Một chị làm cùng với em, gặp 1 khách hàng chăm sóc da, chăm sóc xong thì khách hàng rất thích, da mềm mịn, sáng và rất thoáng mát. Chị khách hàng muốn nhờ mua hộ 1 bộ chăm sóc da để tiện chăm sóc tại nhà cho đỡ tốn kém, nhưng khi biết sản phẩm này là sản phẩm cao cấp.....chị bảo: 1 bộ ngần này tiền tính ra biết bao nhiêu cân gạo, bao nhiêu tháng tiền nhà,bn tháng tiền học của con…và......chị thích lắm, nhưng thôi em ạ, để khi nào có tiền chị nhờ em mua hộ chị 1 bộ nhé.... Nhưng ngay sau khi chị làm cùng em về tới nhà, chị nhận được 1 cuộc điện thoại nhờ mua hộ bộ chăm sóc da, đố các mẹ biết là của ai? đó là chồng của chị khách hàng gọi, nhưng các các mẹ đừng vui mừng vội, chồng gọi không phải đặt cho vợ đâu mà là đặt cho bồ.... Em nghe kể lại mà bức xúc quá các mẹ ạ, đôi khi vì những lỗi lo cơm, áo, gạo, tiền mà chị em mình hi sinh, không chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng chị em mình đẹp, chị em mình khỏe thì đó là cách tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cho nên trước khi chị em mình quan tâm đến vấn đề cơm, áo, gạo, tiền thì hãy nghĩ rằng chúng ta cần được chăm sóc. Chúng ta có nhu cầu chăm sóc, có nhu cầu làm đẹp thì chúng ta sẽ có động lực làm việc. Có động lực làm việc thì hiệu quả sẽ cao, và khi mình đẹp thì sẽ tự tin hơn trong công việc, từ đó thu nhập sẽ tốt hơn lên, phải không các mẹ (u)
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Hihi ko kể sao ck bit? Vậy xin ck mua lun. Ck ko tiếc tiền thì mình hi sinh làm gì.
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! đúng là đi làm ra xã hội mới thấy được sự muôn màu muôn vẻ.....
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Hheheh,, câu chuyện của mẹ nó có lồng ghép luôn cả ý đồ bán hàng đấy! @@ Em chúc các chị em nhà ta ngày càng xinh đẹp, chúc cho chủ topic ngày càng có nhiều KH đến đăng ký làm đẹp nhá! ^^ Ít nữa, khi nào anh xã không có nhà, em cũng sẽ thử dùng dịch vụ của chủ top xem sao! heheh
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Đúng rồi đó mn ạ, chắc chị ấy thích quá về kể cho chồng nghe lun, cơ mà có những ông chồng không tiếc tiền mua đồ cho bồ, không tiếc tiền nhậu nhẹt bù khú, nhưng lại so đo với vợ lắm mn ạ
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! phụ nữ là vậy,khi có gia đình rồi chỉ biết lo lắng cho gia đình tiêu một đồng cũng tính toán nhưng các ông chồng thì chẳng bao giờ có lối suy nghĩ đó và luôn bảo vợ là chắt chiu quá nếu không chắt chiu thì làm gì có gia đình như vậy?xét cho cùng thì mình không nên quá tính toán quá vẫn nên làm đẹp cho bản thân và vẫn chăm sóc cho gia đình tốt.
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Em ủng hộ phụ nữ là phải biết làm đẹp và chăm chút bản thân. Khi chưa lấy chồng em cũng chăm chút lắm nhưng từ khi có cu tý tính em cái gì cũng đại khái đi, nhưng dự là cu cậu lớn hơn chút nữa là mẹ phải tân trang lại không là bố lại theo bồ mất thì khổ,hehe. Chúc mn kinh doanh đắt khách nha!
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Bức xúc.mua cho bồ thj k tiếc đâu nhưng có những ng với vơ thj so đo lắm
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! thế nên chúng ta hãy tự biết chăm sóc bản thân, đừng hi sinh quá nhiều
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! he he, bệnh nghề nghiệp mà mn......................
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Em kết nhất câu này "Phụ nữ vẫn nên làm đẹp cho bản thân và vẫn chăm sóc cho gia đình tốt"
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Chắc các ông nghĩ rằng.....mua cho bà í cũng phí đi, vì trước giờ bả có chăm sóc da bao giờ đâu...........
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Phụ nữ bao giờ cũng là ngừoi chịu thiệt thòi nên phương châm sống là phải " Yêu bản thân" các mẹ nhỉ
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! hì hì, chuẩn chị ak. có yêu bản thân mình trc thì mới mang lại hạnh phúc cho người khác đc
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! cảm ơn mn, phụ nữ chị em mình lúc chưa chồng là 1 đóa hồng, lấy chồng rồi như lọ giấm chua, về già là 1 chai dầu gió..........
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! đúng rồi mn ạ, người không vì mình trời tru đất diệt
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! Ôi đúng là khó chịu với những TH như này nhỉ/
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! mình nghĩ là cách quảng cáo khéo leó thôi, sr mẹ chủ topic nếu mình hiểu sai nhé
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! nhưng mà sao biết đầy là chồng cảu chị ấy chứ, có thật thì bức xúc quá, "ốc mò cò sơi" câu này đúng quá
Ðề: Một câu chuyện có thật, cảm thấy bức xúc quá các mẹ ạ!!!!!!!!!! phụ nu song ich kỷ chút cũng ko sao...............................................