Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nhà mình năm nay chính thức chỉ mong đủ ăn và đủ tiền cho con em đi hoc thôi ak, ĐÚng là sao Thái Bạch mà
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mình cũng công nhân là mẹ này giởi thiệt đó, mình năm nay đầu năm xem bảo năm phát tài, nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì biến chuyển so với năm ngoái ạ
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó ơi sao thái bạch cũng tùy nhé,có nhiều người lại ăn nên làm ra đấy nên ko phải lo.hii
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! phục mẹ nó thật đấy. Năm 2013 nhà em hoàn toàn tay trắng, đi 500tr và phải bán nhà. Giờ lại bắt đầu lại từ đầu đây ạ. Tay trắng rồi. Em suy sụp lắm nhưng giờ đang mang bầu nhóc thứ 2, ko vững tinh thần ko được. Em chắc cũng phải lên kế hoạch cho năm nay thôi ạ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cố lên mn. quan trọng là trời cho mình 1 của để dành, đừng để ảnh hưởng đến bé nhé. nhà m năm vừa rồi cũng có nhiều biến động, là nhà chồng thôi, k phải vc mình. bao nhiê tiền phải đổ hết cho bm chồng. lúc đó m cũng bầu bì bé t2, cũng chán nản khóc lóc nhiều lắm. giờ nghĩ lại mà thấy áy náy với con nhiều lắm
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! spam tí: avata đẹp thế. nhìn yêu ơi là yêu í..................
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em cực kỳ chán nản ý mn ạ. Tất cả là vốn liếng, là tài sản của em trước khi lấy chồng. Vậy mà chỉ sau 3 năm (năm nay là năm t4) về nhà chồng, mọi của cải của em bay sạch, ko còn một chút gì cả. Em thực sự thấy chán. Cứ nghĩ vì con nên cố, nhưng cố mãi cũng chẳng đi đến đâu
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc bạn sẽ thực hiện đc hết cách gạch đầu dòng của năm 2014 nhé. Mình cũng có nhiều dự định cơ mà "thiên cơ bất khả lộ, lộ rồi bất khả thành". Có lẽ mình nên tự dặn lòng thôi. Hihi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! ôi nha me no co chuyen ah? Thoi thi moi nha 1 canh, ai cug co giai doan kho khan. Gio phải lo cho con khoe manh, nen me no co gang len nhe. Mẹ khoe con moi khoe duoc.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hic, còn tùy vào thu nhập bao nhiêu thì mới tiết kiệm đc chứ mn @@
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Nhà mình năm ngoái cũng sao Thái Bạch đấy mẹ nó à nhưng mn đừng lo...Mình đọc thì thấy Thái Bạch chỉ là hao tốn tiền của chứ ko bị ốm đau, bệnh tật, tai ương khác như kế đô, la hầu... Hao tốn tiền của thì mình chủ động vậy thế nên mình chủ động bằng cách này: - Quăng cố định một khoản nhỏ vào TK - Nâng đời e 4 bánh - Sửa nhà, cái này plan từ lâu nhưng đúng Thái bạch mình mới làm. Sau nhiều lần thay đổi thì giờ mình mới hài lòng với nó - Để lại một khoản tiên tết cũng khá nhưng sau Tết thì sạch sẽ mà chả biết tiêu việc gì Xong các việc ấy mình sạch đúng nghĩa Thái Bạch nhé........hihi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hihi chúc ước mơ của bác sẽ sớm thực hiện đc mà còn hơn cả những gì mong đợi
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Phục chủ top quá. Mình cũng phải lên kế hoạch và học tập dài dài mới theo kịp mẹ nó.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! thì m cũng thế mà. giờ cũng lẹt đẹt từ đầu, lại áp lực con cái nhưng vẫn phải cố thôi. đành tự động viên là cuôc sống ai cũng có những giai đoạn, lúc thăng lúc trầm, vững tâm mà vượt qua thôi. ai cũng sướng cái này khổ cái kia. con cái cũng là một cái lộc. giữ sức khoe nhé mn!
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Tớ năm nay cũng sao Thái Bạch đây, nên cũng chỉ mong sức khỏe ổn định, công việc đủ để cho gia đình con cái vẫn có cuộc sống ổn định là mừng rùi, tớ cũng đang mang bầu bé 2. - năm nay tớ chuyển nhà, cũng tốn chút xíu vào đó - mua sắm thêm đồ-> sẽ mất tiền - sinh bé -> cũng tiếp tục tiêu tiền- nhưng công cuộc lâu dài kéo dài 20 năm hihi.. - nếu chẳng may có bị mất tiền vào việc này hay việc khác - tự nhủ lòng " sao Thái Bạch ", nói chung còn sức khỏe là còn tiền ! các chị em ta cùng cố gắng !