í thấy bà tui mới nhớ bữa bà nt cho tui hehe, tui ko biet e í sao bà ạ, tui có 1 e tuong tự là made in france hà
Có iêm, có iêm. Bây giờ mới lội đến đây. hehehehe. Chị có phi vụ gì mà mới sáng sớm đã kêu tèn ten xong rùi thế hở? :finga::finga::finga:
Núp làm chi vậy chị? Chị mà núp là cả nhà vẫn nhìn thấy bình thường à, hihihihi :axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Không phải đâu chị, lần trước ngồi quán "nhịp điệu trẻ" nhưng mà kinh dị lắm chị ah, đồ ăn thì chán, phục vụ cũng tệ nữa, mỗi tội cách công ty em mấy bước chân. Bây giờ em k tự tin chọn quán nữa đâu. Tùy chị đó.
hic... sạo này mọi người toàn bàn tới chuyện coi bói, đi chơi, thế là em bị ra ngoài chủ đề, chả biết gì về mấy nơi này.. hu hu hu.. Vào coi lại ra, chả biết gì mà nói...
gần karaoke Nice đó, lề đối diện Nice, đi về hướng bệnh viện Từ Dũ 1 chút nữa.hình như đi qua Tôn Thất Tùng lun thì phải, em tìm trên diadiem.com xem. 183 NTMK í .