hì, lệch 3 tiếng. Nên lúc nào mình cũng đi ngủ sớm hơn mọi người, sáng dậy sớm hơn nhưng mà không tìm được bài cũ, trong lúc mình ngủ, mọi người tám nhanh quá.... Làm được chữ ký đẹp rồi ha.... Bao gì đi chứ... Trả công tui chưa mà đòi xin túi xách nè... Mà túi xách em sắp về rồi... Còn vài ngày nữa... @be tiger: Mình thành viên mới, chưa hiểu hết mọi chuyện của bạn, nhưng mình tin mọi người trong nhà lúc nào cũng lắng nghe nè, nếu muốn tâm sự cho bớt buồn thì nơi đây mọi người đang chờ nhé. Đừng buồn nữa nghe, dù gì thì mình còn có đứa con mình mà...
có ai biết thông tin so dt gi cua be tiger thì pm nhé, bữa bạn ấy vào nhà có khoe anh con mah, con mới có 2 tháng thôi, xót xa quá
moi chi tiet xin lien he 0918286234 gap Ms Lien em vừa tìm thấy trong bài viết của bạn tiger nè ! mà ko biết có phải số của bạn ấy ko ????
thế ah , từ bài viết mẹ ấy giới thệiu cho thuê nhà mà , chắc cái này là người quen của bạn ấy rồi .........
Hello cả nhà ... chúc mọi người ngày mới vui vẻ Nhân tiện em xin thông báo : Lô hàng đảo nguyên tổ của Công Ty Yến Sào Khánh Hòa đã có hàng. Thân mời nhà mình ủng hộ để tẩm bổ sức khỏe cho cả gia đình trong mùa nắng nóng này áh
bạn đọc lại trang 4999 của bạn tiger sáng nay đi bạn ấy chắc đang rất buồn .......... mà mình tìm mãi cũng ko thấy số dt hay d/ c của bạn ấy để gọi điện chia sẻ, động viên ......
cảm ơn các chị nhiều lắm,đọc cm của các chị em ko kiềm được nước mắt.em và con có làm gì nên tội đâu mà bố nó tàn nhẫn thế.em chỉ mới 26 .hạnh phúc sao mong manh quá.
em 85 chồng em 82.em quá yêu chồng nên thế này đây.em tha thứ tất cả d0ể anh quay về với gia đình nhưng anh ko chọn.anh bảo ko thể xa rời ty mới,và cũng ko muốn xa gd.em ko thể chấp nhận nhưng sao đau lòng wá.
Cuộc sống nó cứ vậy đấy em ạ, nghiệt ngã lắm, nhưng nó sẽ làm mình vững bước hơn. Đã không còn tình cảm thì không nên níu kéo, níu kéo làm gì để mình chỉ có thể xác, còn tâm hồn là cái quan trọng nhất thì lại không thuộc về mình nữa. Phải cố gắng thôi em ạ. Vì con mình và vì em còn rất rất trẻ, hãy cố gắng cho con, cố gắng cho mình, và cố gắng để sau này chồng em thấy anh ấy đã sai. Chị cũng ghét, căm ghét những ai bỏ gia đình, bỏ cả con để đi theo tình tình yêu mới. Đó là con người ích kỷ. Và ghét cả những người đàn bà kia nữa. Nhưng em đừng quỵ lụy quá, mạnh mẽ lên, những người đàn ông như vậy không đáng để em phải đau lòng đâu. Về mặt tinh thần bọn chị luôn bên em mà, em còn trẻ lắm, cố gắng lên nhé...
oh là la, chúc mừng, hihihi, bao giờ e có đứa 2 như chị, hihihi, mai mốt để giành e ít đồ của bé gái ná, ké tí lấy may đê:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
e ơi, đời còn dài, e còn trẻ, lại có con mà, chẳng đáng để buồn đâu e cứ chăm lo cho mẹ con khỏe mạnh, sống tốt, thế là đủ rồi. Hãy nhớ, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác rộng hơn mở ra đón mình. chúc e sớm vượt qua những ngày đầu khó khăn này, và nhớ dành sức chăm lo cho con e nhé.
Em đang buồn nên mò vào nhà, ai dè đọc được chuyện của bạn Be tiger tâm sự. Cố lên bạn ơi, ở đời k ai biết được chữ ngờ. Sau này cố gắng chăm sóc con thật tốt là được rồi.
dạ.khi nào hội mình đi of các chị báo cho em với nhé.em cũng muốn ra ngoài cho khuây khoả.0988575791 số dt của em đây ạh.em cũng còn may mắn khi còn bố mẹ cả 2 bên thương yêu,còn em út trong nhà,còn cả các chị nữa