Các bà 29/5 này off ở đâu đấy, giờ giấc thế nào ợ! Hi Hi! Không hiểu sao cái số tôi nó may mắn thế, cứ nghe tin có off ẹp là lại thò cái mẹt vào chuồng, hi hi. Hôm 30 này có hội chợ, có bà nào tham gia buôn bán ko ạ, thì hẹn nhau cho các con tham gia giao lưu nhỉ, nhưng mà hội chợ xa quá hic hic!
Giời ạ! Giờ mới có time đọc lại mấy trang trước! Bà ui sao mà tôi sợ cái lẩu Kichi đấy lắm lắm ấy! Tôi ăn 1 lần bị đầy bụng sôi òng ọc mà nhớ mãi ko quên hic hic! Còn đi big C thì okie đi! Nhà tôi đi ra Big C 15' thôi ạ! sáng hay chiều hả các bà, nắng lắm đấy nhé! Nhưng chắc được 2 mẹ con, chồng tôi còn đi làm kiếm tiền để mua ô tô cho con zai lấy vợ :finga::finga: không thời buổi con gái khan hiếm hơn con zai thế này hi hi hi.
Hôm nay là ngày nắng nóng sợ quá, tôi đi lấy chứng từ bị hỏng xăm xe này, quên không mang điện thoại này, mang có 35k theo người này hu hu hu! May mà bị hỏng xe gần chỗ làm gọi điện thoại cho bạn làm cùng ra đưa tiền không thì chết mất. Về đến cty là 10h30 nên mệt, ngồi chơi và buôn 1 mình đây hi hi hi
oh 29/5 tôi pải bán hàng ở hôi chợ webtretho tổ chức ,ở trường phan đình phùngcác bà ạ, nếu các bà có đến đó thì ới tôi nhé
À các bà gà ui! Tôi dự định sang năm có baby nữa đây, các bà cho tôi vài chiêu để làm sao có 1 bé gái nhỉ! Hic hic! Từ hồi đẻ thằng cu tôi đã được cho 2 cái váy con gái yêu lắm nhưng con mình là con zai, không cho mặc, tôi cất đi hôm nọ soạn quần áo cất đi thấy váy con gái yêu quá. Thèm 1 cô công chúa quá các mẹ ơi tư vấn giúp nào hi hi hi
Cái vụ này pải nghiên cứu kĩ lưỡng phết đấy bà ạ, từ cách ăn uống, chọn ngày theo ck.... tôi quên rồi, nhớ hồi trc đọc n lắm bây h tầu hỏa nhập ma ko nhớ
Thế à vậy thì hôm đấy các bà P.A, bà Oanh..... còn ai nữa thì cố gắng thu xếp đi cuối tuần rồi hôm đấy vừa off tụ tập ,vừa sinh nhật một cơ số bé và mẹ nên các bà htu xếp từ bây giờ đi để hôm đấy gặp nhau cho vui. Bà lý thích gì cho ý kiến đeeeeeeeeeeeeee.
À bà ơi thứ 2 này bọn tôi qua bà đấy he he có gì chiêu đãi chị em tôi ná.hic hic hồi tôi mới đẻ người to đến nỗi phải mặc quần áo của mẹ đẻ mới vừa đợt đấy cứ thế mà diện quần áo của bu đến nỗi phụ huynh của bạn cô em gái tôi đến nhà còn chào tôi là chị vì tưởng tôi là mẹ nó (ịch mắt bà ý để đi đâu ý tôi chỉ béo chứ có già như mẹ tôi đâu mà làm tôi đau hết cả ruột)
tôi đọc tâm sự của bà thấy thương bà thật đấy, tôi đây lúc nào chồng cũng kè kè bên cạnh mà còn lắm lúc còn thấy tủi thân. tối qua tự nhiên ông ấy nói là sẽ đi xuất khấu lao động 5 năm, chẳng biết thật hay đùa nhưng tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra, đến giờ cứ nghĩ đến là nước mắt lại chảy.Không biết vắng chồng thì tôi sẽ sao đây nhỉ?
tôi thì tôi cũng áp dụng nhiều lắm, giờ mà kể ra thì không xuể, tính cả về ăn uống, ngày rụng chứng ........, mà tôi thấy trên mạng bgio cũng nhiều lắm đấy, bà tìm là có ngay ý mà!
người ta thì không muốn đi làm, còn tôi chỉ muốn đi làm thế mới hay, đi làm 7h tối về đến nhà mà còn thấy nóng không chịu nổi các bà ạ, cty tôi là tòa nhà nên lúc nào cũng có điều hòa mát lẹm, nếu có mất điện thì họ lại chạy máy phát vẫn mát hơn ở nhà hịhi.............
He he tôi đi họp phụ huynh cho em gái mà toàn được hội học sinh trường đó chào là bác và cô. Ngồi cạnh mấy bà mẹ thật toàn hỏi mình con chị thế nào chứ con em thì....(
Cái này khó đấy, khó hơn có muốn có con giai Theo tôi biết thì ăn nhiều canxi và magie ăn ít đồ có Natri và kali