Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Hihi, cty chị quà nhìu thế. Cty e mỗi chị em chỉ đc 200k thôi.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Ui. Mới có mấy ngày không vô mà thầy hội mình xôm tụ nghê. Nhắc đến off thấy buồn quá. Đa số cả nhà toàn ở ngoài HN không à. Em thì lại ở Saigon. Đang trong quá trình tìm hiểu nên chưa biết hỏi gì. Chỉ biết hóng hội mình thôi. Mai là 8/3 mà cty hổng nghe nói gì hết trơn. Kiểu này chắc tối dắt trai đi ăn quá. Không biết ở cty các chị có gì xôm tụ không ạ.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Thế cũng là tốt rồi mn nhỉ. Còn hơn là k có gề mn ạ.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Năm nào cty tớ cũng có bưa ăn liên hoan tưng bừng. Năm nay chắc cũng zay à. Chúc mừng các mẹ mùng 8/3 trước nhá
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Công ty mình thì cuối tuần trước tổ chức cho các chị em đi Tràng An rùi, hôm nay thì anh em trong văn phòng tổ chức mời chị em đi ăn uống thôi, chỗ công ty xã cũng mời các chị em đi ăn uống, hầy dà, chờ quà chồng dài cả cổ chưa thấy giề
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! eo, cty nào mà hoành tráng thế cty e 8-3/ 20-10 chả có gì cả, sếp hàn mà tết còn chả có tiền mừng tuổi ý chứ
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Mình không phải mới vào nghề nhưng cũng hóng vì không ai vẹn toàn, mà làm với cơ quan nhà nước nên cũng có tình huống khó đỡ, có gì các mẹ cùng chia sẻ
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Công ty chị đầu năm được đi chơi thích nhỉ. Công ty em chưa năm nào sếp cho đi vãng xuân chị ạ. Ac cưới nhau lâu chưa? nhà em thì xã cho đi xem phim hì
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Sếp tớ cũng người hàn nè mn. Nhưng mà tớ vẫn bảo sếp chi tiền cho chị em 8/3 lấy khí thế làm việc cả năm, hì. À cái khoản mừng tuổi thì công ty tớ cũng hem có nhá
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Chào mừng mẹ nó gia nhập hội xnk và log nha. Phương trâm của top là cùng nhau chia sẻ khó khăn trong công việc mà
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! chúc cả nhà 8/3 vui vẻ! mọi năm công ty đêu có quà cho chi em còn năm nay kho khăn qua tầm này chưa có tín hiệu gì! bun ghe
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Vụ này gì mà phải chi tiền mẹ nó ơi. nếu bạn ít khai thì dùng phương pháp lưu tạm họ cũng duyệt hồ sơ cho mà, nếu bạn khai nhiều thì phải mua chữ ký số đó. vụ này có gì cứ ới mềnh nhé
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Nhà chị cưới nhau mới có 7 năm thôi, xã chị từ hồi yêu nhau đi xem phim đã ngủ gật nên sau đó là chị ko thèm đi xem phim với xã nữa, xã không lãng mạn lắm lại chả bao giờ biết mua gì, quần áo sắm sửa cho bản thân xã cũng vợ phải mua, thế nên là mỗi lần chị muốn xã mua tặng gì thì phải dẫn xã đi rồi mình tự chọn, thế thì hết cả lãng mạn bất ngờ rồi còn đâu, hic, giờ không thích kiểu đấy nữa nên các ngày đặc biệt chỉ có mua bánh gato về nhà chủ yếu để các con thổi nến hoặc hai vợ chồng đi lượn lờ ăn uống thôi chứ chờ quà của xã tự mua tặng vợ thì chắc phải đợi đến lúc răng rụng hết roài
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Bên mình có bộ phận chuyên làm C/O rồi nên mình cũng ko để ý cụ thể vụ này lắm, tuy nhiên xã mình đi xin C/O ở BCT thì bảo nộp có 10k thôi thì phải
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! vụ hồ sơ doanh nghiệp bạn gọi điện lên đó họ gửi qua email cho 1 bộ hồ sơ bạn điền đóng dấu chữ ký trên đó và nộp họ tạo accout là được thôi
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Cty mình cũng là cty NN, nên các ngày trong năm chả có gì cả. Chỉ dc cái mấy anh giai trong cty cũng tâm lý nên hôm qua vừa dc mời chén 1 bữa rồi. Làm cho cty VN hầu như ngày lễ nào ko ít thì nhiều cũng dc quà các mẹ nhỉ.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! nhà chị thế vẫn còn lãng mạn chán, nhà e cưới nhau mới có 2 năm mà tất cả các ngày lễ cả sinh nhật cũng chả hoa quà gì cả, hix
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Mn hay làm C/O à. ACE trên này có nhu cầu kinh nghiệm C/O thì ới mn nhé.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Nhà chị trang giống nhà em rùi nhiều lúc cũng thấy tui tủi