đi xem bói mình cúng ra sao mấy chị ,em chưa đi xem bao giờ nên ko biết ất giáp sao cả.mấy chị có đi bufer ko? đi cho biết mấy chị lun nhỉ
chẳng phải cúng bái gì em ah ..... ô thầy này bói bài mà .... tới ông hỏi gì em trả lời đó thôi .... ô kêu bốc bài thì em bốc ....
nhóc, chị thất nghiệp rùi nhé. sướng quá :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=! ăn gì ? chị đãi như đã hứa..he he he
hihi, đi công tác mà, với lại ko xin được nghỉ nhìu nên mới vậy đó, chứ mấy lânsc toàn ở hơn 1 tuần mới về thui.
nhanh gì nữa. dây dưa hơn nửa tháng rồi. thoát được đó, là chị khỏe. nói thiệt, nhiều khi mình tự nghĩ nhiều, làm bản thân cảm thấy bị áp lực. Lúc nào cũng phải cố lên, cố này cố nọ..v.v.. để được cái này, cái khác. nhưng thực ra, mình bị sức ép quá, đạt được cái mình phấn đấu thì sao ? liệu lúc đó cảm giác của mình sẽ sung sướng như mình đã tưởng k ? Nản thì thôi em ạ. Quan trọng là em có buông được hay k :goodman: