27 tuổi, trắng tay chẳng có gì. Ra trường được 32 tháng thì 16 tháng kiếm ra tiền ( mỗi tháng 3 triệu hoặc 2 triệu, có tháng cao nhất là 6tr6), còn lại 16 tháng thất nghiệp. Tháng kiếm ra tiền ( = đi làm, có việc) và tháng ăn bám ( thất nghiệp, ở nhà) bằng nhau. Nhưng thấy mình kém cỏi. Hnay đi phỏng vấn 3 nơi. Nơi nào cũng ghi tuyển dụng là NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, mà mục tiêu của mình cũng là tìm việc này. Nơi 1, đợi 2 tiếng, phỏng vấn 10phut sơ qua vòng hồ sơ. Công ty co, đối thủ nhiều, mất tự tin nhưng vẫn cứ hy vọng. Nơi 2, okie nhưng ko thích. Nơi 3, ngồi làm test excel và word hơn 1 tiếng, kết luận lại là công ty này treo đầu dê bán thịt chó. Nó ghi tuyển nhân viên văn phòng, nhưng khi gặp ứng viên nó mới nói là nó tuyển Sales áp doanh số. Ôi giời ơi, ko muốn làm, cảm thấy như bị lừa, thế thà quay về công ty cũ làm cho xong, vừa có sếp thoải mái, mỗi tội lắm sẹo khác lắm... Nhưng qua 3 công ty phỏng vấn nè, mới thấy nhục. Mới thấm rằng, hóa ra, ở công ty mình làm, mình là pro nhất, giỏi nhất trong các nhân viên của sếp, thì đi ra ngoài, mình cũng chỉ là THẰNG CHỘT LÀM VUA SỨ MÙ. Cứ tưởng ở cty, sếp ưu ái, khen ngợi mình là mình giỏi, mình cũng tự kiêu với năng lực của mình, nhưng đi nơi khác pv mới thấy chẳng thấm vào đâu, chẳng là gì. Thấy nhục, bế tắc! Ngồi thẫn thờ cả buổi tối. Thôi lên đây làm vài dòng tâm sự cho bớt nhục! Tự nhiên thấy tiếc cái nơi mình đã làm, nhưng mà quay lại thì vẫn ko muốn. 1 nơi lương 6tr6 nhưng nó hay nhục mạ mình. 1 nơi lương 3 triệu nhưng ko có tương lai. Nhưng mà viết ra, sẽ càng bị ném đá hơn vì NGU, có việc còn hơn ko, đã kém lại còn kén! ](*,) Muốn tìm 1 công việc lương 3 triệu, gần nhà, ít áp lực, việc làm nhiều trong 8 tiếng cũng được ... mình ko ước mơ xa vời đâu nhưng kiểu gì cũng ko được. Thấy mình kém cỏi, kém cỏi quá...
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... giảm áp lực tâm lí đi mn ơi.Chỗ nào mà chẳng thế? ko có chỗ nào nhàn mà....lương cao đâu.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... chán mn nhỉ? giờ tìm được cv ưng ý để đi làm thấy vui sao mà khó thế
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... hu hu, e cũng đang chán việc đây, công việc thì ít, công ty thua lỗ nên lương lậu chẳng đâu vào đâu, tháng nào cũng chậm lương, cũng muốn ra đi nhưng vì bác trưởng hiền lành, tốt tính quá nên cứ thấy có lỗi với bác ấy, mà ở lại thì chẳng thấy tương lai ở đâu....oa..oa((
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... vậy mn dự định thế nào cho tương lai ? số vốn tiết kiệm của mn giờ có bn ...có ý định hứng thú với đầu tư kinh doanh làm chủ cái j đó ko?
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Đi làm chỗ luơng cao mà họ ko coi mình ra j thì cũng nghỉ cho khỏe chị ạ.tại sao họ bỉ mays đồng ra là có quyền chà đạp nên mình Mà việc j mình vì mays đồng luong đó mà mình phải chịu nhạc như thế.chị cứ làm chõ nào luong bt nhưng thoải mái là được chị ạ. K phải nghĩ ngợi j
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... bây giờ tình hình hơi khó khăn, bạn cứ thong thả suy nghĩ kỹ rồi chọn việc, không thì cứ làm tạm một việc nào đấy để từ từ kiếm việc khác hợp ý hơn cũng được mà.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... tình hình hiện nay thì làm ở đâu cũng có cái khó riêng chủ top à. như chị trên kia nói, có công việc nào an nhàn, thoải mái mà lương cao đâu. Cố gắng khắc phục vậy
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Hehe, chuyện nó là thế mà e, chả có nơi nào lương cao mà an nhàn và ngc lại đâu. Thậm chí có nơi lương bèo bọt còn bị sai như cu li ý chứ hehe. Nhưng mà thời buổi khó khăn kiếm đc việc làm cũng trầy trật lắm đồng tiền giờ mất giá trên thị trường nhưng mà cao giá với đám chị e chúng ta thế, haiz, với mãi k tới hay tại trình m lùn quá =.=
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Bình tĩnh mn ơi. Giờ công việc trong chán ngoài thèm là xu hướng gần như ai cũng thế cả. Cứ làm mãi 1 cv mà không có j thay đổi, không phát triển được bản thân thì nhanh chán lắm. Dám bỏ việc bên kia thì cũng mong mn sớm tìm được cv như ý. Nhưng phải chấp nhận khó khăn ban đầu, ở đâu cũng thế cả thôi mn à.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... ĐÚng như chị nói ấy ah như em này lương thấp nhưng đc cái nhàn. Với cả biết mình chẳng giỏi giang gì ra ngoài chưa chắc đã tìm đc việc như này nên vẫn bám trụ ở đây. Được cái sếp dễ tính thoải mái nên nhân viên nhờn chẳng coi ra gì
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Sao chị ko xin được việc chỗ khác ổn định rồi chị hẵng xin chỗ cũ nghỉ ạ
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... sao giống hoàn cảnh của mình thế, chán nhưng vẫn phải tiếp tục nhìn về tương lai thôi
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Kinh tế khó khăn nên được chỗ nào chốt chỗ ý, ủ mưu đợi khi nào chín ta chạy. Mình có kinh nghiệm rồi, đứng núi nọ trông núi kia rùi lại về số 0 thui. Bác cũng nên giảm áp lực để tiếp tục chiến đấu tiếp ạ. Sự nghiệp còn dài mà.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Hihi, Chị ơi, Chị giảm áp lực xuống nào. Hãy cứ coi như đây là một thử thách của chị, để ngày càng hoàn thiện hơn. Chị đừng giữ tâm lý chán nản mãi. Ở công ty nào cũng vậy thôi mà, không thể tìm ra một môi trường hoàn hảo để mình làm việc được đâu ạ. Hãy tạo những niềm vui nhỏ, những hứng thú trong công việc, hoặc làm những gì chị thích. Khi làm những gì chị thích thì chị sẽ thấy dù chị thất nghiệp hay không thì chị vẫn có những việc ý nghĩa để làm. Vui lên nào.^^
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Cố lên bạn, mình cũng thất nghiệp gần 2 năm đây, nhưng chỉ là tạm thời, rồi cuối cùng mình cũng se tìm đc việc làm, mình cũng suy ra là phải kiên trì, trung thành 1 chỗ, 1 thời gian rồi tìm cho mình mục tiêu khác. bây giờ kinh tế khó khăn, thất nghiệp nhiều mà
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... bây giờ chỗ nào cũng thế bạn ạ.Người ta thuê mình,trả lương mình thì có quyền quát nạt.bù lại tự làm ở nhà thì long đong,bấp bênh.Cố lên mẹ nó nhé