Khác: Em đang mang thai con trai hay con gái

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi khanhtranvegiare, 30/10/2013.

  1. maybien09

    maybien09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    hồi mới cưới vc e đi xem, o thầy bảo tuổi 2vc là con một bề đấy, nếu muốn có nếp có tẻ thì năm lẻ (e cưới năm chẵn) làm lễ trầu cau về nhà đẻ xin dâu thêm một lần nữa, đứa đầu e là con trai rùi, e cũng muốn có thêm con gái, nhưng bên nhà c lại thích thêm con trai càng tốt thế là thôi, mồm thì bảo là bận quá nên quên, thực ra chắc ko phải vậy, hix, nếu con đầu là gái chắc là sôi sục lên rùi ấy..
    ô í còn nói thêm, nếu con một bề thì vc sẽ thuận hơn (chắc là làm ăn, nhưng mà 2vc e đều dân kỹ thuật thôi), thế là nhiều khi đầu óc cứ rối tung cả lên, 23 tuần rùi, mà e cứ chắc là con trai là thôi, đỡ phải nghĩ
     
    Đang tải...


  2. maybien09

    maybien09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    nhịp tim ở tuần bao nhiêu ạ, hình như là có thay đổi chứ nhỉ, e 22w nhịp tim là 153 đấy, nhưng mà e chắc con trai (dù đi sa bs ko nói, hi), vì e thấy cái vạch mờ mờ ở giữa bụng thẳng từ trên xuống dưới (ai con trai cũng thế), con gái thì lệch hoặc cong mà
     
    Sửa lần cuối: 12/12/2013
  3. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,138
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    mẹ nó có con trai rồi thì lo gì nữa ah, cứ chăm ăn thôi còn con nào cũng được hêt, nghe gì mấy ông bói toàn ạ
     
  4. meomeo231987

    meomeo231987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2013
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Chia sẻ với chị, chồng chị phũ mồm quá, hik hik. Bây giờ chị cứ cố giữ em bé nhé, con gái hay con trai không quan trọng với mình, có con là vui rồi. Như nhà em từ hồi những năm 80 mẹ em sinh con 1 bề, đi đâu họ cũng trêu nhà toàn vịt zời, bươm bướm mà mẹ em vẫn cố chịu đựng nuôi bọn em khôn lớn, học hành đàng hoàng. Nói ra thì xấu hổ, có lần bố em định nghe bà nôị em xui :" Bỏ nó đi, về mẹ lấy con khác cho", nhưng về nhà nhìn thấy bọn em ríu rít nhõng nhẽo nên bố em chùn bước không dám gì nữa (sau này mẹ em vẫn hay nhắc vụ này, vào hoàn cảnh đấy uất lắm chứ). Chỉ có điều từ nhỏ đến lúc lớn 2 chị em em đều không có tình cảm gì với nhà nội, hắt hủi bọn em từ bé nên bây giờ bọn em chẳng tình cảm với nhà nội đâu.
     
  5. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Uh đúng rồi, phải dùng từ UẤT mẹ nó ạ, em uất lắm, uất vô cùng, dạo này, em hay có những biểu hiện ko kiểm soát đc, em ko biết em có nên đi khám thần kinh không, nghe mọi người bảo mất ngủ mới dẫn đến thần kinh, nhưng hầu như ngày nào em cũng chỉ ngủ muộn xong mê man thôi, kiểu mê mê tỉnh tỉnh, tức là vẫn có thể nằm nhắm mắt đc, chứ chưa lần nào mắt thao láo cả đêm, em mà thần kinh hay chết thì 2 đứa con em biết phải làm sao đây, chắc em tự tử cho bọn nó đi theo em luôn
     
  6. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em có kể chuyện cho bạn em nghe, bạn em bảo 1 lần sa bằng 3 lần đẻ, em đừng nghĩ em hi sinh vì gia đình nó, vì nó, là nó sẽ đền đáp lại em, ko có đâu, chả may trong quá trình bỏ, em chết, chị nói thật, nó đợi nhiều lắm là 1 năm, rồi nó cũng lấy con khác thôi, không như đàn bà vì con cái đâu, em cũng có lần kể chuyện cho chồng e, về chuyện 1 chị bạn, có 1 chồng à 2 cô ccon gái, sau đó có 1 anh trai tân kém tuổi, đẹp trai, giàu, giỏi yêu, anh chồng thì nghĩ nhà m giàu lắm của nên nghĩ lấy vợ rồi thì vợ là của m rồi, ko thèm chăm sóc hôn nhân, nên chị ý đã đi theo anh kia và giờ sinh đc 1 bé trai kháu khỉnh, chồng e bảo loại mất nết, a ko hiểu thằng kia nó nghĩ gì mà lấy loại đàn bà 1 đời chồng với 2 đứa con rồi, e bảo nếu a e bỏ nhau thì a cũng 1 đời vợ rồi đấy, thế anh sẽ chon vợ 2 là gái tân hay gái đẫ có chồng, chồng e bảo, đương nhiên là gái tân, chả tội gì lấy gái có chồng, lại có con, chả ra gì thì mới thế ha ha ha, nói vậy em bỏ chồng và 2 đứa con, vậy em là loại mất nết, mất hết tương lai và chẳng bao giờ có cơ hội làm lại với ai nữa rồi
     
  7. MeyeuTuTy

    MeyeuTuTy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/5/2012
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Mẹ nó thử kiểm tra qua giấc mơ xem. Cả 2 lần bầu bí e đều mơ thấy con mình hồi chửa 3 tháng. Mơ chuẩn luôn. Hi.
     
  8. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em mơ lúc trai lúc gái mẹ nó ạ hi` hi`
     
  9. thamtht

    thamtht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Sao phụ nữ lại khổ vậy các mẹ???????????? Việc gì cũng lo toan, đến việc sinh con 1 bề cũng là lỗi của phụ nữ sao????
    Em cũng đang mang bầu tập 2. Nhà chồng em thì chỉ mẹ chồng nặng nề, còn bố chồng thì ủng hộ con dâu sinh 2 đứa con gái cũng được. Chồng em thì bảo cứ đẻ thoải mái đi. tập 2 con gái đẻ tiếp ( nhưng em bảo anh đẻ ở đâu thì đẻ, em ko sinh đứa thứ 3 nữa). Thương con quá. Nếu là mình, giải tán cho nhau, để ông ý đi kiếm con trai. Người ta có mang nặng đẻ đau, có chăm bẵm con đâu mà biết thương xót. Mình cũng đang bầu bí tập 2 ( mới 5 tuần thôi) chẳng biết trai hay gái, nhưng mình cực kỳ thoải mái. Haizzzzzz; cố lên các mẹ nhé
     
  10. ANDIEU

    ANDIEU Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Đời là vạn ngày sầu mà các mẹ, có ai được sung sướng, hoàn hảo đâu, được cái này thì mất cái kia. mẹ có con thì muốn có đủ trai và gái, mẹ khó thì chỉ mong 1 mụn con là hạnh phúc lắm rồi. Thời đại nào rồi mà các mẹ cứ mãi nặng nề về con gái thế, các mẹ cũng là gái mà sao ko thấy tự hào vì mình sẽ có 1 bản sao giống mình nhỉ. Còn chồng ư? có duyên có phận mới tới được với nhau đó, ko duyên đố mà thành đôi, các mẹ ngẫm có đúng không? cho nên không phải cứ bảo bỏ chồng hay làm cho chồng vừa ý thì hạnh phúc mới được bền vững. Tất cả là duyên phận, có đầy cặp có trai và gái , có trai cũng vẫn cứ vẫy tay chào nhau đó thôi, cho nên chả việc gì phải nặng nề. Xác định là có phận, có nghĩa thì gắn bó dài lâu, còn không thì có níu kéo cách gì cũng không thể đâu. Các mẹ được làm mẹ mà không thấy điều đó thiêng liêng sao? hạnh phúc vô ngần luôn ý chứ, chồng ko chửa, ko đẻ sao cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao đó, cho nên họ phát ngôn những lời vô tình vô nghĩa là đúng thôi, chả việc gì phải nghĩ cho mệt óc, nhanh già nhanh xấu, lại còn có thể bị bệnh trầm cảm, ảnh hưởng tới tương lai của bản thân và con mình nữa. Bây giờ cái chính là biết làm chủ bản thân, không để cuộc đời mình lệ thuộc vào chồng hay gia đình chồng quá, con mình là núm ruột của mình, không việc gì phải buồn cả. Chả hiểu các mẹ thế nào chứ từ lúc biết có 2 cô con gái mình thấy rất tự hào vì mình đã đẻ được 2 đứa con, chứ chả nghĩ đến con gái hay con trai. Lúc bác sỹ bế con đưa cho mình, mình rất xúc động và trào nước mắt vì thấy phục mình quá, mình đã có con, mình được làm mẹ rồi và mình chỉ thấy mình hạnh phúc vô cùng thôi, em bé của mình đẹp như thiên thần vậy, chả có cảm giác buồn vì con tẹo nào cả, lại chả có phút giây nào mà nghĩ đến cảm xúc của chồng cả. Mình mong những mẹ có chồng phong kiến, cổ hủ hãy mạnh mẽ lên, đừng buồn vì ko có con trai cho chồng vui, sai lầm vô cùng đó, tự mình biến mình thành chiếc máy đẻ ko hơn. Cuộc đời mà như vậy thì sẽ luôn đau khổ và nhận phần thiệt về mình.
     
  11. thamtht

    thamtht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Chia sẻ với b. Tớ ko tưởng tượng đc giờ còn có kiểu đàn ông cổ hủ như thế.
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  12. Vilinhle

    Vilinhle Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Bạn có thể cho mình xin địa chỉ của mấy ông lang bạn bắt mạch được không?
    Mình sinh 2 con gái rồi, định sinh tiếp đứa thứ 3 nhưng phải tính toán để tính con trai mà chưa kịp đã lỡ có bầu:(* hic hic.. lại con gái nữa thì mệt lắm. Mình cũng lo quá nên muốn xin mẹ nó maya địa chỉ cụ lang để bắt mạch xem thế nào. Cảm ơn mẹ nó.
     
  13. Lethanh1985

    Lethanh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    2,997
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Chuyện vk ck đâu thể vì đứa con mà bỏ đc,biết là khát con trai,nhưng nếu vì lý do đấy,tớ nghĩ giải thoát cho bạn thì hơn,nhưng bạn cũng nên khuyên ck bạn,là gì cũng là con mình,là phụ nữ mình nên khéo léo chút,ông nào mà gia trưởng thì ngoại tình sẽ là sớm muộn thui,cố gắng bạn nhé,chúc bạn hp
     
  14. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    hai za, đúng là làm phụ nữ khổ trăm bề cơ, Kiếp sau mong mấy lão ấy sẽ hóa kiếp thành đàn bà cho các lão ấy bít cảm giác.
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  15. Mẹ Nấm.

    Mẹ Nấm. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Chồng bạn năng nề tư tưởng quá, mong bạn sớm tìm được giải pháp tốt.
     
    khanhtranvegiare thích bài này.
  16. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Em đi bắt mạch có đúng ông ở Đội Cấn đoán đúng thôi ạ, còn các ông khác sai hết nên mn nó đừng tin vào bắt mạch, giờ chỉ có cách chờ 8 tuần rồi đi xét nghiệm phôi nếu là con gái thì thôi đành xin lỗi con thôi ạ :((, em có chị bạn làm ở PSHN, c ý bảo cũng có xác suất sai nhưng mấy tr hợp chị ý dẫn lên 103 thì xét nghiệm đều chính xác hết, e đang tính để đẻ đứa thứ 3 thì em đi xn xem, với lại có mebacongai tren này có cách sang Thái để canh trứng, em sẽ hỏi mẹ ấy xem sao
     
  17. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Có gia đình rồi có ai muốn tan vỡ đâu mẹ nó, nhưng mình đã cố gắng mà ngta ko nhận thấy đc thì đành phải vậy thôi mn ạ
     
  18. Me Chuoi

    Me Chuoi Guest

    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Thời đại này rồi mà nhiều người cổ hủ thế nhỉ. Đẻ con trai hay con gái là do bố chứ mẹ chỉ mang thai hộ thôi thế mà đổ lỗi hết cho vợ là thế nào. Có người còn mong chả đẻ được chứ con cái là lộc trời cho chỉ mong con ngoan ngoãn khỏe mạnh là vui rồi. Để tâm lý thoải mái bạn ạ. Chúc 2 mẹ con bạn khỏe.
     
  19. qsang2012

    qsang2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,336
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Thực sự, cuộc sống này chẳng bao giờ mất được tình trạng trọng nam khinh nữ. Ai cũng bảo con nào cũng được, nhưng trong lòng vẫn muốn 1 thằng cu. Mẹ chồng mình cũng thế, chẳng có trường hợp nào ngoại lệ cả. Mình sinh con gái đầu còn chú em sinh con trai đầu, bà đối xử với 2 cô con dâu khác hẳn nhau. Trong khi 1 năm mình về nhà 2 đến 3 lần là nhiều.
    Chán cho cái sự đời này......Cố lên các mẹ, con mình mình nuôi cơ mà.
     
  20. khanhtranvegiare

    khanhtranvegiare Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1,144
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang mang thai con trai hay con gái

    Nhưng có khi ngủ với cô khác lại có con trai, vậy là lỗi của đàn bà chúng mình rồi he he
     

Chia sẻ trang này