Báo cáo cả nhà hôm nay tớ vừa nhận được 1 series quà dưng không có món gì ăn được hihihih, đang ngồi ngắm nghía đây. Cảm ơn mọi người đã gửi quà cho tớ nhé hihhihi kiu kiu iêu iêu nhiều lắm :goodman::goodman::goodman::goodman:
Tui mới đi ọp về nhá ... nãy giờ các nàng nói xấu tui nhá ... tuy nhận là già nhưng già nhí nhảnh ná Khiếp dạo này nhà này cứ quà bay vèo vèo đấy hiii.... mà bà phanh cũng chuẩn bị di chơi rùi con gì thía lại có quà nữa hiii... Vậy là các nàng HH chuẩn tiếp đón phái đoàn SG ra liên tục nhỉ hiii...
Tui đi ăn ốc ở chợ Nguyễn Thiện Thuật á. Ăn 1 dĩa ốc hương sao mà cứng ngắc, thích nhất là ốc hút. hheh...ăn quá tròi mà bụng tui tốt ghê, không sao cả Bà Linh sao họp mini với người đẹp không rủ tui
Đấy bà biết rùi đó .. ko có gì để liên lạc với bà ... hum trước vào nhà thấy bà than mệt vì chưa quen thời tiết ở đây nên ko dám rủ bà đi mới thía ... để xem thứ 6 em Kem có rãnh thì tui hú bà lúc đấy có chịu đi ko? (phải cho tui số phone để liên lạc chứ hiccc... ) @ mẹ MK : cũng thía .. người ta xin số phone hoài mà hổng cho, đến lúc có vụ gì vui ko rủ đi đừng trách ná
nhaf mìn ảm đạm nhở. Báo cáo cả nhà là iem đã cắt tóc nhá, cắt xoẹt xoẹt. Dù đã cb tinh thần là cắt ngắn mà lúc cắt vẫn thấy xót ruột ý
Chị Linh mà ra trễ vài hôm thì chị cũng ra đấy. Ngày 9 khách chị mới đi, chị không thể bỏ khách đi trước được.
Mẹ Hân ơi, dạo này thấy em bận quánhi3, vào nhà thấy phọt 1 câu rồi đi mất, bỏ bom mà bom bị xì nên không ai bị sao cả. Đề nghị em bỏ lại vài quả khác.
Hức hức, dạo này nhà em thay nhau đi làm. Công việc cứ bù đầu cả lên chị ạ. Bom nhà Hân xịt òy... Thôi em chỉ vào góp vui vài quả bom xịt thoai, té đây. Qua nhà hàng phát. Trước khi về em phải hoàn thành khảo sát thực tế xem tình hình nhà hàng làm ăn ra sao. Hic hic... mang tiếng tuổi chuột, đẻ giờ thìn mà chạy như ngựa.
Sáng nay hok ai vào điểm danh à, mẹ Hân hqua thả bom 1 bài muộn thía rùi té luôn hả. Hnay thực sự cái nắng của mùa hè, oi kinh khủng hợ hợ.
cắt tóc mùa này mát mẻ thiệt, c cắt tém à, nhưng mà lúc nó mọc ra cứ châm vào gáy khó chịu lắm luôn í