Hí hí, anh cũng thế Ken ạ. Anh hay được ra hồ gần nhà chơi. Được thể anh đi phăm phăm luôn, không thèm chờ mẹ nhá! Tại nhà anh chật mà, he he
Đâu, em dậy lâu rùi anh Tý ơi, mải chơi để mọi người ko ai tiếp ngại quá. Mời mọi người sữa chua hoa quả giả nhiệt nào!
úi chà, Panda qua muộn rùi hổng biết còn miếng sữa chua nào không . Mà anh Nghé thảo ghê, có một ly sữa chua mà còn mời tất cả mọi người .- "Nhanh chân thì còn chậm chân thì hết " .Hic Anh Nghé qua nhà em chơi nhá, em nói mẹ vặn điều hòa mát mẻ đón anh nè .
Nghé ơi chả được miếng mận SL nào xấc, hic hic hic Tom lâu k vào mà cũng k nhớ phần tom luôn. Dỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Làm gì có chuyện không phần! Nghé được tiếp tế đợt mận cuối. Để tối về pót mời anh Tôm nha. Tại anh Tôm mải chơi chả thèm vào sớm, nên chỉ được ăn mận cuối mùa thôi đấy!
Nghé ới ới dậy chưa, ăn trưa chưa thế? Ăn xong uống sinh tố bơ cho bổ nhé, anh Tí là khoái món này nhất đấy
Em đang thèm bơ chết đây mà nhà hết ùi. Ở ngoài chợ thì xanh lắm hok măm ngay được. Nghé cảm ơn anh Tý nhé! Nghé ọ anh cái nào.
Trông nhí nhố cô nhỉ? Giờ cháu nhớn bít nhìu trò hơn rùi. Nhún nhảy theo nhạc và bật nhạc điện thoại nhé! Thích nhất là trò lắc mông ý, ghét lắm!
Tít qua thăm Nghé nè! nghé hồi bé giống con gái nhỉ, nhưng giờ thì nhìn đẹp trai rùi, thích nhất ảnh cả nàh Nghé đi thuyền ý, đẹp thế!
Nghé ọ anh Tít nhé! Cảm ơn anh đã khen Hum trước mẹ anh mang áo somi cho em đấy nhớ ko? Áo em mặc sắp vừa rồi. Hè sẽ diện đi nghỉ mát về pót ảnh khoe cả nhà, quảng cáo hộ mẹ anh với mẹ anh Kem luôn nhé!
Nghé mặc áo xong nhờ mẹ chụp ảnh post lên topic bán hàng nhá hihi, sẽ trả công cho người mẫu đó!!!!!!!1
anh Nghé ơi Panda ăn sữa chua nhà anh bị đau bụng tào tháo rượt rồi nè .Bắt đền anh ly sữa chua khác đi iiii