Ðề: Vợ hàng xóm đọc bài của bác này buồn cười quá, hay lắm he he hôm sau phải cho chồng đọc khổ cuối của anh hàng xóm mí được ha ha.
Ðề: Vợ hàng xóm UI sời ơi, chỉ sợ sau khi được vợ " thẳng thắn" như Chị Chanh Ngọt kia ông chồng lại gật đầu cái rụp thì chết... Em để ý hết rồi, các mẹ cứ to mồm là chính, chồng mà bỏ thật lại thấy đất trời sụp đổ, có khi chỉ muốn tát cái mồm mình sao chưa gì đã vẽ đường cho hươu chạy trong khi trong lòng thì muốn giữ chồng ..... Đàn ông chán vợ là chuyện bình thường, vì bản chất trời sinh họ đã thế, yêu thích cái mới, yêu thích sự trẻ trung, vui vẻ, mà đàn bà thì theo thời gian những điều ấy qua nhanh nhất , nếu không nói chỉ có vài năm tuổi trẻ là có những thứ đó, 30 trở đi càu cạu như quạ già, có cố vui tươi nhí nhảnh nó cũng chả thật. Tạo hóa sinh ra như thế, thi thoảng mới có 1 cô khác thế. Còn đàn ông thì họ trẻ lâu lắm, kể cả khổ sở vất vả họ vẫn phơi phới ra, vợ chồng cãi nhau thì việc ăn vãn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ chứ chả mất ăn mất ngủ như đàn bà. Các mẹ phải nắm được cái bản chất ấy, quy luật ấy mà thông cảm cho chồng và cũng là tìm cách ngăn chặn những gì dễ dàng xảy ra. Riêng với đàn bà , đã chả còn sắc vóc mà nhất là lại chả có tài cán, kiếm ra nhiều tiền thì kiêu hãnh là thiệt thân, là mất tất. Đàn bà rất cần sự khôn khéo, biết lùi để tiến vì rút cục chúng ta cần nhất là gì ? Là giữ bố cho con mình, thậm chí với rất nhiều người là giữ mái nhà cho mình, giữ bát cơm cho mình. Đàn ông bỏ vợ chả phải lo, họ cũng chả dằn vặt chuyện con cái mấy nhưng đàn bà thiệt thì thấy rõ, thế nên vì mục đích cuối cùng các mẹ nên hết sức khéo léo trong mọi tình huống. Đừng mất cảnh giác nhé, nhiều khi người chồng và người đàn bà khác không hề có chủ ý xấu nhưng rất có thể họ lại có sự đồng cảm trong tâm hồn nên dễ dàng hòa hợp hấp dẫn nhau từ bao giờ, và yêu từ bao giờ không biết. Lúc ấy thì gỡ hơi khó, mà gỡ được thì trái tim chồng mình cũng dành cho người ta ít nhiều rồi.
Ðề: Vợ hàng xóm hehe, e đọc đoạn này mà buồn cười quá đi. Đúng cái kiểu cũ người mới ta. hehe "Sách cũ nhưng mà tui chưa xem. Nhìn anh đọc miết thấy cũng thèm. Cũng tính hôm nào qua đọc lén. Liệu có trang nào anh chưa xem"
Ðề: Vợ hàng xóm Chị em mềnh thì chỉ thích khổ cuối thôi cơ mà cũng đề phòng khi nhỡ chồng mềnh lại đọc khổ cuối cho ông hàng xóm nghe nhỉ
Ðề: Vợ hàng xóm ý chủ top là sao nhỉ? đàn ông bây giờ khó nghĩ ghê, nhie=ùe lúc k biết ng y e có tòm tèm cô nào k nữa
Ðề: Vợ hàng xóm Trả nhời thật lòng: Mặc dù vẫn yêu, vẫn thích, vẫn mê vợ mình.... nhưng vẫn thích tòm teng với cô hàng xóm xinh đẹp (Nếu có cơ hội an toàn). Nên cũng cố gắng không để mình có cơ hội "an toàn" đó!