Chuc moi nguoi vui ve.co gang vi su nghiep 8888888888888888 nhieu nhieu cho nha minh nhanh len tang nhe.
Thế chị có chị em nào mình quan tâm về sức khỏe, chị có thể rũ các anh chị đi đông vui cũng đc. Vậy thứ 7 này em sang đón chị nhen Em chào chị pa pa em cũng là thành viên mới đây, rất vui được làm quen với chị
Dạ là công ty bảo vệ tài chính Manulife, mình lên chủ yếu là giao lưu và làm quen học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm của nhau.
Ở trung tâm tp HCM sẽ có tòa nhà cao tầng, chọc trời,... sẽ khánh thành vào cuối năm 2010 này. Có ai chuẩn bị lên tầng 59 ngắm thành phố không? xem video clip từ trên cao tại đây: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B160/page_2.asp bài viết từ VNEpress: Tòa nhà hình búp sen cao nhất Sài Gòn Lấy cảm hứng từ hình dáng búp sen, Bitexco Financial Tower với 68 tầng cao hơn 262 m, có bãi đáp trực thăng hiện đại, dự kiến khánh thành vào tháng 10. * Clip Sài Gòn nhìn từ tòa nhà cao nhất thành phố Với kiến trúc lạ mắt, quá trình thi công mặt sàn tòa nhà hình elip khá phức tạp. Đặc biệt, tường bao quanh tòa nhà gồm 6.000 tấm kính cường lực dày 28mm với 2 lớp kính dày 8mm mỗi bên; 12mm lớp khí cách âm, cách nhiệt ở giữa. Mỗi tấm kính đều có một độ cong khác nhau. Thiết kế tòa nhà khi hoàn thiện. Bãi đáp trực thăng kết hợp sân thoát hiểm là điểm nhấn tại tầng 50 của tòa nhà. Chiều dài của sân 40m, dùng trên 250 tấn kết cấu thép được sản xuất tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, sau khi chế tạo, toàn bộ kết cấu sân trực thăng được lắp ráp thử nghiệm trước tại nhà máy ở Đồng Nai, sau đó chuyển đến công trường và thi công lắp đặt. Sông Sài Gòn hiền hòa chảy qua thành phố. Hệ cần trục đặc biệt được ví như "đai lưng" của công trình, nối phần lõi là vách thang máy và hệ dầm trụ chịu lực lõi tòa nhà với phần vách kính xung quanh. Với những lực tác động từ môi trường như gió, bão, động đất... hệ trục này sẽ chuyển động nhằm giảm thiểu sự rung lắc của tòa nhà từ tầng 30 trở lên. Tòa nhà đang trong quá trình hoàn tất thi công giai đoạn cuối để chuẩn bị khánh thành vào tháng 10, kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và 1000 năm Thăng Long. Đức Quang - Hà Thanh
Dạ cám ơn chị đã quá khen với Mr thì luôn luôn lắng nghe mọi tâm tư tình cảm của các chị trong forum cả Chị chưa nghĩ ngơi cùng bé nữa àh
Bạn Tiger ơi, bạn vừa sinh xong phải ko, phải nghỉ ngơi nhiều bạn nhé, hạnh phúc thì mong manh thế đấy, người đàn ông như thế chẳng phải cũng chỉ như một cơn gió lớn thổi mạnh vào cuộc sống của bạn, rồi cũng sẽ qua, mình hiểu bạn buồn lắm, nhưng mà bạn ơi, vẫn còn con bạn, bạn hãy sống vì con bạn, dành cho bé những tình cảm mà bạn có, mang đến cho bé hạnh phúc. Mình tin rồi lúc nào đó, bạn sẽ gặp được một người xứng đáng, bạn nhé
Cái hôm mà Boo làm bánh sinh nhật dùm cô nàng nhí nhảnh xinh tươi cũng là cái hôm Boo thèm bánh bông lan. Tiếc là chỉ có hai bàn tay, một cái lò ... nên cuối cùng mình ko có bánh ăn, phải nhờ đến nàng Sure. Nàng Sure là ai? Xin thưa nàng Sure là một nàng rất chi nà ... bảnh tỏn , nàng bảnh tỏn về cả cái cá tính lẫn cái diện mạo của nàng . Có một lúc Boo nhớ rằng chỉ chút nữa thôi Boo sẽ ko đứng dậy được nữa, nhưng message của nàng đã cổ vũ cho Boo, tiếp tục làm cuộc sống mình được hân hoan, vui vẻ. Rồi đến khi Boo tìm được niềm vui ở cái bếp trong nhà, nàng Sure lại ra vào, thắp sáng ngọn nến trong trái tim Boo, để Boo biết rằng cuộc sống hãy còn rất nhiều hy vọng Nàng Sure cũng có lắm thứ, nào bánh khoai mì, bánh bò bông, bánh bò thốt nốt, bánh rán, bánh kem, bla bla ... ... lẽ ra là ko nhờ vả bà í đâu, nhưng mà thèm, thèm kinh khủng ... ghét bà í cơ mà ... nhưng thoai, cái bụng nó đòi bà ấy nên đành phải chiều. Bánh rán nhà Sure (nhân phô mai ợ ) Bánh mềm xốp, ko quá ngọt, mang về cho vào lò nướng lại tí xíu, mùi bánh và mùi phô mai thơm ngập bếp, phô mai chả bít bà í dùng loại gì mà lại hơi bị ngon ngon , ăn xong vẫn còn thòm thèm, lần sau phải "lấy" nhiều hơn Và đây là bánh bông lan nhân sầu riêng, thật tình nhá, nhắn riêng rằng cái bánh 2 tấc, mà chơi luồn tầng nàng Sure ơi, nhân sầu riêng ở giữa, hic, bánh to đùng Bánh vàng ươm, cũng thơm phưng phức ... cắt miếng bánh ra thì mềm, thơm lừng ... Nhưng mà bà Sure ơi ... bánh ngon thế mà nàng Boo vẫn chưa được ăn ... sáng hôm sau ra phố quay về nhà thì sạch bách ... nhà bị một con chuột to ì đùng vào, khuân đi cả ổ cho chúng bạn ăn ... lời đồn từ con chuột là rất ngon, bánh mềm, thơm vật vã ... ăn ko bị khô, mà lại rất xốp ... Bà Sure ơi, em bắt đền bà Sure Trích Bếp nhà Boo Ngố