Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mình chưa bao giờ gạch đầu dòng các mục tiêu như vậy, chính vì thế mà năm nay trôi qua, năm tới tới vẫn vậy.. từ khi chồng kinh doanh thất lại, tiền gửi tích góp cứ thế là bay đi. Bây giờ cơ quan mình trả lương qua thẻ, vì vậy mình giữ lại đc số tiền này, dù k nhiều nhg khi đc 3 tháng lương, mình làm một stk nhỏ nhỏ từ đó. Tiền bán hàng online, mình để riêng ra, nhg thú thật toàn tiêu âm vào đó. Lúc nhớ lúc có tiền thì nuôi heo cho con. Nói chung hạn chế chi tiêu cực kỳ mà tháng nào cũng bét phải 7-8tr
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hôm nay mình muốn tiết kiệm mua vàng,...mà đi mua 1c ngại nhỉ?...đợi gom thêm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ôi ôi, thế thì nhịn sáng nhịn trưa luôn hả mẹ cháu? E đi chết đây nếu mà mẹ cháu tiết kiệm thế này e theo sao kịp. hixx
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! vào đọc chia sẻ của các mẹ e thấy mình còn phải học tập nhiều ạ huhu
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! 7-8tr là tiền ăn cả gia đình à mẹ nó, nhà e 3 người mà tháng nào cũng hơn chục triệu chưa kể mua sắm linh tinh, em vẫn chưa biết cách chi tiêu hợp lý
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! tuần này ngoài những khoản cơ bản ăn uống, chợ búa, em bị lẹm 700k vì 1 cái đám cưới và 1 cái máy báo rò rỉ gas, hic
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! nghĩ một ngày mà ko kiếm được đồng nào mà vẫn phải tiêu em cũng tính mua con lợn,để mỗi khi buôn bán nhỏ cho lợn ăn cuối năm làm 2c thui mà khó ghê hic!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mẹ nó cỗ lên nhé, mình cũng phải thực hiện kế hoạch tiết kiệm nào
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mọi người ơi mình chi tiêu thế này đã hợp lý chưa ạ? Mình đang dùng caibop.com mà cũng ko đều đặn cho lắm Nhà 3 người lớn , 1 bé 5T, ko phải thuê nhà - Thu nhập 2,5 năm đầu khoảng 4T/hai vc total không có thu nhập ngoài => không tiết kiệm một đồng nào- - Thu nhập 1 năm kế tiếp khoảng 10T/hai vc total, thu nhập ngoài rất ít => tiết kiệm khoảng 1T/tháng là nhiều, có tháng không vì nhiều dám xá, bạn bè đến tuổi cưới xin, cuối năm vẫn biếu hai bên gia đình một khoản khoảng 15T cả hai nhà và đê tiêu Tết một khoản kha khá - Thu nhập 2.5 năm sau khoảng 20T/hai vc total có thu nhập ngoài tạm ổn (TB khoảng 10T/tháng) => một tháng TK được 11.7T/tháng. Các khoản phát sinh khác cho vào TK , đám xá, sắm đồ đạc trong nhà (Đồ sắm lại toàn bộ, kể cả xe,,, nồi niêu vì mọi thứ đều dùng từ hồi sv đã quá cũ...) liệu đã gọi là TK chưa ạ? Sau 6 năm đi làm thì có một tý TK, mua 2 xe máy piagio, 1 bốn bánh, sắm toàn bộ đồ đạc trong nhà (tạm gọi là đầy đủ). Cái này chỉ tiết kiệm và sắm được trong 2.5 năm trở lại đây khi mà thu nhập tăng lên Mình vẫn ghi chép tuy ko đầy đủ lắm nhưng nhiều lúc than với chồng vẫn thấy mình chưa biết cách sắp xếp tài chính. Nhà mình chồng làm bao nhiêu đưa vợ toàn bộ, chồng toàn phải động viên vc mình phải sắm nhiều đồ nên thế là ổn rồi e ạ. THực ra năm thứ 4 mình có sắm cũng khá nhiều đồ nhưng vì kinh phí nên toàn tiết kiệm sắm đồ rẻ...cuối cùng hỏng rất nhanh...nên rút kinh nghiệm lần sau mình cố sắm đồ vừa tầm một chút, vừa đỡ lỗi mốt mà bền hơn hẳn...đúng là tiếc tiền rồi lại thành lãng phí...hic Hai vc đang lên kế hoạch khoảng 5 năm nữa sẽ cố mua một mảnh đất rộng bên Gia Lâm để đó, khi nào có tiền sẽ xây lên thật đẹp để thỏa mãn ước mơ có biệt thự dù là ngoại thành....Các mẹ động viên cho e thêm nghị lực nào......nghĩ chặng đường phía trước thi thoảng cũng nản lắm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! uầy, mẹ nó tk tiền lẻ bỏ lợn, mí cả buôn bán nhỏ mà cuối năm được 3c = 7tr, là quá giỏi rồi ^^ giỏi quá ấy chứ ạ, tháng 20tr mà với bằng ấy khoản vẫn tk được gần 12tr
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! MÌnh vừa sửa lại thu nhập cụ thể từng giai đoạn rồi. Bt bây giờ một tháng mình còn 8.3T - Tiền ăn cả nhà: 4T - Tiền cáp, nét, điện: 1.2T - TIền học con: 1T - Sữa tươi 250K, sữa chua (mình tự làm bằng máy nên cả nhà ăn mà 1 tháng chỉ hết tầm 120k thôi) - Tiền ăn trưa mình: 700k - Ăn sáng con (hôm ngoài hàng, hôm ở nhà): 300k Còn 730K: chi tiêu xăng xe + ăn sáng mẹ Chú thích thêm là: Nhà mình cả nhà được cơ quan mua BH nên ốm đau hai vc + con là không mất, các khoản phát sinh ma chay cưới hỏi thì phải dùng tiền thu nhập ngoài của chồng, tiền tiêu vặt của chồng chồng tự lo hoặc có khi là lấy từ khoản thu nhập ngoài kia luôn vì thường xã chỉ giữ lại dưới 1T caphe, ăn sáng và đổ xăng trong túi thôi không cầm nhiều.... Nhưng bù lại mình là con trưởng (nhà ko có giai) nên mình phải lo các khoản ma chay, cưới hỏi cho bên ngoại (cái này chồng cũng tự nguyện nhắc mình đưa tiền cho bên ngoại chứ ko phải dấu diếm gì đâu ạ)
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Em thấy chi phí thế này làm sao đủ đc,tiền học cho con có 1tr thôi ạ,rồi tiền sưẵ của con nữa,những khoản phát sinh như quần áo cac thứ mn ko tính à.rồi bao nhiêu ngày lễ tết nữa,
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! - Con mình học mẫu giáo trường công nên 1T là mình dự tính cao lên bù cho các chi phí khác chứ thực tế học phí có 700k cả ăn thôi bạn ạ - Tiền sữa thì : ở lớp cháu có 1 bữa sữa, về nhà uống thêm một bữa sữa nữa (1 thùng sữa tươi 250k) + một hộp sữa chua vậy là hết cả thời gian rồi, bé nhà mình 5T rồi không cần uống nhiều sữa công thức nữa - Ma chay, cứoi hỏi, quần áo, phát sinh mình đã note ở trên là phải lấy từ thu nhập ngoài của chồng mình mà
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hàng tháng tớ phải trả hơn 20tr tiền lãi và gốc ngân hàng đã vã mồ hôi hột rồi mà nhà bạn còn gấp đôi cố lên chúc bạn thành công chứ tớ thì chắc đk hem cho phép, cũng phải tk tối đa đấy chứ mỗi lần đến hạn đóng tiền là cứ như bị rồ ý