nhé). Nếu bạn ấy ko phản ứng gì mà im theo ý bố mẹ bạn ấy thì chắc chắn sau này bạn sẽ khổ, vì đây là người ko có chính kiến đúng sai. Sau này bạn ấy sẽ bênh mẹ hơn bạn mạc dù bạn là người đúng. Vậy nếu chưa thực sự c nghĩ em nên để 2015 em hãy cưới theo dự định của em. Bjo em chỉ nên từ chối khéo: Công ty con mấy thang tới dự định ko lương hay cắt giảm biên chế, hiện tại tháng có tháng ko nên cong cũng không có để góp cho bố mẹ ngay được. Con dự tính tìm công việc khác ổn định, thu nhập ổn định ah. Và tuyệt đối bạn ko được nói mức thu nhập hiện tại cho người yêu biết nhé. Chính vì bạn nói nên mẹ người yêu bạn mới biết và nghĩ bạn giàu có và vay bạn trước thay vì bà có thể vay từ nhiều người khác
     
    223B thích bài này.
  7. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    cảm ơn mn nhé....................
     
  8. Mẹ Nấm.

    Mẹ Nấm. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Bà MC tương lai này tự nhiên vô đối.... e nên nói thẳng với người yêu để anh ý góp ý mẹ anh ý, tiền nong cứ nên xòng phẳng e ah.
     
  9. HaGiang389

    HaGiang389 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Ặc, thôi đi em ạ. Như chị đây đã thấy dại lắm rồi. Tại chồng chị muốn sửa nhà vệ sinh khép kín với phòng cưới của anh chị nên hắn bỏ tiền ra sửa. Lúc đó còn thiếu nên hắn vay chị tiền. Cơ mà đó là yêu cầu của chị, mà anh ấy là người vay. Nên chị cho vay, tất nhiên là sau này đòi gì nữa, vì nửa năm sau là cưới :D. Kiếm đc bao nhiêu tiền đưa cho chị hết mà.
    Chị thấy mẹ chồng tương lai mà hỏi lương con bao nhiêu đã là vô duyên lắm rồi, lại còn vay tiền @@. Bó tay.
     
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    đúng là chịu bà mẹ ck nhà bạn này hơi khoai chưa gì mà đã tiền tiền nong nong rồi.
     
  11. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    hic vâng đấy cái này có vẻ hao hao giống em ah, thế nên e chắc nghĩ ui phải từ chối kheóp thôi chứ cho vay ui thì ko lấy lại đc, hơn nữa còn năm nay làm nhà, tuổi em thì còn năm nay và năm sau hợp tuổi lấy chồng, ko lấy năm nay sang năm cũng phải lấy ko thì phải dê 2017 mí lấy dc. Thì gd a ý lại ko chịu, bọn e mới yêu đc 3 năm.
    hic như thế sang năm cũng ko lấy đc lại nếu cho vay.
    Mà cơ bản em có tiền đâu chứ, làm đc 6 tháng bên bất động sản, lương cứ bấp bênh 4,5 tr bạc, chưa tính tiền phòng, ăn, xăng , điẹn thoại. E góp mãi cả tiền làm giúp việc thêm dc 10tr gửi mẹ em đẻ mẹ cho vay lấy lãi sinh lwoif cho em .
    Hichic
     
  12. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    chuyện em sao rồi,đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?
     
  13. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    e chưa c ah, vì gipwf mới ra tét e chưa gặp mẹ ny e nên e cũng chưa nói gì cả, với ngại ngại tn ý chả dám nói gì cả
     
  14. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    e chưa c ah, vì gipwf mới ra tét e chưa gặp mẹ ny e nên e cũng chưa nói gì cả, với ngại ngại tn ý chả dám nói gì cả
     
  15. blue82

    blue82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/1/2008
    Bài viết:
    1,785
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Hic, khuyên thật lòng là ko nên cho mc vay tiền xây nhà em ạ, nhà chồng tự biết xoay xở làm trong khả năng vốn họ có, cho vay rồi sau này cũng khó đòi, đòi cũng khó nói chuyện.
     
  16. Xuka Nguyen

    Xuka Nguyen http://www.saonhi.vn/71256/tran-minh-khang

    Tham gia:
    9/10/2013
    Bài viết:
    1,484
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    gặp phải mc tương lai thế thì cũng hơi choáng nhỉ :)
     
  17. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Ui hôm em có xuống nhà mc chơi e chưa nói gì cả vì tầm tháng 4 nhà a ý mới về quê làm nhà, đến khi đó có hỏi em mí sẽ trả lwoif các mẹ ah
     
  18. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    mình nghĩ là không nên đâu bạn, hai người mới yêu thôi mà, chưa đính hôn hay cưới hỏi gì cả, chả nhẽ cho mẹ ny vay rồi sau đó hỏi trả. chuyện gia đình họ, họ sẽ tự lo thôi. mà nói thật, không đủ tiền thì vay người thân, NH, không thì xây 2 lầu thôi, ai lại đi hỏi mượn ny của con thế chứ nhỉ. em cứ nói cty làm ăn khó khăn, tháng em chỉ có đủ tiền để sống, nhiều khi ba mẹ em phải " bù lỗ" thì chắc bác ấy cũng ko thế đòi được.
     
  19. lanlan1281993

    lanlan1281993 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    1,678
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Dạ vâng e cũng đnag chờ mẹ a ý hỏi để trả lời mà c, mà thì cv của em đúng là thật mà, lương bấp bếnh tháng có tháng ko chứ có phải nhà nước ui đều đều lương đâu. Nên tháng nào dc biết tháng đấy ui dành dụm cho tháng ko có...
     
  20. hoanhu

    hoanhu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: E khó xử quá các mẹ ah, các mẹ giúp e với

    Mẹ người yêu biết tính toán ghê. Mượn tiền xây nhà, 2 tấm chưa đủ phải được 3 tấm mới hài lòng. Xây nhà cưới vợ cho con trai thì mượn tiền con dâu tương lai, tiền mượn chắc là tiền biếu để bố mẹ xây nhà chắc luôn. Tốt nhất là đừng cho mượn, cứ nói con mới ra trường công việc chưa ổn định làm gì có tiền ạ.
     

Chia sẻ trang này