Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay sinh nhật con gái, mình vui lắm, vì con mình đã 1 tuổi, thời gian trôi nhanh thật.
    Vui nhưng mình buồn, bố em về quê quên cả gọi điện cho con,
    xem phim Cố lên Kưm sun mình đã khóc, khóc không phải vì thương nhân vật mà mình khóc vì chợt nhớ tới hoàn cảnh của mình, và giờ mình cũng đang buồn,
    Chúc mừng sinh nhật con gái! mẹ cầu mong cho con gái yêu của mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hay ăn chóng lớn!
     
    Đang tải...


  2. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị Chim_ri thân mến,
    Ngày sinh nhật sao lại buồn như thế chị, chị hãy vui lên vì con của mình đã 1 tuổi, thắm bao khó nhọc mà con mình lớn nhanh và sẽ ngoan hơn sau này vì con mình biết mình yêu thương con như thế nào :D Có lẽ bố của bé bận hay kg nhớ cũng là bình thường, khi bố lên lại thì bắt đền bố 1 cái gì đó nè :p
    Chúc bé sinh nhật vui và chóng lớn để biết rằng mẹ của bé yêu thương bé nhiều lắm.
    Chúc cả mẹ của bé vui vẻ lên, con của mẹ nếu nói được, con sẽ nói:" mẹ hãy vui lên, con yêu mẹ lắm"
     
    Sửa lần cuối: 19/5/2010
    me_chim_ri thích bài này.
  3. thanhtuan

    thanhtuan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Buồn! Hình như lâu rồi mình chẳng sống thật với bản thân, cái gì cũng vì nể, cái gì cũng lo cho người khác, sợ người khác buồn, sợ người khác không vui, sợ, sợ, sợ... ức chế. Khóc rất nhièu, chỉ có con cún ở bên cạnh. Mắt tròn xoe ngạc nhiên vì không hiểu chủ mình bị làm sao. Khóc rồi lại phải trấn tĩnh, lại vì sợ... sợ đứa con bé bỏng trong bụng mình nó lại buồn theo. Chả bao giờ hết sợ cả!
     
  4. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị thanhtuan thân mến,
    Có khi nào chị nghĩ rằng chị buồn, chị sẽ có được gì từ nổi buồn ấy hay không? Hay những người xung quanh mình vui hay buồn khi thấy mình như thế, thậm chí cún con ấy cũng biết chị buồn đó, nhưng nó không biết nói ra thôi :p (Xin lổi chị nếu làm chị kg đc vui), nhưng em tin rằng mọi người luôn ở bên cạnh chị, kể cả em dù em chưa quen biết chị, nhưng khi mình đã ở trong 1 cộng đồng rồi thì hãy xem như là bạn của nhau nhé :) Mọi chuyện có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu mình dũng cảm nói ra hôm nay mình buồn và buồn như thế nào.
    Chúc chị một ngày vui vẻ nhé
     
  5. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    HUm nay minh cam tahy thoai mai hon 1 chut, hi vong no se giu duoc den tan chieu hihihihi
     
  6. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    trưa nhắn tin cho xã hỏi han và kèm chút mùi mẫn (hâm lại tình cảm vì dạo này thấy có vẻ nhàn nhạt quá). Thế mà suốt buổi trưa không thấy xã nhắn tin lại. vừa giận, vừa lo, giận vì sao xã không nhắn tin, lo vì sao xã không nhắn tin, hay có việc gì?
    ăn cơm xong thế là alo cho xã, bên kia có tín hiệu, xã bình thản trả lời đang ăn cơm.
    Một chút giận hờn, 1 chút tưng tức và 1 chút nhẹ lòng.
    nhẹ lòng vì xã không sao (tính hay lo nên mới khổ thế đấy)
    giận hờn vì xã ăn cơm mà không nhắn tin lại
    thấy hơi tức vì xã bảo hôm nay cũng không đi nhiều-> vậy mà không có time nhắn cho vợ lấy 1 cái tin sao.
    ghét chồng còi tiếp
     
  7. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Em buồn cười cái dòng đỏ đỏ kia thế. Hi, em đoán chị này chắc vẫn còn trẻ lắm. Kiểu giận hờn như hồi mới yêu ý nhỉ, hihi.
    Còn em hôm nay cả vui lẫn ko vui.
    Vui vì thấy bạn bè quanh mình cũng vui vẻ và hạnh phúc.
    Buồn 1 chút vì tự nhiên có 1 người bạn em đang chơi rất bt, thế mà chả hiểu có chuyện gì mà giữa bọn em như có khoảng cách ý, ko bt tự nhiên như mọi khi đc.
     
  8. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    :D Chúc chị vui vẻ với "ox" của chị nhé
     
  9. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Thực sự chán môi trường làm việc hiện tại...
     
  10. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị handheld thân mến,
    Môi trường của mình có gì làm gì kg vui àh chị? Chị có thể tâm sự ở đây để chia sẽ cùng mọi người, chị sẽ đở buồn hơn đấy :p
     
  11. handheld1711

    handheld1711 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,159
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    hì cảm ơn em... Có lẽ chưa tìm ra cái gì khác thay đổi dễ hơn ngoài số điện thoại, nên muốn thay, như một cách refresh bản thân em ạ :D... Có lẽ chủ yếu vì công việc... Chị cảm thấy chán ngán với công việc hiện tại, môi trường làm việc hiện tại... Một cảm giác không có sự thống nhất, không có sự gắn kết, sếp thì lại không có khả năng quản lý, phân công... Tóm lại là thiếu tất cả mọi yếu tố cần thiết của một người sếp... Mệt mỏi em ạ...
     
  12. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Chị handheld thân mến,
    Tuy rằng mình ở cách xa nhau (chị kg có ở HCM nhĩ), nhưng những tâm tư tình cảm em có thể giải bày cho chị kg đủ trọn vẹn :D nhưng em mong sẽ giúp chị được phần nào...
    Em chưa hiểu rõ chị làm việc gì và áp lực như thế nào với chị, nhưng khi mình làm một việc gì mà kg mang lại sự vui vẻ và lúc nào cũng chán nản thì liệu mình có đang làm để kiếm thêm thu nhập hay là mình đang kiếm thêm phiền muộn cho bản thân mình, mà chị biết rồi đó, mỗi khi mình kg vui thì làm việc gì cũng kg được, thậm chí còn bực bội khi xảy ra chuyện nhỏ. Rồi từ đó mà xảy ra mâu thuẩn giữa người thân quen của mình... Mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi nếu chính bản thân mình kg thay đổi môi trường làm việc cũng như thái độ của mình. :cool:
    Nếu em có nói gì chưa đúng, mong chị bỏ qua nhé :p
    Chúc chị có một đêm vui vẻ :goodman:
     
  13. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    20/05

    Ngày cuối cũng đang dần trôi qua biết bao nhiêu vướng bận chưa làm được vì còn nhiều người cần chia sẽ, được sự bảo vệ hơn tất cả. Mình kg phải là thần thánh hay siêu sao, nên nhiều người nghĩ là mình đang "lừa" hoặc là đại loại kg tốt nên còn nghi ngờ :D Nhưng mình tin là mình là một người ngay thẳng, kg bậy bạ bất cứ việc gì và cũng kg nói dối điều gì để che mắt mọi người.
    Tất cả sẽ ở ngày mai, ngày tươi sáng hơn ngày hôm nay. Good time for everybody with me
     
  14. nhosochn09

    nhosochn09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    103
    hôm nay với mình la một ngày ko có gì đặc biệt, mình thấy càng ngày càng chán cái cong việc cũng như mọi người trong phòng mình, mỗi người một tính, ai cũng muốn làm bố của thiên hạ, mình muốn sống hòa bình,an lành với tất cả mọi người sao mà khó thế, trưởng phong thì thiên vị, tính cách ko hợp nhau, nếu ko phải mình có con nhỏ và bi dị tật ở chân thì mình đã chuyển công tác từ lâu rùi,mình chỉ mong muốn sao cả phòng mình hiểu nhau hơn,sống với nhau chan hòa,ko đố kị nhau,ko ghen ghét nhau, và đặc biệt là mọi người ko nên lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác,ko nên xoi mói nhau, tóm lại mình chỉ muốn 2 chữ bình an thôi
     
  15. MrJulie

    MrJulie Mr Julie

    Tham gia:
    11/4/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    chị nhosochn09 thân mến,
    nếu như chữ "đời" ai cũng theo mình mong muốn này thì ắt đây không phải là cái "xã hội" đâu, phải kg chị nhĩ :D Tuy nhiên đừng lấy đó làm cái mình so sánh, mình hãy tìm cách đối diện nó là hãy vui vẻ lên, đừng ngại ngùng những điều mà chị nêu trên, vì chị đã dám nêu lên thì chắc chị cũng có thể vượt qua một cách êm ả mà :D bố và con của chị ắt biết chị dũng cảm lắm khi nói ra được. Chị sẽ làm được nhiều hơn như em nói nữa mà, em tin thế.
    Chúc chị một đêm vui vẻ hơn nhé :p
     
    nhosochn09 thích bài này.
  16. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Mất trộm, mất laptop mất cả điện thoại, tiền, ví.... đen quá.
    Nhưng tự ngẫm biết đâu cái đen theo đuổi mình đến như thế này là tới cùng cực rồi, chắc từ mai mình làm gì cũng đỏ, cũng may mắn.
    Bình thản, tự tin và hy vọng!
     
  17. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Hôm nay vui quá, vì xã rủ đi chơi, xong mua ngay cho 1 cái blackberry... hà hà hà... vui thế chứ. Lần đầu tiên có điện thoại xịn.... Giờ đang mày mò, chơi với nó, sao mà nhiều công dụng thế. hi vọng mình không làm hỏng nó... :D
     
  18. binhtuatmauty

    binhtuatmauty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Hihi. Mẹ Muối cũng vào topic này à? Sướng nhé. Được xã yêu chiều thế.
    (ước gì mình được như ...cô ấy)
     
  19. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    hi hi hi... vui quá nên vào chia xẻ cảm xúc ạ... :) Đấy là quà cho Mother's day. Ngày đó qua cả tuần nay rồi bi giờ mới được quà đấy ạ... Bất ngờ thế chứ... Còn mình thì ước gì được như mẹ binhtuatmauty, được ở nhà đi ăn ốc, trời ạ, thèm thế chứ... :D
     
  20. binhtuatmauty

    binhtuatmauty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là em rất hay đi ăn ốc đấy. chẹp..cả tuần nay em rủ bạn em đi mà nó bận..nói đến lại thấy buồn. Sáng nay, tâm trạng hơi "bực bội" 1chút vì đường đông ơi là đông, trời nóng ơi là nóng, em lại bị con gì như con thiêu thân ý nó "phi" thẳng vào mắt nữa chứ. Thôi, để tối nay về tẩm bổ cho bù lại lượng calo đã hao hụt buổi sáng..hihi(Béo quay béo cút rùi nè)
     

Chia sẻ trang này