Mai bà đi làm ở đâu tui ghé gửi tiền với lại trả hộ Me_lala tiền cho bà luôn nè??? Mess tui cái nha, mai sáng k online!!!
Con trai mà chịu khó" tham gia hậu cần" nhỉ!!!:wink::wink::wink: Ủa bapluoc bị sao thế, thấy miêu tả ghê vậy???
Cái đó thì thua, tùy ng hà, Sure cũng bị xoang nhưng chả mấy khi bị hành, hôm nào tạt qua nhà hái cho mớ cây thuốc về thử xem được k? Hôm bữa qua 888 mà k nói sớm Sure hái cho tại chỗ xông thử. Coi bộ hả hê quá hả, cười gian thấy ớn:axe::axe::axe:
Chỗ đó dạo này nấu là tệ hơn xưa n lắm đó, nhưng so với mấy chỗ khác thì ngon hơn. Dù sao cũng thâm niên hơn 20 năm mà. Khô mực mấy cụ ở nhà duyệt lắm, k dai, mềm, hết thì lại ủng hộ!!!
Ôi em trai dễ thương thế!!! Chị nhận nơi em sự nghĩa hiệp nhé!!! Nhưng khi gặp chuyện chắc tướng chị phải che cho em trước rồi:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Bà hỏi chạm tới nỗi bức xúc của nhà Boongo rồi!!! Ngủ 1 giấc sáng dậy là leo tầng liền, nhà này xây nhà lẹ lắm!!!
Xem ra bà bất mãn với sếp cũ quá nhỉ, nhưng bà đã nói thế thì quit sớm cho khỏe, còn trẻ, còn sức, còn ối việc cần bà làm mà!!!