Đang buồn nẫu buồn nê Gặp ngay top pic này Thế là vào tâm sự Có mẹ nào như mình Bố mẹ chồng không thuận Chỉ có mỗi một việc Làm Giỗ cho bà Nội Mà mỗi người một ý Ông rất muốn làm to Bà thì lại bảo không Chỉ khổ cho con cái Nghe Ông thì Bà giận Nghe Bà thì Ông buồn Híc híc híc híc híc Muốn làm con dâu đảm Mà sao khó lắm thay .....
Ơ cái vụ này á May cho mẹ Linh là Chỉ ông bà "đấu" nhau Không liên can tới mình Giờ chỉ việc thủ thỉ Cho lão chồng ra tay Dàn xếp với ông bà "Ông bà thống nhất ngay Để vợ con còn biết"
tối nay là thứ 7 ở nhà thấy buồn ghê. Con thì xem Ti Vi Chồgn thì đi làm vắng Chẳng biết làm gì cả Vào nhà 5 từ thôi....
Sáng ra chào cả nhà Phòng ban tớ lộn xộn Nhân sự ra lại vào Tớ chẳng biết tính sao Dự án sắp đi rồi Mà mình kô đi được Lại chẳng biết xin đâu Đành phó mặc cho trời
Hôm qua con GV Xin nghỉ không làm nữa Cả nhà em đau đầu Chả biết tính sao đây Hôm nay thấy mệt mỏi Nhiều vấn đề ghê á Các bác cho em xin Tý lời khuyên phát nào E đang rối tung lên Vì việc này đây ạ. Cu con hok ai chăm Mẹ đi làm - đi học Giờ chả biết thế nào.
Nên cho cu đi học Không biết mấy tuổi rùi? Còn công việc dọn dẹp Thì thuê theo giờ thui Chuyện về người giúp việc Cảm thấy rất đau đầu ..................
Phải ra cái luật là Xin nghỉ trước 1 tháng Nếu không không lĩnh lương Trừ thẳng luôn cho biết Nếu xin phát nghỉ ngay thì tháng cuối không đc Lĩnh lương đâu em à Giờ kiếm người cũng khó Con đi học đc không? Nhà em cũng mệt lắm Người nhà nên yên tâm Mỗi tội khó nhờ vả. Vì là bậc cao hơn.
ngày đầu tuần đi làm sao nhiều việc quá cơ thấy sếp vừa ra ngoài nên vào đây một tí cho khuây khỏa cái đầu
Hnay đúng thật là Bực mình quá các mẹ Mình làm việc nhiệt tình Nhập khẩu hàng luôn đúng Thời điểm hàng về kho Thế mà có ng nói Mình tắc trách công việc Lại chả phải sếp mình Ôi! thật là făn nì Thật dở hơi hết mức Toàn làm phúc phải tội Yên tâm, C gái ah! E cũng sắp nghỉ rồi Một mình C tha hồ Thoải mái với công việc
Nhưng cũng nên nhớ là Con người sống với nhau Có nhân - quả cả đấy E xin phép gia đình Cho E xả xì chít Chứ ko e loạn đầu Đi Trâu Quỳ chẳng chơi.
Ho ho chuyện of fice Vẫn muôn đời vậy thui Nhiều người vẫn cứ thích Kèn cựa kiểu dở hơi. Cứ như tớ làm nè Một mình một of fice Nhiều lúc buồn muốn chít Vì chẳng có ai chơi .............
Như mẹ nó lại sướng Một mình một of fice Chẳng lo ai chém gió Cũng chẳng phải để ý Đến ai kèn cựa mình Còn khi nào thấy buồn Thì lên mạng dạo chơi Lướt đến nhà 5 từ Lại cười ngay í mà Hí hí hí hí hí
Nhà mình hôm nay vắng Tớ vào điểm danh phát Trường con tớ nghỉ hè 3 tháng liền chẳng chơi vừa hỏi cái trường tư định gửi tạm vài tháng học phí gấp đôi lần hic hichic hic hic