@All: Về quỹ tồn tớ đồng ý với phương án dùng cho 1/6. Tiếp theo tớ rất cám ơn mọi người đã hỏi thăm, chia sẻ với tớ về vụ em Tit nhà tớ lao từ trên giường xuống. May quá em ý chỉ bị sốt 1 ngày và là đập trán xuống nên tớ chỉ theo dõi thôi mà ko đi khám, vì em ý vẫn chơi nghịch bình thường. Tớ xin lỗi vì đã đăng ký mà ko đi off được vì hôm nay ông bà đi vắng hết ko có ai để gửi em Tit mà đi được. Mong xem ảnh mọi người quá.
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. CHưa có ảnh ọp nhỉ, nghe vụ ọp hôm qua, tớ đang lạnh mà cũng thấy nóng hết cả người, chẹp, thèm lẩu quá. Về sử dụng quỹ còn lại: tớ chọn phương án 1 (tổ chức 1/6 cho các con).
Úi giời ơi tiếc quá, tối qua rõ ràng bảo sẽ nhớ để xem thế mà tớ mải đi bộ lên Bờ Hồ, về đến nhà là 9h 30 quên xừ nó mất, tiếc quá tiếc quá, nhưng thấy Thương bảo Bình duyên dáng, ăn nói đâu vào đấy là chuẩn bị lổi tiếng roài, hí hí, HR sắp dc thơm lây :-({|=:-({|= - Tít nhà tớ hôm qua đi học về kêu đau đầu, sờ lên trán sốt xình sịch, cả đêm sốt, hôm nay cho nghỉ học rồi, may vừa mới thi học kỳ xong
Tớ giống mụ bíu : phương án 1. Đùa thôi tớ biết phương án 1 là giề rồi. Đang đợi ảnh đây, ko biết mình có xinh ko nhỉ ?
Bà lo cho con ko đến thì cũng buồn (ko gặp mọi người cùng buôn chuyên) và cũng may (bà mà đến ko có chỗ mà ngồi, nhưng bà hơi bị tiếc nhé vì bọn tôi vừa được ăn vừa khuyến mại xông hơi , bà Hồng còn tốc cả váy để quạt cơ mà - ko biết có bà nào chụp được ảnh đấy ko? )
Ngon lắm ngon lắm duyên dáng lắm. Chiều qua tớ vào sì gòn, gần 9h về đến ks mà nhất định bắt chồng chờ xem Lola xong mới đi ăn đấy. Tường thuật: chàng và bé chăm chú dõi theo từng cử chỉ của nàng, nàng giới thiệu "đường" là cầm lọ đường đưa cho nàng, nàng nói đến nạo vỏ chanh là miệt mài nạo vỏ chanh cho nàng. Nàng thì rất duyên dáng, giới thiệu và hướng dẫn rất pro, nhất là đoạn "... các bạn có thể mua trên diễn đàn lcm của các bạn HR" (đoạn bột thạch tớ cũng cóp pi câu này của Bình, k biết nhà đài có để nguyên không). Thành phẩm trang trí đẹp, tiếc là phần KCS các con tự dưng lại không hợp tác nên bị cắt mất đoạn măm măm.
Vụ ọp hôm qua buồn cười nhỉ! Lần đầu tiên trong lịch sử HR có 1 buổi ọp như thế. Hehe. Bây giờ đang chờ ảnh đây.
Ôi, vụ 9 giờ kênh O2 hôm qua tớ quên mất. Tiếc thế! Mãi đến 10g lên giường ngủ, chồng online mò vào HR tớ ngó vào mới nhớ ra. Ko biết có phát lại ko nhỉ? Và bao giờ?
Vụ quỹ tồn tớ vote giống các bạn, PA 1. >>Lola: lần sau phải thông báo sớm giờ lên sóng. Chứ sát nút mới thông báo sao biết mà xem, có online 24/24 đâu
bà này mải ăn không để ý gì cả, hôm qua op bà lola đã thông báo rùi mà, tôi biết mà chẳng biết xem ở đâu, nhà quê nên chẳng có truyền hình cáp gì cả...
vụ ọp hôm qua nghe rôm rả nhỉ! Tiếc là dạo này tớ bận quá không bon chen được, thôi hẹn tháng sau vậy.
Tớ cũng vote cho phương án 1 nhé! Tháng 6 lại là sinh nhật của thằng bé nhà tớ nên nó cũng đang háo hức chờ ọp với cả nhà đấy!
Chào cả nhà. Tớ cứ tưởng off hôm nay, tiếc thật đấy. Tớ không biết làm gì để thoát được tâm trạng này, cứ mong đến giờ được đi gặp các bạn ma lại off hôm qua mất rồi. Bình Mộc: Bình ơi có mua được kính hộ tớ không? Hết bao nhiêu để tớ chuyển cho Bình.