MÌnh lại cảm thấy mình quá tàn nhẫn với bản thân mình. Thân đàn ông mà không biết rượu bia, thuốc lá, gái gú ...thật là vô dụng. Nhìn thấy hội này chỉ biết nuốt nước mắt quay đi, híc híc....
hiz.Sinh viên thèm , được uống mà chẳng thấy nắp chai bia , vỏ chai rượu trong nhà. Nghĩ cũng tủi .Thôi thì ta quyết bon chen để sau này uống cho to phổi to gan , bụng trương. Cụm gió cái buồn 5s
Bạn Architect nói mấy choác làm tớ giật cả mình hì hì Nguoitriam: bạn ơi join ngay vào hội mình. hội mình đang có 1 bạn nam chỉ biết uống coca cola nên chuyên đi theo hầu rượu. Bạn join để vào cho có bạn với bạn kia.... Bạn J3oy kl90( nick của bạn khó nhớ quá) Mà comment đọc cũng ko hiểu luôn??? Ý bạn là zư lào???
Hôm nào mà chả làm vài....ấy. Nên biết hết rồi ấy ạ. Có hôm uống cùng chồng, có hôm thì...tự xử... Nguoitriam: Ôi hay, hội này là hội vui và say. Ai thích 2 hoặc 1 trong 2 thứ đều hoan nghênh. ai uống được thì uống, ai bưng bê làm tiếp viên thì bưng bê làm tiếp viên, còn ai không thích ngồi uống trả đá và buôn dưa lê thì cũng cứ buôn....Ấy là tớ rủ thế...ấy ko thích đi mà thích về ôm vợ thì cũng không sao..Thấy ấy vào nhà quảng cáo thế..( hay gọi là chém gió) nên tớ....mới mời...
Off hội rượu bia mà ngồi lặng lẽ như con rùa trong xó cửa sao đành. Cố tuơi cười nhưng nước mắt ở trong tim, hu hu...
Hehe, có khi miềng hợp dzới hội nì cũng nên, các bác cứ dzô dzô, iem ngồi âm thầm làm dũng sĩ diệt mồi hé hé