Tôi hồi trước có vấn đề gì ấm ức mà sưng mặt lên thì chồng tôi ko bao h vỗ về hay hỏi han kiểu hối lỗi hay là thăm hỏi kiểu như em làm sao xuýt xoa thương vợ đâu. Kể cả khi có vđ với chồng hay mc cũng thế. Kể cả tôi khóc sưng mắt lên cũng thế.. Chỉ đến tối đi ngủ (vì lúc đấy mới có thời gian nói chuyện với nhau) thì chồng tôi hỏi xem có việc gì, sao mà phải như thế (có thể nói là ng vợ sẽ cảm giác hơi thất vọng vì thấy chồng lạnh nhạt, ko ôm ấp vỗ về mình). Nhưng về sau tôi quen, tôi hiểu ra, lúc nói chuyện đấy là chồng tôi muốn tôi tỉnh táo ra (ko bị cảm xúc nó đè nén nữa) và bình tĩnh nói chuyện với chồng. Trao đổi thẳng thắn, cới mở nhưng cũng rất tế nhị. Thế nên giờ có chuyện gì tôi ko thấy bức xúc nữa, thậm chí có những chuyện với mc, cc, tôi chịu đựng. Khi đã tự đứng ra ngoài câu chuyện và nhìn nhận vấn đề, tôi có những quan sát riêng của tôi, sau đó mới nói chuyện với chồng. Cái gì góp ý cho nhau đc thì góp ý, còn thường đa phần chỉ là kể lại để mà có chỗ chia sẻ thôi, chứ tôi thừa biết chuyện MC-ND hoặc CC-ED thì muôn đời nó thế, 2 vc tôi trao đổi với nhau với thái độ cực kỳ thanh thản và bình thản. Tôi thấy từ khi mình thay đổi thái độ trong việc communicate với chồng thì vc tôi dễ dàng hiểu nhau hơn và quan trọng là nhận ra thái độ sống, quan niệm sống rất gần gũi với nhau. Đúng là tôi thấy anh ấy người lớn và làm tôi chững chạc hơn Ko phải là khen nhau đâu nhá, nhưng tôi thấy là nếu trong gia đình, 1 người mà chững chạc, bình tĩnh trong giao tiếp sẽ có tầm ảnh hưởng tới ng kia. Nếu chồng các bà mà ko thẳng thắn, cới mở thì các bà nên là ng tiên phong trong việc này, dần dần lôi kéo các ông ý để giao tiếp với nhau chân tình, thực sự thoải mái và bộc bạch hết tâm tư. Tất nhiên mình cũng hiểu là ko thể nào chuyện gì cũng nói (ví dụ có chuyện kể với bạn thân nhưng ko kể với chồng, kể với mẹ đẻ nhưng ko kể với chồng), nhưng tinh thần và thái độ sống thì nên để "đối phương" hiểu mình và từ đó tôi nghĩ là vợ chồng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì hiểu nhau rồi mà.
To BÀ Lý: tranh thủ vào chuồng xem tình hình cuộc sống của các gà tóm ngay quả chán chường của bà. Buồn về chồng thì ai cũng có nỗi buồn cả bà à. CHỉ có điều là giải quýêt vấn đề thế nào thôi. Chồng tôi ơ gần này, mà tỷ thứ việc trong nhà vợ vẫn làm hết, vợ bầu bí gần tháng đẻ còn bảo nấu 2 mâm cơm tiếp bạn, tôi tự điều chế hết, từ chặt gà cho đến rửa dọn nhà cửa. Rồi vợ đẻ phải kiêng tỷ thứ thì chồng tôi bảo em chả chịu tranh thủ giúp chồng, rồi giấy tờ mình tự viết tự gửi, lại còn bảo em tranh thủ đi hộ anh, mà lúc đó bé còn chưa đầy 15 ngày. Người ta nghỉ ngơi tranh thủ chơi với con thì chồng tôi nghỉ 4 ngày nhân dịp 30-4 ý, chồng tôi xách ba lô đi du kịch. Và còn nhiều thứ khác nữa. Tôi ức chế nhiều thứ lắm chứ. Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của bà tixiuhn. CÁi gì cũng phải trao đổi thẳng thắn với chồng, tất nhiên là với tinh thần xây dựng, mà mình phải thật bình tĩnh giải thích rồi thuyết phục, chứ mình mà căng là các lão chồng này cũng cho căng luôn. khi nào BÀ thật bình tĩnh hãy thử trao đổi cùng chồng xem sao
Có chuyện gì thế bà ? Hạ hỏa đi , tôi với chồng tôi cũng hay bất đồng quan điểm lắm . Lão tối ngày dạy tôi phải sống thế nọ , thế kia . Hôm nay còn dạy mình nhặt được của rơi ko được lấy mà phải mang trả lại . Híc , cứ như dạy đạo đức trẻ em lớp 1 ý
Giải lao lớp học!! Ngồi học buồn ngủ quá!! Thế này mà còn định về để đi học tiếp thì làm sao có thể học 2 năm nữa nhỉ????????????? ôi cái sự học!!!!!!!!!!!!!!
Học cảm tình Đảng, có 5 ngày thôi mà như tra tấn ấy!! mai làm bài thu hoạch rồi, cố gắng để kiếm cái chứng chỉ khá, cho nó đẹp mặt tý!!!!!!!! Thank củi bà ná!!!!!!!
Đề nghị chồng bà Lý ở đâu vào ngay topic này đọc nhé. Vợ mà chán ko thèm đối thoại là chứng tỏ nguy to nhé, liệu mà mang hoa hồng, sô cô la đến xin lỗi vợ mau!!!!
Tôi lười không đọc hết , nhưng cũng có cảm giác ở đây có người chán chồng ! Bà Lý à, 100% các bà vợ vỡ mộng khi hết yêu chuyển sang cưới. Tôi cũng thế thôi. Có thể giờ bà thấy chán, nhưng rồi vơi giận đi, đâu lại vào đấy thôi mà. Bọn gà cho dù đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn là trẻ con. Bản thân tôi sôi máu lên nói đùng đùng. Cuối ngày nằm nghĩ lại mới thấy mình dại. Nên bà cứ bình tĩnh, kệ đời cho đỡ mệt, hết thất vọng rồi lại hy vọng thôi. Đấy, giờ này chồng tôi đang dắt xe về bên kia ngủ rồi kìa. Thân gái chẳng biết già nhân ngãi non vợ chồng như thế đến bao giờ. Một nách hai đứa con mà gối tay chồng một tối cũng chẳng có nữa là lời an ủi hay quan tâm vỗ về mỗi khi đêm về. Tôi hận lắm chứ nhưng cũng chỉ lâu lâu khóc một lần cho nhẹ thôi. Chứ có làm sao thì chỉ thiệt thân mình, mình nghĩ thiệt mình, mình đau khổ thiệt mình, mình ấm ức thiệt mình !!!
Híc , đọc những lời này của bà tôi chẳng biết nói gì cả . Thương bà thật nhiều và cũng rất phục bà . Xem SMS qua đt đi rồi nhặt cho tôi nhé
Giống như đi tằng tịu mà có con ấy bà nhỉ. Trong khi 7 cái xích lô lọng vàng mang lễ đến xin mình về. tôi chưa đọc SMS, có gì tôi báo lại ngay nhé
ôi!!!!!!!!!! Buồn ngủ quá!! Mà mai lại phải làm thu hoạch chứ!! Tối nay phải viết xong đề cương chi tiết!! Chết nhục mất thôi!! Lại còn báo cáo của cơ quan, raif cả tổng hợp hàng họ ngày mai chuyển, còn cả việc đi mua đồ ủng hộ giúp bà Hương nữa chứ!! Oải!!!!!! Chắc phải làm cốc Càphê cho tỉnh ng!!
Tôi đọc hết các trang rồi nhưng lười trích lại vợ chồng bà lý lại bình thường là zui rồi chúc mừng bà nhé. To bà Hiền thôi bà cố gắng lên ,số bà lận đận rồi nên bây giờ được đến đâu hay đến đó.Mình bây giờ con là chính bà ạ.Cố gắng chăm sóc con tôi chu đáo nhé hôm vừa rồi xa tôi khen con bé đến là yêu nhẹ nhàng thế he he chưa bao giờ ông ý cảm nhận về con gái như thế đâu nhé chính tỏ con dâu đã được bố mẹ chồng duyệt rồi
Tôi cũng giống bà ko có xích lô mà chơi một chú bốn bánh đến hỏi buồn ghê.Bà ơi vụ bình bầu gì gì đấy bà cứ dùng nick tôi bình bầu nhé tôi chẳng để ý như thế nào nên bình bầu ko biết mô tê nào cả.
Loa loa các nàng ơi chốt lại 29/5 cho các con đến Big C chơi nhé nhân tiện ngày 1/6 và chúc mừng sinh nhật tập thể cho các con luôn.Các bà cố gắng thu xếp đi vào ngày đấy đi cho vui nhá. Hôm đấy hội mình off măm măm lẩu Ki chi ki chi luôn (đồng ý lên danh sách tôi đặt bàn) vì ở Big C trẻ con ko mất tiền đâu. Tháng nào mình cũng off một buổi để chúc mừng SN nhật các bố,mẹ ,bé có ngày sinh nhật trong tháng cho vui các bà nhé.
Danh sách off 29/5: 1_Gia đình nhà Bầu 2_các bà điền tiếp vì tôi ko biết các bà có đi được đủ cả nhà ko .....................................
vậy thì hôm đó chúc mừng tôi với bà Honey luôn nhá!! he he... Bà Honey 1/6, tôi 6/6, but tôi ko về tháng 6, chỉ về tháng 5 thôi!!