Các mẹ ơi, em buồn quá, tìm mục để tâm sự. Không biết tâm sự ở đây đã đúng chưa nữa các mẹ ạ! Chuyện là thế này, em có con được 9 tháng rồi, hiện tại bé nhà em ở nhà với bà nội trông. Nhưng mỗi tháng vợ chống em phải đóng cho bà 5 đến 6tr mỗi tháng,trong đấy gồm cả tiền ăn của 2 vợ chồng đóng góp nếu không bà sẽ đi làm và không trông cháu nữa! Mọi chuyện sẽ không phải khó nghĩ như bây giờ nếu chồng em có việc và lương đều như trước tết. Nhưng hiện tại chồng đang nghĩ không lương chờ việc ,chồng em làm thi công mà, và lương của em chỉ 4tr/1 tháng thôi, nhưng toàn bộ tiền sữa, bỉm, thức ăn... của con 1 tay em lo. Hiện tại tháng này chồng em tính bán con xe máy cũ đi để lấy tiền đóng bà ( bởi không có tiền bà suốt ngày chì chiết vợ chồng em đặc biệt là con dâu như em). Công việc của em thì cũng không bận nên em đang muốn kiếm tiền bằng cách kinh doanh hoặc làm một cái gì đấy thêm để có tiền đóng.. Các mẹ ai có thể chia sẻ, tâm sự với em không? cho em 1 lời khuyên chẵng hạn...
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! Tìm một mảng hàng hóa nào đó mà kinh doanh chị ạ, học hỏi mấy mẹ trên này ý. Làm công sở mà vẫn làm thêm được tháng biết bao là xiền Chúc anh chị may mắn !
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! Đặt mục tiêu và kiếm tiền, quan trọng là bạn muốn có bao nhiêu, chứ kiếm tiền thì nghề gì cũng kiếm được
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! em cũng đang định kinh doanh mn ạ, tại mẹ chồng em làm dệt cho hanosimec, em đang định bán để lấy phần trăm.. nhưng vẫn mông lung lắm ạ! vì em là dân xây dựng, chưa kinh doanh gì bao giờ.
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! sao mẹ chồng mn quá đáng thế, cháu mình mà bà lại bỏ vậy trong khi hai vợ chồng hoàn cảnh khó khăn. thế mẹ chồng mẹ nó định đi làm cái gì?
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! Mình cũng cảnh ngộ như mẹ nó đây, nhưng hơn 1 tí là 2 thằng đi học trường công hết, giờ có mỗi ông xã đi làm lo cho cả nhà. Mong sao trong những lúc khó khăn này sẽ ló ra cái khôn mn nhỉ!
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! mẹ chồng em làm công nhân dệt cho hanosimec. chán lắm, bà bảo t đi làm, tiền t kiếm được t tiêu, chứ t ko ngửa tay xin tiền chúng mày.. huhu, vì bà mới có 50t mà.. bà làm cả mái tóc tiền triệu bà không tiếc, mà bỏ ra 100k tiền taxi cho cháu, bà còn tính với vc mình!
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! quá đáng thế. hixx. đáng lẽ ra thấy con cái khó khăn, giúp đỡ chứ. Mẹ nó tính toán với chồng kiếm cái gì làm thêm đi. rồi nhờ bà trông con cho. thật ra gửi ngoài mình ko yên tâm bằng bà trông cháu mn ạ.mong mn sớm tìm được phương án phù hợp
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! Cs bây h khó khăn, mẹ nó ráng tìm một mặt hàng nào đó kd xem sao. Mình chưa làm chủ được thì có thể làm công
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! mẹ ck nàng ghê nhỉ,ck nàng làm ko nuôi con sao mà một mình nàng nuôi,tìm cv thêm chẳng hạn như đánh máy ,,,để có thêm thu nhập.
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! bạn nên nói chuyện riêng với bà, nói hoàn cảnh chúng con khó khăn ntn... giờ con gửi mẹ tiền ăn thôi, gửi bà 2tr/1thang, còn lại cắt hết các khoản mà để đó mua sữa cho con ăn chứ, mình tự thương con mình, tội gì mà thương ai nữa, bà k trông thi bạn nhờ ng khác trông, mình ngày trc nhờ bà ngoại ra ở nhà bà nội cả tháng trời trông con, ko ai nói gì cả, mình ở đó cũng coi như nhà mình, nhà mình mình mời bà ngoại hay cô gì chú bác ra ở đó bao lâu thì ở. ăn uống bà nội tự lo,, cho ăn gì cũng đc, riết rồi bà nội ko lo nổi thì bà ở nhà trông cháu.
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! Mẹ chồng em ghê gớm lắm chị ạ. trước Dì nó vẫn chưa xin được việc, em nhờ ở nhà trông cháu. lúc đầu mẹ chồng em ngon ngọt bảo ăn uống đối với nhà mình không quan trọng, con cứ bảo Dì trông. Nhưng mà việc gì bà cũng chê, thỉnh thoảng còn nói nọ nói kia, thế là thôi, Dì sợ bỏ chạy luôn. còn bà ngoại ra chăm được có 1 tuần đã phải tủi nhục bỏ về quê vì bà mẹ chồng ghê gớm. mẹ em còn dặn lại mẹ chịu thôi con ạ, mẹ bớt ăn bớt tiêu cho con tiền con thuê ai thì thuê, chứ sống ở đây mẹ chịu không nổi. mẹ nói thế, ai mình sống 27t rồi còn ngửa tay xin tiền mẹ đẻ đề về đưa cho mẹ chồng. Không biết có mẹ nào gặp phải mẹ chồng như em không?
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! Mẹ nó xem lại xem có làm gì phật ý bà không nhé Chứ nói chung đã là mẹ thì không bao giờ tính toán với con mình đâu, bạn là con dâu, dù sao cũng vẫn là người ngoài, khéo léo một chút
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! em đã gặp trường hợp này rồi, cố lên mẹ nó nhé! nhiều người như vậy mà, em khong muốn nói ra nhưung mà em đã gặp trường hợp tương tự,mày mà em vẫn có siền, mất nh tiền mà vẫn bị ăn chửi, bị nói xấu khắp nơi và bị chì chiết...............em cạch.
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! mình là con dâu mà mẹ nó ơi,m đâu phải con đẻ đâu nên tính toán là chuyện đường nhiên mẹ no ạ, nhất là khi đã nhìn mình như cái gai trong mắt rồi
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! mc bạn khó tính vậy? chẳng giúp các con thì thôi lại còn bắt các con đóng góp. nếu mình có thì đóng góp cho bà nhưng đằng này đang khó khăn như thế.mn nếu muốn kinh doanh thì cứ alo cho mình nhé, mình có mặt hàng khăn vải khô mn muốn bán mình để giá buôn cho
Ðề: Làm gì để kiếm tiền được đây! e cũng đang đau đầu kiểu này đây ạ , nhưng đc cái ô bà nội Tom nuôi cháu cũng ko đòi hỏi gì , vì ck e bảo phải góp tiền cho bà thì con mang nó lên trên này tự nuôi , chả mang tiếng nhờ vả ai '' e cũng đang nghĩ xem có cách gì kiếm đc nhìu xiền ko đây