Vào một buổi chiều hơi bị đẹp trời một tí tị tì ti, ba mẹ tớ, sau khi đã tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về lĩnh vực xem tử vi đã có một quyết định cực kỳ hoành tráng đó là để tớ ra đời sớm hơn dự định 5 ngày. Đó chính là ngày tớ cất tiếng khóc chào đời, một ngày rất chi là quan trọng, rất chi là dễ nhớ: 28 tháng 8 năm 2009. Sau đây tớ (ah quên mẹ tớ) sẽ giới thiệu với cả nhà mình một số hình ảnh mà ba mẹ tớ đã ghi lại được và đây là Web http://khoimeo.co.cc/. [photobucket=2c4ddec9.pbw]http://s819.photobucket.com/albums/zz114/dungpv13/[/photobucket]
Ui Bông cũng phải đi thông tuyến lệ lúc 3 tháng đấy. Mà thông những 3 lần cơ, nhìn con khóc thương lắm mà mẹ chẳng biết làm gì cả. Đợt đấy trời mưa rét, đi thì xa mà vẫn phải cho con đi, sợ để lâu lại ảnh hưởng đến mắt của con. May mà cuối cùng cũng khỏi
Thế thì e Bông cũng giống anh Khôi rồi. Anh Khôi đi thông mắt phải rồi tưởng ổn rồi nào ngờ bác sỹ bảo là mắt trái cũng bị nữa. Eo ơi lúc mẹ anh Khôi nghe nói thế mà thương anh Khôi quá cơ. Mỗi lần đi thông lệ mẹ anh Khôi toàn bị đuổi ra ngoài vì bác sỹ sợ mẹ ko chịu nổi. May mà bây giờ thế này rồi. Haizzzzzzzzzzzzz. Nuôi con sao mà khổ. Mẹ BB chắc là vất vả lắm đấy
Con vừa mới đc mẹ con cho đi cắt tóc. Về nhà ai cũng bảo con như trùm xã hội nâu. Thế mà ba con vẫn chưa chịu up ảnh con lên cho các bác nhận xét. Buồn ba con ghê cơ. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Mời các cô các Bác các bạn vào xem webside của mình nhé Ba mình vừa làm cho mình đấy http://khoimeo.co.cc/
Con cảm ơn cô nhiều ạ. Nhưng mà con mắc bệnh lười ăn lắm nên mẹ con buồn lắm lắm í ạ. Mẹ con vẫn đang đi đặt gạch nhà các mẹ ở trên diễn đàn vì sợ con ế vợ đấy ạ. Hu hu, khổ thân con quá cơ vì con mới đc có 9 tháng thui mà