Nhà Kút kít ở gần nhà Chích Bông thì cố gắng đến đi. Mẹ nào có điều kiện đến nhà này mở rộng cửa đón hết. Mấy cô bạn mẹ cháu mà có trẻ con là bắt cho con đi cùng để Chích Bông còn có bạn chơi chứ ko SN mà toàn người lớn thì thấy thiệt cho chị ta lắm :lol: Chích Bông thích chơi với trẻ con lắm các mẹ ạ. Cứ thấy trẻ con là gọi ầm ĩ: a,a... vừa hét vừa vẫy tay :lol:
Thứ 7 các bác đi đâu hết cả để mỗi mình nhà cháu lang thang ở đây thế nhỉ? Chán quá... híc, sắp đến 14-2 rồi đấy. Các bác đã rục rịch gì chưa? Năm ngoái còn đang mang bầu nên vẫn tung tăng đi ăn cùng chồng đc, năm nay bận con chắc chả dám đi đâu nữa. Thế là mẹ cháu đành " nhịn" một năm vậy
Nhà em ở khu Trung Tự bác ạ. Tịn lần sau mới mời hả bác, he he sang năm nhà cháu đi chơi tốt, bác ko mời nhà cháu tự đến nhé
uhmm... nhà chích bông làm buổi nào thế? Chắc là tối hả, vì vào thứ 4 mờ... hic hic.. thế thì chỉ có bố mẹ cháu đi đc thôi :evil:
NHà Bống lúc nào cũng mở rộng cửa đón tiếp các bạn nè. Nhưng mà đến sang năm thì mới có sinh nhật nữa để mời mừ hì hì hì. Ở Trung Tự là ở nhà tập thể hả mẹ KK, nhà nào đấy? để khi nào ấm áp cho Bống đi chơi
Hỏi thăm đê ..... Sao dạo này vắng mẹ KO này, mẹ Bupty này... cả các mẹ khác nữa mà mẹ cháu chỉ nêu đại diện ở đây thôi. Đấy các bác ý bận hết rùi, chả thấy ngó ngàng gì đến cờ lắp này nữa... À, loa loa.. cả nhà ui, còn mẹ nào chưa khai báo gì về tên bé , ngày sinh thì khẩn trương làm với nhà táo đi ạ. Tiện thể khai luôn cả ngày sinh các mẹ, hoặc bố để mà còn biết và chúc mừng chứ. Ai mà ở trong điều kiện có thể thì chúng ta làm buổi đi chơi, uống nước và làm quen thêm. He he nhà cháu thì lại thích chè chén artyman:
Nhà này còn máu đi chơi hơn cả nhà mình. Mình mới chỉ có ý định thế mà nhà này đã phát ngôn ra rùi he he he
Hu hu vua go xong thi mat bai. Bi giờ mới gõ dc tv. Nhà em ở E6. P403. Nhà nhỏ xinh thôi, nhưng mời các bác và bé cứ ghé chơi, nhà em luôn mở cửa đón mà. ( Nhớ kèm quà thì càng tốt ). Bác Janine cứ cho bống đi chơi nhé, sắp ấm áp rồi. Em cũng đang mon men có ý định cho bé kk đi siêu thị khi trời ấm lên đây. Hè muôn năm
bác này thì.... mẹ cháu chống lầy sớm nên vẫn còn ham chơi lắm. Thi thoảng vẫn trốn con đi chơi đấy. Thí nó mới lãng mạn bác ạ 8)
Thế có mời bạn zo không? Bạn zo cũng thế, thấy trẻ con là thích lắm cười đùa suốt thôi; hôm nào có anh Ngỗng là con của bác ở đấy chơi là hôm đấy chị ta cứ tha thẩn ngồi chơi với anh Ngỗng chẳng đòi ai bế hêt.
mẹ cháu choáng quá... mấy ngày không vào là bị tụt hậu rồi em zĩn chúc mừng sinh nhật muộn chị bống và chị chích bông nhé. Em zĩn mấy hôm nay bị khản cổ, giọng như vịt đực rồi, khí hậu bên này khô quá các mẹ ạ. Mấy ngày không cho tắm, hhôm qua cho tắm lại , zĩn ngủ say lắm, suốt từ 12h đêm đến 9h sáng hôm sau.
Mẹ KK máu nhỉ! Có KK rồi muốn đi đâu cũng fải đưa chị ta đi nhỉ. Nhà chị ở TT là chỗ đường nào nhỉ. Em quên rồi :lol:
Mẹ Zĩn cũng ham chơi giống nhà KK, hay sao? định từ Tula về HN đi chơi cùng KK à .? À các mẹ nói chuyện SN con mới nhớ, mẹ cháu cũng đang băn khoăn, đến T7 SN Táo mà ăn uống xong đên tiết mục thổi nến thì ôi thôi, may mà có bà chị con nhà bác ruột ở cùng nhà còn lại chẳng có em bé nào nữa, nội ngoại toàn người lớn, mẹ Táo cũng là con đầu của OBNgoai, chán nhỉ?? không hiểu tình trạng của các bé khác thế nào? hay là nay mai trong Cờ Lub mình có bé nào SN chúng mình nếu rảnh thì đi tham gia cho vui đi, thôi, ăn mặn thì chỉ để gia đình bé thôi, còn để cho bọn trẻ chúng nó thổi nến, liên hoan ngọt thì mình cho con tham gia cho vui, vừa làm bé vui trong SN, vừa giao lưu các mẹ với nhau :wink: . Mai là CN, mẹ cháu off để làm vú em cho bố con nhà Táo đến tận chiều T2 mới giao lưu với các mẹ được, CHúc các mẹ 1 cuôí tuần vui vẻ (hơi muộn nhỉ? :wink: ).
@ Mẹ Zĩn: sao lại không cho con tắm mấy ngày? Táo mèo thỉnh thoảng cũng hay bị khản cổ lắm có lúc là do ho, bệnh, có lúc là do hét nhiều quá đấy nhưng vài hôm là khỏi. Hí Hí Mẹ Zĩn ơi, trong Zĩn cái ảnh nghểnh cổ lên í, quần hoa í, eo ơi trông giống chú sâu nhỏ quá mẹ Zĩn ạ, giống chú sâu đo nghểnh cổ lên :axe:
Cứ bảo là mẹ kk ham chơi đi. Mẹ Zĩn đấy, ở tận tít tắp thế mà còn ngóng về nữa mà. Để mấy nữa đi chơi mà vui xem có mẹ nào ham không>>> 8) >>Nhà táo nhé, bít là sợ tốn gạo hay sao mà không mời các bé ở lại măm măm cùng. :lol: đùa tý nhỉ ( chủ yếu là lên cót dọa nhà táo thôi ) chứ em thì nhất trí quan điểm đấy. Có thêm các bé vào lực lượng dự sn mới hùng hậu và oách chứ lại. Trẻ con chơi với nhau còn để các bố mẹ 8888....
Huhu KK ơi, vừa tối qua hí hửng được ở nhà là vú em cho bố con nhà táo thế mà sáng nay chưa đến 7h đã bị dốc dậy đi làm, mọi người ở cơ quan ốm hết chẳng có ai làm nên ngày nghỉ của mình lại phải đi làm thay rùi hôm nào nghỉ bù :evil: . KK ăn hết 1 hộp phomai PETIT không? Táo ăn hết đấy KK ạ, chẳng hiểu ăn đêm thì có sao không? vì tối qua về bố Táo bảo chiều không cho ăn nên mẹ Táo cho mum, hắn thích lắm, hình như đêm ngủ ngon hơn í, không thấy sục mẹ như mọi hôm. Xem hình của KK rùi, ai chụp có mấy quả xuất thần hơi bị được, nhất là cái chổng mông lên í, khoảnh khắc đấy . Trộm vía KK, hơn Táo có 1 tháng mà biết ngồi rồi, Táo chưa ngồi được đâu, răng thì cũng chẳng thấy, chán quá thằng con trai thối này.
Mẹ Táo thấy con sâu Zĩn yêu hông? Trông giống con sâu nó đang bò bò nhỉ. Không biết Sâu con nhà mẹ Sâu có giống sâu bằng em Zĩn không. Hí hí... nhiều "sâu" chưa!!! Zĩn mặc tã vuông mẹ Táo ạ, không phải quần hoa đâu. Mẹ Zĩn bó chân cho cháu đấy. Zĩn hét nhiều quá nên khản cổ. Ngày thay tã chục lần, hét ngần nấy luôn, có lần nước mắt còn giàn giụa nữa. Chán lắm như là chưa thay tã bao giờ í. Em cũng sợ viêm họng nên cho nghỉ tắm 2 ngày. Bên này - 30 độ nên mẹ cháu sợ lắm.
Mẹ Táo phải đi làm CN vất vả ghê cơ. Mẹ KK nhá... em hóng hớt thì sao... hí hí... À em hỏi ax rồi ... Trung Tự là chỗ bán áo bà bầu Hà Anh nhỉ. Nghĩ mãi mà không nhớ mới buồn cười chứ. Các mẹ được đi chơi sướng ghê cơ. Bao giờ sinh nhật Táo em Zĩn mà có nhà là cho đến chơi luôn cho anh Táo vui nhá. Em Zĩn sướng lắm có nhiều chú họ để chơi. Chú bé nhất hơn con có 6 tháng.
Ơ, mẹ Zĩn cho nhà Hân &An tò mò tí (bỏ qua nếu mình hỏi khí không phải nhé). Bó chân cho con là sao hả mẹ Zĩn, mà tại sao phải bó nhỉ?. Nhiệt độ bên chỗ mẹ Zĩn là -30 thì kinh khủng quá nhỉ. Nếu là mình thì mình còn ngại tắm nữa huống gì là tụi nhỏ.