Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... mn dung suy nghĩ nhiều nữa, ai cũng có giai đoạn "Quá độ" mà mẹ nó ơi, đã quyết định rồi thi không hối hạn nhé! giờ là nghĩ tìm cái gì hợp với mình, tự tin lên mẹ nó ơi!!!!!!!!!!!
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... đúng thế đấy bạn mình cũng chưa là gì so với XH đâu, mình cũng luôn tự nhủ thế. Ở XH có nhiều người giỏi hơn mình nhiều, nên cứ tìm cho mình một công việc phù hợp là ok rồi. Chúc bạn sớm tìm được 1 chỗ ưng ý
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Em cũng đang bế tắc vì công việc đây ạ, hic hic. ĐI pv toàn tạch thôi, chán ơi là chán, nản quá ạ
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... tại sao mình đi làm bỏ sức lao động ra để kiếm tiền mà lại khó khăn thế nhỉ
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Mình cũng đã làm đủ các nghề, cũng đã xong 1 cái chứng chỉ quốc tế để cố bám trụ với nghề, thế mà rải CV hơn 1 năm ko xin được việc. Thế nên quyết định tự làm tự ăn, ko phải xin xỏ đâu cả
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Chưa có gia đình thứ cứ ăn chơi và tích cóp chút ít để làm của hồi môn lấy ck là dc rùi.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... tính em ko thik bon chen nên em chỉ làm được những nơi mà môi trương làm oke,lương thấp cũng được, em nghĩ gánh vác cv chủ yếu là ngươi chồng nên em chỉ làm cv tầm tâm, mức lương tầm tâm, và bên cạnh đó làm thêm như bây giờ, vừa đúng sở thik của mình, vừa có thời gian cho bản thân, lương mà cao thì trọng trách cũng cao lắm
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... như t thì chỉ cần công việc ổn định,môi trường thoải mái, lương bình bình cũng được. Chứ t nóng tính chả làm được ở nơi kiểu bon chen, sếp k ra gì đâu
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Tớ cũng đang chán ngấy việc đây nhưng vẫn phải cố cố cố gồng mình lên. Hic, con ốm cũng hong dám xin nghỉ, chán đời
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Bạn tìm thêm những nơi khác xem sao. Bạn nhận ra mình kém thì vẫn chưa trễ để thay đổi đâu. Cố lên nhé.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Mình nghĩ môi trường làm việc ở VN cũng nhiều khi khiến người ta ức chế và bực mình lắm, sếp bảo thủ, đồng nghiệp đố kỵ, đấy là còn bao nhiêu chuyện khác nữa, nói thật thu nhập cao, ổn định ai chả thích nhưng kiểu làm mà stress về thái độ đồng nghiệp, cấp trên cấp dưới thì đúng là nghỉ việc tìm chỗ khác làm cho thoải mái đầu óc hơn. Mẹ nó cũng có kinh nghiệm làm rồi thì cũng dễ xin việc làm phù hợp thôi.
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Tâm trạng cũng tương tự, sáng nay cũng làm quả phỏng vấn, vừa biết k ăn thua vừa cũng chả thích môi trường vừa pv.nhưng ở nhà sẽ càng thấy nhục hơn vì mình chẳng làm ra đc đồng nào cả. Giờ t chỉ cần xin 1 vc gần nhà, lương tầm 4tr rồi kết hợp buôn bán thêm j đó mà cũng khó. Cảm giác mình bất tài,kém cỏi hơn người khác, muốn bùng nổ, muốn thay đổi hình như ai cũng có, nhất là độ tuổi gần 30... Đồng cảm cùng mn
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... hjx em vừa mở page lên đã thấy topic của chị giật cả mình, em cũng vẫn đang ở nhà cũng chưa xin được đâu một phần cũng vì tự ti quá
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Dân mình đi làm hay quan tâm về lương đầu tiên mới lạ. Mình nghĩ nên làm vài nơi và xem mình ở tầm nào sau đó mới đến các việc khác
Ðề: Đi phỏng vấn về thấy nhục... Hi. lời khuyên dành cho mn là, kiếm được việc đã rồi hãy nghỉ chỗ cũ. bjo đi làm thuê chẳng ở đâu là sướng đâu, được cái nọ nhưng mất cái kia, khi nào mình làm chủ thì mới bớt nhục được