Từ bé đến tận bây giờ tôi luôn có một giấc mơ như nhau đó là có khả năng bay được. Bay ở đây không như là tôn ngộ không, siêu nhân, hay bát man gì đó, bay rất dễ dàng. Bay theo kiểu khá là khinh công còn nhỏ thì bay được đoạn rất ngắn và thường có tường hoặc đoạn dây trên đầu để bán vào và bay được khoảng vài bước chân lớn nhơn tí thì bay xa hơn một tẹo và chân hình như đạp nhanh hơn một tí. Chốt lại là gấc mơ không đổi và bay thì dài hơn. Đấy là giấc mơ mà tôi luôn muốn nó xuất hiện nhưng nó rất ít khi xuất hiện. Bạn có giấc mơ nào kỳ lạ như vậy không?
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! mình thường có những giấc mơ khá kì dị, kiểu như về người thân, đôi khi là cả về ng đã khuất, đợt đầu thì hơi sợ, nhưng về sau cảm thấy bình thường, đôi khi cảm thấy đấy là dấu hiệu cho thấy, mình ko sống một mình.
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Mình chưa bao giờ được mơ cùng một giấc mơ, thường những giấc mơ của mình rất hoang đường và mệt mỏi
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Em cũng thường có những giấc mơ rất kỳ lạ nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Giấc mơ này xuyên suốt từ bé tới giờ, chứng tỏ là bác có 1 giấc mơ cũng như ước mơ cháy bỏng đó là " bay" bác hay nghĩ, thường xuyên nghĩ về nó lên thế ấy mà. Đề nghị bác đi học khinh công luôn và ngay, em đảm bảo giấc mơ sẽ hết!
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Bạn này giống em, em cũng có 1 giấc mơ tương tự như anh. Ban đầu chỉ là nhẩy xa và cảm giác ngừoi nhẹ như bay rất thích, sau đó thì mỗi bước nhảy xa hơn nhiều đến vài mét, rồi thì xa hơn nữa. Và quan trọng là người rất nhẹ ạ.
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! mình thì nhiều lúc toàn mơ thấy những điều sắp diễn ra. nhiều lúc cứ tưởng mình là siêu nhân )
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! đúng là nhiều khi mình cũng mơ về những thứ diễn ra ,xảy ra tại tương lai
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! E cũng hay mơ nv từ bé. Nhưng cách đây e năm e làm 1khóa lễ thì lại k thấy mơ mộng gj nữa. Cái cảm giác đc bay y như thật ấy. Cảm giác m nhẹ nhõm. Cứ như đc siêu thoát ấy.bay bổng và cứ như đc bay đến nơi đc gọi là Cực Lạc ấy.hihi
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! hồi cấp 2 cấp 3 mình cũng hay mơ được bay, giờ thì ít hẳn rồi, mà thực ra là lâu lắm chưa mơ thấy bay í. mà hồi đó mơ bay đẹp lắm í
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Rất nhiều lần mơ bay như chim, trong giấc mơ cảm giác bay thật tuyệt, bay qua khúc sông hồ, cứ bay tà tà mặt nước, có lần bay cao như bay trên tầng mây... Từ bé đến lớn đều có chung một kiểu mơ đó là bay thay cho đi, cứ như người biết bơi, đã bơi đc rồi thì sẽ bơi đc mãi. Thật là lạ nhưng cảm giác an toàn, có những giấc mơ lạ mơ linh tinh rồi như có ai đuổi theo hoặc phải đi qua đoạn đường tối tăm gập ghềnh thì lại bay đc qua, cảm giác thoát khỏi nguy hiểm, cứ như mình có phép mầu. Thần kinh bạn có vững ko, có ngủ tốt ko? Nếu ko ổn thì hay mơ linh tinh thế đó!
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! có lần mình đến nhà người khác mà thấy quen ơi là quen, như từng đến đây rồi vậy, hóa ra trước đó mình đã từng mơ đến ngôi nhà này, hix
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Có thể là một ước mơ thầm kín như là muốn trở thành phi công chẳng hạn .
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Từ nhỏ tới giờ em cứ mơ cái gì là sẽ thành hiện thực có thể là rất lâu sau nhưng khi nó thành rồi thì lại sực nhớ ra là quen quá và đã thấy trong mơ rồi, tốt cũng có, xấu cũng có huhu đi ngủ rất sợ mơ mơ tốt không sao mơ xấu cái là ăn không ngon ngủ không yên ạ
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! giấc mơ của mình cũng toàn mấy cái không thực tế thui. mà mọi thứ trong giấc mơ cứ lung tung beng cả
Ðề: Tôi có một giấc mơ kỳ lạ! Mình từng mơ về công việc làm làm ở công ty như thế này y trang nội thất và ông chủ luôn, rồi nằm mơ yêu người như thế này được tặng đôi dép thế này nó cũng thành thật cả..... không có nhẽ kiếp trước lại có nhiều điều giống với thực tại thế chắc là không biết kiếp trước mình sống ở nước nào?