Ken ơi, anh em mình cụng đầu cái nào, kiểu Nghé ọ ý. Anh Nghé thích nhất kiểu chào này đấy qua anh chơi nhé! Có sữa chau hoa quả đấy!
Hum nay mẹ bận quá bi giờ mới post ảnh lên nè. Mời các anh, các chị, các bạn, các em đến chơi xem hình Ken đi chơi cuối tuần với bố mẹ nè. Ken được đi chơi tĩ tã lun, bù cho tháng vừa rùi toàn bị cấm cung ở nhà heheh Thứ 7 Ken đi uống cafe và shopping với bố mẹ. Được mua đồ, mặt rất chi là hứng khởi. CN được đi chơi điện tử nè (Papa chơi là chính) Chỗ nì lạ quá, rộng quá, thích quá. Dứt tóc bố Rùi lại cào mặt bố Oái đau waaaa Ai biểu bố chơi điện tử mà hông cho con chơi hừ hừ Hic biểu bố gắp thú bông mà bố chẳng gắp được con nào. Ken bùn rùi!!! Thui đi về đi bố mẹ ui, con bùn ngủ rùi Thế là hết 2 ngày cuối tuần ăn chơi xả láng của Ken rùi. Hum nay Ken lại quay trở về quỹ đạo. Lại loanh quanh ở nhà thoai Haizzzzz
Trông ken yêu và người lớn thế. Mới nhìn cứ tưởng là Ken lớn hơn Na em chứ. Lâu ngày không vào, hôm nay phá hiện ra thêm 1 hot boy nữa
Nhìn mấy tấm anh ken cào,cấu với bứt tóc papa thấy thương quá,mà thương nhất là papa anh đó,mặt nhăn nhó vì đau.Anh Ken càng lớn càng đẹp trai. @Cô chi :TM cũng là hotboy american mà sao ko thấy cô chi khen vậy???
Ken sướng nhá, bố mẹ dạo này chỉ cho anh Nghé đi chơi gần nhà thôi. SUốt ngày ra hồ ý! Bố mẹ viêm màng túi chả đc shopping đâu cả
Oa, Ken đi chơi tí tã hen, thích thế, chị Nhím chưa được đi shopping bao giờ, cũng chưa được đi chơi điện tử, kỳ này về phải đòi bố mẹ cho đi cho biết cũng là bằng chị bằng em chứ! hứt hứt..
Ken sướng quá , được đi chơi tí tửng ra mặt.Chả bù với Panda , lần nào ba mẹ dẫn đi chơi cũng ngủ gà ngủ gật, nên chằng được ba mẹ chụp cho tấm nào ra hồn cả .À, mà cái quả dứt tóc với cào mặt của Ken giống Panda lắm nhá, cào cú nào là đứt cú đó , móng tay Panda sắc ớn luôn đấy
Hahah,mấy anh em mình giống nhau ghê,em mà đi shopping mall với mami và papa,em đều khó chịu đòi về nhà ngủ ko àh nên mami em ghét cho em đi chơi chung lắm.Anh ken wa nhà em coi hình mới nha
Em mà ngồi xe đẩy thì thể nào cũng gà gật cho mà xem. Bố mẹ mún gọi dậy cũng chịu nên lần nì mẹ ko cho em ngồi xe đẩy nữa.