Danh sách off 29/5: 1_Gia đình nhà Bầu 2_Mẹ Đạt (Đạt chỉ dự bị thôi!!) các bà điền tiếp vì tôi ko biết các bà có đi được đủ cả nhà ko .....................................
Khổ quá!! Lúc tối làm bài thì cứ buồn ngủ, đem uống cốc cà phê roài thì giờ muôố ngủ ko nổi!!!!!!!!!!! Chán quá!!
Hế nhô các bà! Đc tin bà Lý đã đc chồng xin lỗi, bà ơi thế chồng xin lỗi thế nào? Phi thẳng về nhà hay qua đt?
To Mẹ Diễm Ngọc: tôi chỉ dám nhòm ngó cái áo 130k có nơ nhỏ nhỏ ý ở cổ, tình hình là có size to cho tôi không hả bà?
Bà ơi chẳng biết nói gì với bà.. nhưng có gì bà cứ chia sẻ nhé, bọn tôi nhiều tai lắm nên sẵn sàng nghe bà dốc bầu Hnay nắng nóng chắc bà bầu phục vụ khách cũng mệt mỏi đây, giữ sức khỏe nhé!
cũng chảng biết nói gì, chỉ biết chia sẻ, tin rằng ông trời rất công bằng bà ạh, ko lấy đi của ai bất cứ cái gì mà lại ko để lại cái gì đâu, cố gắng bà nhé. Muốn qua bà bon chen mấy cái quần ngố quá mà chẳng có time, hum nào ở nhà nt cho tui, tui tranh thủ qua hhehehe
chia sẻ tý: Hum qua 2vc đi làm về, tự dưng chồng tui bẩu: Trong đầu anh không có tính lăng nhăng, anh thề yêu e và bên e suốt đời, còn em nếu mà có thế (ý nói là nghĩ đến người khắc) thì đó là điều xúc phạm và anh đau lòng ghê ghớm, ko chịu đựng được, đối với anh lúc đó trái đất như lổ tung ý. rồi rủ vợ đi ăn... hix: chảng hỉu chồng nói thế là có ý gì nhỉ?????
chán nhỉ, tôi lượn qua nhà mẹ đậu đỏ xem bon chen dc gì khồng vậy. tôi phải sắm dắt túi 1 bộ nhỡ ra mẹ chồng gọi về quê nhòm mặt cháu. híc,
Chỗ bà đậu đỏ nhiều áo cho mẹ sau sinh đấy, chắc thế nào cũng vớ được vài cái nhưng là áo thun chứ ko phải sơ mi đâu
Tôi dòm dc cái áo phông và quần kaki rồi nhưng chưa biết sẽ ra làm sao. Tôi alo cho bà ý nhưng hình như anh giai nghe máy. híc. To các gà: tôi đang cần mua 1 quần ngố dài, 2 cái áo nhót nâng ngực............> các bà lang thang trên mạng xem có ai bán thì nhắn nhủ cho tôi nhá. Tôi bg chỉ mua trên mạng dc thôi chứ bảo đi mua thì chịu, chả có ng đi híc híc híc
To bà Lý: mọi mưa giông cũng sẽ qua, chồng bát còn có khi xô mà. Hai vợ chồng bà làm lành với nhau là ok rồi, giận nhau mùa nóng này là dễ sinh chuyện lắm
Bà ơi vừa đẻ xong mặc áo cộc tay à?? Bà kiếm cái áo sơ mi tay lỡ chất mát thì mặc vô tư, ko sợ nóng mà cũng ko bị hở tay ra nhá. Quần ngố dài dài cũng ok. Bà hỏi mấy mụ gà nhà mình kinh doanh thời trang í, tư vấn cho size phù hợp cân nặng ngay. Tôi hồi đẻ xong í à, ra ngoài đg vẫn mặc áo sơmi bầu, vì chả có cái gì mặc vừa cả. Sơ mi bầu tay lỡ nhé, nhưng may là màu đen nên cũng ko đến nỗi xồ xề
He he he! Tôi hồi mới đẻ xong là mùa đông, 1 tháng sau khi sinh mà mọi người đến chơi vẫn tưởng b.sỹ mổ xót 1 em bé nữa trong bụng, đi chơi tết mặc quần bầu hồi mới chửa 4 tháng hi hi! Đúng đấy bà mõ ạ, mới sinh xong nên mặc áo kín tay 1 chút, tuy hơi nóng nhưng sau này đỡ khổ. Bạn tôi nó bị lạnh tay rồi đấy, không chịu được gió!