Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ ối giời anh em gì mà lừa đảo nhau thế, khổ thân mẹ nó đã ko có tiền lại còn ức cả chế
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Chia sẻ với mn, mn hạ hỏa đi nhé! kẻo đã mất tiền oan rồi lại mất thêm cả calo cho việc bực tức nữa.
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Chủ topnic nói rõ tên người bán và địa chỉ để mọi người còn tránh, phải tạo nên dư luận rộng rãi để cho mấy người bán hàng gian dối bớt đi. Nếu chủ top đồng ý để tớ post lên muare vì trên muare tớ là thanh viên gắn bó từ năm 2007 cơ
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Thỉnh thoảng mình cứ như kiểu bị ma ám Suy nghĩ kỹ đã ko mua mn nhỉ, tiếc thế
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ cái này thì chỉ có thể nói với anh trai chị lần sau cạch mặt cái anh kia ra thui, loại người gì mà bạn bè cũng làm đồ đểu vậy thì làm bạn làm gì nữa ạ
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Em cũng muốn nói lắm nhưng cái may này lúc mua thấy bảo ko có hóa đơn biết ngay là nó đánh quả lẻ bán riêng, thay trống gạt cho em cũng ko hóa đơn luôn,thế mới đau,giờ nói ra lại ảnh hưởng đến cty nó chứ ảnh hưởng đến nó quái đâu
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Mình đã kể ở trên anh mình bảo là do mình rồi, nói mà nghe m đi đầu xuống đất mất
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Em có nghĩ,có linh cảm ko tốt lắm, nên em conc hỏi chế độ bảo hành thế nào,thì anh em bảo yên tâm với a này ko cần bảo hành
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Anh em chắc cũng chỉ muốn jups em mua cái máy rẻ rẻ bớt đc nghìn nào hay nghìn đấy thôi, chứ a e ruột chẳng bao giờ nỡ lừa đảo nhau đâu ạ hic,giờ bon kia lại đến sửa lại dùng được, nhưng em ghét bọn đấy lắm rồi, nếu mà lần này mang về em gọi thợ đên bn em cũng bán
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Cũng phải nói thật là giờ mà sửa đc e ko lấy về cũng tội a e cơ ý, vì ông ý chả bao giờ có nhu cầu dùng máy in cả, mà tự nhiên lại phải ôm quả bom này,mà cầm về thì ức chế ko biết dùng lời nào để tả, cái gì mà chưa giải quyết dứt điểm em ưc chế kinh khủng ý,ko làm đc việc gì luôn, cái báo cáo tài chính cũng chưa hập xong nổi tháng 1 vì ko còn tâm trạng gì malamf
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Sự việc đã rõ thế này, chắc anh mn cạch mặt cậu bán máy đểu, dù gì người nhà vẫn hơn, mn nói gì với anh thì trước mặt chị dâu đừng nói, kg mai kia nhỡ anh m có chuyện gì thì chị dâu lại nói anh mn
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Chị cùng phòng em nhờ anh họ mua xe máy cũ hộ mà còn dính quả vừa đểu vừa đắt may mà còn trả lại được không đến nỗi bị như mn. haizzzzz
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Dạ ko mn ạ, ko phải cậu bạn đâu ạ, thằng cha này già lõi đời rồi,là a e trc làm ăn với a e
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Haiz, sao chị không đến mấy trung tâm lớn để nghe tư vấn rồi chọn mua, mua gì qua lời nói để trúng máy dởm rồi chuốc bực vào thân
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Trung tâm lớn là trung tâm nào hả mn, e ko có tiền mua máy mới, cực chẳng đã mới phải mua máy cũ
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ Nếu thế tớ sorry cậu nhé. anh cậu biết em bầu bí tiền có hạn mà lại xử sự như vậy, thôi đừng để cho ox biết rõ kg thì ôx lại trong bụng nghĩ thầm anh em nhà cô.....
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ E đoán a em cũng muốn giúp em là chính thôi, khi em gọi điện cho lão kia lão ý con bảo đã nói với a e ko buôn bán đồ cũ rồi nhưng mà anh em cứ bảo là cố gắng tìm hộ để emtiết kiệm đc đồng nào hay đồng ấy, chứng tỏ anh em cũng phải xuống nước nhờlão kia, đau thế
Ðề: Eo ơi bực mình quá cơ các mẹ ạ À, ra thế thế anh của mn cũng thật quá, tin người, còn người bán thì kg nói làm gì, uống nước cả cặn, biết em bạn mình hoàn cảnh như thế mà nỡ lòng nào. Thôi xác định của đi thay người, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến thai, vì chuyện đã xảy ra rồi mà