Ai dám hù chị Sure đâu :-\" giơ tay lên em xem nào! Chị Sure chưa nghĩ ngơi mai làm việc nữa àh ](*,)
e ơi, thế là chính thức quit hả, hihihi, người ta out, còn e quit, thế là sướng nhất roài đó, đi ăn mừng đê, làm tiệc kem tự chọn đê, chị đang máu ăn kem nè e
quên, bữa giờ lười lội nên hok bit tình hình e đã kiếm được chỗ nào khác chưa, có tranh thủ để dư ra mấy ngày đi en chưi nhảy múa ko đó
hơ, bác ơi, e thấy ngay cổng chợ nhà e nó để biển: trị viêm xoang gia truyền, chả biết có hiệu quả ko, bác quan tâm ko để e đi hỏi dò mấy người dân quanh đó xem sao nhé, hihihi, e thấy cái biển để,.......có vẻ đúng chất......gia truyền lắm, hè hè, vì rằng nó được nằm cheo veo trên cái cột của cái tiệm bán thịt ạh, akakakak
Ui, qua 1 buổi tối hôm qua thôi mà sáng nay vào chả tìm thấy bài cũ đâu nữa. Thôi, nhảy cóc tiếp. Em chào mọi người nhé, có ai vào nhà chưa hay mỗi farmtran thui. Farmtran dậy sớm thế...
Mình cũng bị xoang đây, tận bên ÚC này mà họ cũng nói không chữa được. Khó lắm. Em bị hơn 10 năm nay rồi. Giờ bị nặng qua rùi, không chịu nổi, đau nhức cả ngày nên quyết định đi bác sỹ lại. Giờ em đang xịt thuốc xịt mũi của bác sỹ cho thấy cũng đỡ. Sau 3 tuần nữa phải quay lại bác sỹ chụp Xquang và có thể mổ. hic... Bị xoang đúng là quá khổ...
em chữa đủ cách tốn nhiều tiền rồi mà vẫn chưa dứt điểm chỉ đỡ thời gian lại bị lại thôi ah ..........
dạ. em chính thức quit. đang tung tăng đây. em chưa dự tính tìm chỗ mới. Relax đã. em tính về quê ít hôm, mà chưa lên lịch nữa.
oi nghe chán thía, sau chẳng thấy e nói bị xoang bao giờ, nhiều khi mấy người trị bệnh gia truyền ý, lại có thuốc hay, gặp thầy gặp thuốc lại khỏi thì sao (kekeke) nghe cứ như quảng cáo cho chính nhà mình ý nhỉ
sướng nhất e rùi, giờ rảnh rang đi chơi hén kekeke, rảnh, trưa hú tụi chị đi tung tăng mí nhé, tranh thủ đi chơi đi e