Lola ơi, cái chuơng trình đấy tên là gì trên O2TV, xem trên internet đc ở đây http://o2tv.vn/ mà bạn không biết nó ở cái chuyên mục nào mà lần
Tớ nhớ lần đầu tiên HR ọp 1/6 ở CV Thống Nhất là có thổi nến cắt bánh mừng bé Sơn nhỉ! Hồi đó BA nhà tớ mới hơn 7-8 tháng, trời nắng nóng... Hồi đó HR ko đông như bây giờ.
em tìm mẹ Lola ạ. em muốn mua bột Gelatine của chị ý. Đọc top này hoa hết cả mắt, hay thế mà em lại ko phải rắn, OX em tuổi rắn thì có đc tham gia hội này ko đấy ạ??? Mẹ lola mà đọc đc thì pm cho em với nhé, Tks!
oái thôi chết. Bà có phải đặt cái kính màu hồng giống nhà mocbear cho bé gái 6 tuổi ko? nếu đúng thì tôi có đặt rồi mà ko nhớ là đặt cho ai. Xong lại thông báo là thừa cái kính đó thế là nhà Sếu lại lấy hộ rồi. Bà đặt kính gì?
>>Bình Lola: Hôm qua tớ cũng xem được chương trình nhà Bình. Cả nhà trông ăn hình lắm. Mẹ Bình thì nói năng rất nhỏ nhẹ, gẫy gọn và trôi chảy. Hướng dẫn cũng cực kỳ pro. >>Thanh: Tiếc thế, tớ nhắn cả ngày tháng cho ấy mà vẫn nhầm à? Thôi hẹn đến ọp 1/6 vậy.
mấy bà ơi, tôi ko đi off xa được chỉ đi được ở gần cty thôi, mấy bà thông cảm nhé! tôi ko biết phương án 1 là thế nào? và cũng ko đủ kiên nhẫn để tìm ra nó , ai tốt bụng nhắn cho tôi với? đóng quỹ thì thế nào nhỉ?Tôi tự thấy mình đáng trách quá, gia nhập hội mà ko tham gia nhiệt tình được. Tạ lỗi, tạ lỗi....
ơ, sao lúc off bảo tối mai, tức là tối Thứ Năm làm tớ về nhà dặn Sếu tối mai nhớ hóng xem mẹ con em Lola nhá. Hay bà Bình hôm qua nóng quá thông báo nhầm nhể Hay là tại mình lẩm cẩm nhớ nhầm nhể. Cú thế. Tối nay dặn Sếu lại thế nào bây giờ???
Mới đó mà đã 2 năm rồi nhỉ, Bảo Anh hồi đó bé tí, năm nay tớ cũng làm sinh nhật cho Sơn luôn nhưng chưa biết chính xác là sẽ ọp hôm nào nhỉ, mà dặt bánh ở đâu ngon nữa
Nóng quá nên nhớ nhầm đấy. Tớ ngồi gần nên nghe rõ là "tối nay" (tức tối hôm qua). Tuy nhiên, tối qua chồng về nên tớ quên mất.
Cả nhà tôi đang tung tóe hết cả lên rùi các bà ơi, lại chuyện cô em dâu, tôi chán quá... Hôm qua vợ chồng tôi cãi nhau cả đêm, sáng nay vẫn chưa giải quyết được...Buồn quá... Bà ngoại gọi điện phàn nàn bà giúp việc nhà tôi nặng lời với em nó, tôi bảo là, bây giờ lớn rồi, tự biết điều chỉnh mối quan hệ chứ, mình như thế nào để người ta phải nói vào mặt như thế, chắc bà ý khó chịu nên nói gì đó tôi chưa rõ...Nhưng tự bản thân tôi thấy em ý sống ko có ý thức, ko có nếp sống gì cả. Tôi tự ái, không thèm nói gì, chỉ nói với ông bà ngoại rằng, người ta tôn trọng mình hay không do cách ứng xử của mình, tôi k giải quyết...Phức tạp quá, tôi lại vừa gọi điện cho ông ngoại nói hết như vậy....Tôi sẽ không ở nhà nữa, tôi sẽ đi vài ngày, mọi người muốn làm gì thì làm, như thế có được không các bà???
Tôi thấy cái này bên ********* các bà cho ý kiến nhé! http://www.*********/forum/f343/giu...-chan-suy-nhuoc-than-kinh-tram-tronga-495864/
Khổ thân bà quá. Dính cả ông bà vào lại mệt thêm. Theo tớ thì ko cần phải bỏ đi đâu. Bơ đi, lờ đi, coi thường đi. Nếu mà nói nhẹ, nói nặng ko nghe rồi thì bà thử xem có cách nào mà con bé em dâu nó khó chịu mà tự bỏ đi thì tốt nhất. Điểm yếu của con bé này là gì, thử xem? Rồi lên đây cùng "bàn mưu tính kế" với mọi người.
Khổ thân bà , bà hãy giải quyết ngay cô em dâu này đi ko chồng bà đi cả tháng mất chứ không phải vài ngày đâu , bà có tránh đi vài ngày tôi nghĩ ko ăn thua chẳng nhẽ lần nào bà cũng phải chịu vậy . Bà làm thế thì em dâu bà càng lấn tới rồi tháng nào cũng đến thăm chị chồng "Ôi chắc tôi chết mất, tôi điên lên tôi phải xử lý ngay"
Tôi không có kinh nghiệm trong vụ này. Nhưng mẹ mình nói gì thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi như tôi đây đi rồi lại về
Hi các bà! Hôm qua dự định đi off rồi nhưng sáng ra mẹ chồng chỉ thị đưa bà đi có việc đến đầu giờ chiều mới về, nên đành nhắn tin cho Hoa không đến được, tiếc quá, chờ xem ảnh các bà đây. Về dự định sử dụng nốt số tiền trong quỹ, tớ cũng vote cho phương án 1, số tiền còn lại nên để cho các con có 1 chút quà nho nhỏ trong ngày 1/6 để ngày đó trở nên ý nghĩa hơn. Còn từ giờ nếu có sự kiện, công việc gì cần thì sẽ huy động, lúc đó sẽ là tùy tâm, không ép buộc. Như vậy sẽ không phải có một người giữ quỹ, lúc nào cũng lo giữ tiền và ghi chép để công khai tài chính, rất mệt. Về tổ chức 1/6 cho các con, từ giờ đến ngày đó tôi chưa đi làm có thể tham gia tổ chức, mua quà cho các con. Nhà tôi gần nhà sách Tiền phong, tôi thấy trong đó cũng có rất nhiều thứ hay, có thể mua được. Tớ sẽ bàn với một số bạn để quyết định xem nên mua cái gì nhé. @Bình Lola: bà lên vô tuyến mà chẳng loa lên sớm cho bà con biết để xem, tiếc thế. Nghe bà Thương tả lại càng muốn xem thông gia nhà mình lên TV thế nào. Nó có chiếu lại không nhỉ? @Bông và Tít: Con không sốt nữa thì cũng đỡ lo rồi. Nhưng bà vẫn nên theo dõi thêm nhé. Hôm qua off bà nào chụp ảnh đấy, mau post ảnh lên đi.
Chào các bà, tôi điểm danh nào. Hôm nay nóng quá. Mệt quá . Bon ơi, chắc tớ mua tảo biển đấy. Emý đang ở nhật rồi, có chồng em ý ở nàh thôi.