Một người phụ nữ 30 tuổi,kết thúc hôn nhân sau 3 năm chung sống.Cuộc sống chỉ toàn màu hồng trước hôn nhau thì sau đó nó xen lẫn cả màu xanh màu trắng.... Cảm giác sau ly hôn của các mẹ là ntn? Mình và bố của đứa con gái 27 tháng mâu thuẫn trong 1 năm và giờ đây là bản án ly hôn đã quyết định.Cuộc sống sau này sẽ là những ngày tháng thiếu đi 1 con người nhưng mình nghĩ như vậy tốt cho con gái,bởi mình ko muốn nó chứng kiến cảnh cãi vã giữa bố mẹ nó! Còn có mẹ nào giống mình ko?
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 tâm trạng, bạn cùng tuổi với mình đấy, chia sẻ với bạn nhé
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! chúc em tìm đực niềm vui sau chia tay, nhưung cngx sẽ nhiều khó khăn với em bé
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Mình sẽ phải cố gắng làm việc nhiều hơn,chăm lo nhiều hơn để bé ko cảm thấy hụt hẫng,thiếu thốn,bởi vì từ nhỏ bé đã ko cùng ở với bố nhiều nên giờ mình có thể nói với bé là " Bố đi làm rồi!"
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Tại sao mỗi lời chia sẻ của các bạn lại làm mình thấy nhẹ nhõm đi nhiều như vậy!
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! buồn thế hả mẹ nó không còn cách nào khác hả mẹ nó ơi.Chúc mẹ cháu vững vàng làm chỗ dưa cho con gái nhé
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Chia tay cũng là hạnh phúc khi sự ràng buộc là bất hạnh ! Chúc 2 mẹ con bạn luôn tràn ngập tiếng cười
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Chia sẻ với em nhé. Nắm thật chặt tay em, chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em tập trung vào làm việc và con cái rồi chẳng có thời gian để mà nghĩ về những việc đã qua, như thế mình thấy sẽ nhẹ nhàng hơn và tinh thần mình sẽ hồi phục nhanh hơn.
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Chúc hai mẹ con vượt qua được tất cả. Nếu không hợp chia tay rồi sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! buồn quá, nhưng cs nếu k thể níu kéo đc nên kết thúc để k phải khổ cả 2,chỉ thương cho con gái chị thôi ạ
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! Chúc chị sớm tìm được niềm vui trở lại. Nuôi con một mình vẫn biết là sẽ rất vất vả, nhưng khi hôn nhân không tìm được tiếng nói chung cách tốt nhất là giải thoát nó và cũng là giải thoát cho chính mình
Chia sẻ với mẹ cháu, có khi ly hôn cũng là một quyết định sáng suốt, mong cho hai mẹ con bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! K biết lý do vì sao mẹ nó ly hôn, nhưng đúng là cảm giác chắc k tốt chút nào đâu, thui thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ nó hãy gắng lên, hãy vì con mà cố gắng hơn nữa mẹ nó ạ, cuộc sống còn nhiều cánh cửa mà
Ðề: Hôm nay mình đã ly hôn! khi bố mẹ ly hôn thì thương nhất là đứa con thơ dại , mong 2 mẹ con được Hạnh phúc.