Tớ có 1 kinh nghiệm chi tiêu hết sức hữu ích đây. Nhà tớ đi chợ 1 tháng hết có 1, 5 tr thôi vì là tớ toàn về quê mua thôi. giá ở quê còn rẻ hơn cả chợ đầu mối các mẹ ạ
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr nhà bạn mấy người ăn, mà về quê là ở tận đâu, mình thấy thịt lợn, thịt bò, gà, trứng vvv ở quê đâu có rẻ hơn ngoài hn là mấy đâu nhỉ, vd 1kg thịt bò ở đây 280k thì ở quê cũng 250k, rẻ hơn 30k/1kg thì đáng gì, chỉ có điều hàng chuẩn hơn thôi chứ.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Mn cho chút kinh nghiệm đi ah, nhà e rau cỏ cũng nhiều rẻ mà ko có người gửi cho ý, hic, ông ngoại cũng ốm nên ngại đi lắm
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr ở quê giờ cũng tùy vùng, có nơi rẻ nhiều có nơi rẻ ít so với hn, mà cũng ko phải an toàn đâu vì bà con ta cũng dùng thuốc phun, thuốc bón của TQ nhiều lắm. quê nội nhà tớ giờ về nhìn thấy rau non xanh, chuối chín cây ko dám ăn vì ăn cái biết tay nhau ngay, ao vườn, ruộng rẫy đều đã bị ô nhiễm hết rồi, chưa kể vẫn còn đc tiếp tục chăm bón hóa chất thêm nữa. đc cái món gà nhà nuôi thì rẻ thật, trứng gà cũng thế, giá chỉ bẳng 1/2 ở hn thôi, vd gà lông chỉ 50-55k/kg gà ta hoặc lai giống chọi chiếc gì đó... rau thì rất rẻ nhưng ko dám ăn vì cho gà ăn gà chết quay đơ luôn mới hãi.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Nhà tớ hai vc 1 con. tớ không ăn thịt bò, chỉ ăn thịt lợn gà thôi. thịt lợn sạch, gà đi bộ .Rồi cá cũng là cá ngoài sông. nhà tớ ở Bắc Ninh ở quê thôi
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Thế thì rẻ thật, tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Mình thì chưa khi nào làm được như thế
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Nhà mình thi thoảng cũng gửi đồ ở quê ra. Mà mỗi lần ông bà đi chợ cho gửi ra thì cũng hết từng đấy 1.5trieu. Ặc ặc, ông bà toàn chọn đồ ngon gửi ra cho chứ ở quê thì cũng đắt như trên này thậm chí 1 số món đắt hơn.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Nhà tớ đồ xịn 100% vì là người làng không phải buôn bán nên rẻ lắm. các mẹ có biết không ? hôm trước nhà tớ mua được con cá trắm đen 6kg mà có 300k thôi. Tớ mua về làm ruốc cho con zai
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr ôi, tớ cũng ở Bắc Ninh, Gia Bình mà sao đâu có rẻ nhiều đâu nhỉ? mua cá chép cũng 45, bằng chỗ nhà tớ, chỉ có là ngon hơn thôi, thịt cũng same same à, hic hic
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr giật hết cả mình tùy từng vùng và tùy từng chợ thôi bạn ạ mình tháng đều tầm 2-3tr tiền thức ăn
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr Nhà tớ khoản đi chợ cũng thấy tốn lắm.Mỗi lần đi làm mất toi tờ polime mầu xanh nõn chuối.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr hâm mộ nhà mn quá.nhà tớ cũng hay mua đồ ở quê nhưng cũng ko rẻ đc như nhà mn.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr m cũng ở quê ngoại thành HN, MC và mẹ đẻ m (quê chính hiệu luôn nhá vì cách HN những 100km) thì bảo ở đây thức ăn và rau đều rẻ hơn ở nhà (quê) có điều hàng thì là mà ko chuẩn rồi. tỉ dụ như tôm ở quê m là tôm sông, cá cua cũng thế, muốn mua thì phải rình chứ ko phải muốn mua lúc nào cũng được. Lâu rồi m ko ăn cá, hôm qua mua 2 con cá rô phi 1.1kg giá 30k/kg ko biết đắt hay rẻ. về rán lên chắc thị lắm mà rất ít ruột.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr ở chỗ tớ cá rẻ lắm thi thoảng mới có cá trắm đen thôi. còn trắm bình thường cũng chỉ có 40k thôi.
Ðề: Đi chợ 1 tháng hết có 1,5 tr tớ đi chợ chả bao giờ áng 1 tháng hết bao nhiêu, hết đồ lại đi chợ, mà hôm nào nghỉ đi chợ tốn khá nhiều, nào là đồ ăn cho con, cho gđ, thấy cũng tốn lắm chứ ko như chủ top đâu