Các mụ ơi, tôi sắp có hơn chục chai mật ong rừng, ox đi côgn tác Cao Bằng mua mật của cả 1 cái tổ ong rừng to đùng- người dân tộc đi rừng lấy được. Đầu tiên ox chỉ bảo mua 1 chai về cho Chuối nàh tôi dùng dần thôi. Nhưng tôi nghĩ tiếc, mấy khi kiếm được mật ong rừng thật, nên bảo ox cứ lấy hết chỗ mật ấy về. Bán được ít nào thì bán kiếm thêm tiền mua sữa cho Chuối, còn thì cứ để đấy, có hỏng đâu mà lo. Tôi lấy lãi tý ty thôi, không tính thêm phí vận chuyển vì đằng nào cũng đi cùng ô tô ox về mà. Keke, nghe ĐT gọi về từ vùng CAO nên nhầm báo giá các mụ ạ. Giá bây giờ là: 150k/chai 650 ml (chai thủy tinh nhé) Hon tuần nữa mới có mật ong cơ, bà nào mua cứ order, tôi sẽ ghi lại, khi nào có tôi báo ngay. Có thể lấy mật ong ở nhà tôi hoặc cơ quan tôi (nếu lấy ở cơ quan thì nhắn để tôi mang đi). Tôi cũng có thể ship nhưng phải có phí ship nhé, vì nếu không lấy phí ship thì gần hết lãi roài. Chuối nhà tôi sáng nào cũng làm 1 thìa mật ong pha 1 cốc nước uống cho thanh lọc cái... họng. Trộm vía, chả biết có phải do thế không mà ít khi ho hắng lắm. Các bà ủng hộ nhé. Ths các bà.
Ok liền, được thế thì cảm ơn bà nhiều bà nhắn sdt và cái YM của bà cho tôi với của tôi thì ở dưới chữ ký ấy Tôi nhờ bà giữ giùm đồ chơi của nhà Ngựa mình và nếu có thể thì thêm 1 ít bộ của mấy mẹ gần khu nhà bà nhé, chứ ko dám nhờ chứa hết đâu ạ, hihi @Vân bean: Cho tôi số điện thoại của CPN đi nào
Mụ nhận được sms của tui chưa, hổng thấy nhắn lại ko biết là đã nhận được chưa, còn vụ nhận hàng dùm thì tui ok bên topic của mụ rồi nhá.
Tối qua tôi mệt quá nên đi ngủ sớm, sáng nay mới đọc tin, hihi, nhận được tin nhắn rồi, tí nữa tôi sẽ liên lạc xem như nào. Tks mụ nhiều
Hội trưởng nhà mình nhiệt tình thế thì bà Thoa yên tâm rồi nhé. Tôi cũng đang háo hức chờ đợi đồ chơi đây.
http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=133682 Tôi bắt đầu bán hồ bơi Intex đây, giá rẻ phết, các bà vào xem rồi ủng hộ tôi với nhé!
Bà dạo này buôn bán nhiều thứ thế, cái này thì tôi không ủng hộ được bà rồi, chúc bà buôn bán tốt nhé. Nhớ oder của tôi 4 bộ đấy.
Địa chỉ nhà bà ở đâu vậy, xem có gần nhà tui hun, gần thì t qua lấy cho chứ nhà t khó tìm lắm vì cũng mới chuyển về đó mà, còn ko thì t cho địa chỉ ở nhà cũ ở ngay ngã tư đương Huỳnh Thúc Kháng với Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q.1.
Hi, lâu lắm mới thấy bà vào nhà. Phải chăm vào nhà 88888 chứ, cẩn thận không có thành mới lại = tôi. Việc bận lắm hả bà? Tôi cũng bận phết nhưng thỉnh thoảng ghé vào nhà mình thấy thư giãn, thoải mái hẳn ra.
Tôi cũng bù đầu nhưng thấy 888 lung tung là cách xả stress hiệu quả nhất, mà lại nhanh tăng số bài lên sao nữa chứ, hihi!
Tối về buồn lắm nên tôi thích lọ mọ cho bận rộn giết thời gian cái tuổi ngựa nó thế hay sao í nhỉ, cứ ngồi yên được vài hôm là tôi ngứa ngáy tay chân, hihi Tôi nhớ rồi @Nghé: Dạo này bựn tình yêu à mà thấy nói ít đi thế mụ. @Zinzinbaby: Tôi PM địa chỉ nhà tôi rồi đấy, nếu ở Ngã tư HTK - NKKN thì tôi đi xa lắc
Trước mụ Thoa dạy trường nào đấy có gần Lê Trọng Tấn kô? Tôi đang định xin cho con bé nhà tôi vào trường Mùa xuân của QCPK-KQ nhưng thấy có vẻ khó quá.
Có, tôi có biết mấy trường quanh đó, nhưng lâu ko cập nhật thông tin nên ko rõ trường nào tốt nữa, nhóc nhà mụ mấy tuổi rồi? Nếu mà nó hơn 3 tuổi rồi thì học trường Mùa Xuân hoặc Sao Mai hay Hoa Mai gì đó, cả 2 trường này đều của PKKQ đấy, bà ra hỏi thủ tục, hình như tháng 6 họ có bán hồ sơ nhập học đấy
Bé nhà tôi giờ mới hơn 18 tháng nhưng muốn cho đi trẻ sớm bởi hết năm nay tôi tốt nghiệp xong là lại phải đi làm rồi. Ông bà thì hay đi chơi mình không nghỉ làm trông con được.
Tầm 18t là có thể đi học được rồi bà ạ, ko sớm đâu, có nhiều người để con tầm 2t đi gửi là khó rồi, chị gần nhà tôi con tầm 2t tuổi đi học, được 1.5 tháng rồi mà vẫn ko chịu ăn ở lớp, đến trưa phải đón về, cô giáo nói con gọi = mẹ, bé nói "nhầm rồi", hic.