Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Cả nhà ơi tổ chức 1.6 cho các con đi, các mụ cho ý kiến nhé.
Thì chuyển theo xe hàng của chị gái tôi ra đó mà, nhưng vẫn bị tính phí chuyển như thừong chứ ko ké cẩm được tí nào 1.6 năm nay mẹ con tôi ở trong này chả tổ chức gì cả, chắc là tôi chở nó đi chơi loanh quanh thôi, còn đồ chơi thì tôi tặng rồi (là cái bộ 49k đấy luôn hihi) nhưng nó đòi tới 3 bộ Hội nhà mình tổ chức 1.6 cho bọn nhóc đi cho rôm rả
Link ở chữ ký của tôi ấy. Mà bà vào đấy rồi quảng cáo bán hàng tốt lắm đấy. Chồng tôi kô thích cho tôi đi tu nên tôi đành đổi ngược lại họ "Thích" thành "Đủ".
Hi, bà cho nó đi loanh quanh trong ấy ngày 1/6 thì cũng là tổ chức rồi còn giề. Loanh quanh xong kiểu gì nó chả tiêu diệt của mẹ 1 đống... xiền. Sắp có đồ chơi chuyển ra đây chưa bà ơi?
Hic, mỗi hai mẹ con mà Sài Gòn thì nắng chang chang, bỏng rát, nhưng vẫn phải cho nó đi vì cả năm mới có 1 ngày thiếu nhi mà. Hai mẹ con chăm nhau nên ít khi nó được đi chơi lắm Chắc tuần sau là có đồ chơi đấy! Tôi đang tìm nhà xe nào cước chuyển re rẻ tí nhưng chưa tìm được,
Hị hị, péo với Hoa thức khuya thế mà ko bị chồng cằn nhằn à? Tối qua anh Nguyên gọi điện, tự nhiên tôi nổi máu đùa chả nghe máy, chắc hắn sốt ruôt hay sao ấy mà tựn 12h đêm vẫn gọi, hihi, vẫn ko nghe. Sáng sớm nay hắn gọi tôi mới nghe, tự nhiên đầu ngày bị nghe chửi ngon lành, hehe @Hoa: Chuyển đường sắt có sợ méo hàng của mình ko bà? Khoảng bao lâu thì tới địa chỉ nhận? Bà cho tôi xin cái số điện thoại của bọn nó với.
ALL: trộm vía con Bông nhà tui từ hôm ngã chưa thấy biểu hiện gì khác thường cả. Thk các mụ đã hỏi thăm Thoa: tui đặt mua 2 bộ đồ chơi bên topic của mụ rồi đấy
Đừng có gửi qua đừong sắt, kiểu gì cũng bị méo hàng đấy, chuyển đường sắt nhanh thì khoảng 3-4 ngày tới nơi, còn bị chậm thì mất 5 ngày. Nếu cpn mà trên 10kg hàng tui cho số điện thoại của một bên cpn mất có 10k - 10,5k/kg thôi.
Bà cho cả tôi số của bọn CPN ấy đi, thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển mà. Bọn này mình phải ra chỗ nó gửi hay nó cho NV vào mình lấy hàng hả bà?
Cho tôi số phone đi hội trưởng ơi, như thế vừa nhanh vừa rẻ lại vừa tiện. Vậy tôi nhờ bà giữ giùm đồ chơi cho nhà Ngựa nhé, rồi nhờ bà chuyển tiền cho tôi sau, được ko hở?
Được đấy THoa ạ, cứ gửi đồ chơi của các con ở nhà Vân đi, hầu như các Ngựa đều biết nhà Vân rồi mà. Đến đấy lấy đồ chơi rồi gửi tiền Vân, Vân chuyển cho bà 1 thể cũng được. Nhưng hỏi xem bà Vân có ok nhận tiền hộ không nhé, nếu bà ấy ngại thì bọn tôi đi chuyển tiền cá nhân cũng được.
Rảnh lúc nào thì alo cho tôi, nhà có hai mẹ con nên đi đâu cũng tha nhau đi nên cứ thoải mái nhé Về đất nặn thì nếu gần nhà tôi tôi mang sang cho, xa xa thì công thêm 10k - 20k tiền xăng, mà xa quá thì tôi nhờ bưu điện Bà muốn đưa dất sét đến đâu?