Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! sáng nay bận linh tinh, giờ mới vào hỏi thăm tình hình chị e cái... chúc cả nhà ta cả tuần làm việc hiệu quả nha
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Mưa rét suốt thôi mẹ nó nhỉ, thời tiết này chả muốn làm cái gì hì. Chúc mn tuẩn mới nhiều niềm vui nha,.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! hn hội mình buồn quá chị nhỉ? có mỗi e với chị vào chém gió thui ah
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Có em đây. Hàng của cty đang vào mùa sx, em đang ngồi buồn thối ra đây này.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Đúng là cảnh buồn người có vui đâu bao giờ, hì. Thời tiết này thì buồn là đúng rồi các mẹ ạ.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Thời tiết này khó chịu thật đấy. Cả nhà em ốm, ho hắng suốt ngày chị ạ.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Tại mấy hôm nay tớ mải theo dõi vụ máy bay quá nên chỉ ngó qua xem nhà mình có chủ đề gì nóng hơn ko thôi, mà cũng quên mất việc "để lại dấu vết, chào hỏi mọi ng". Vô ý quá! Cả nhà có ai theo dõi vụ máy bay mất tích ko???
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Có em đây. Trên dântrí còn có cả truyền hình trực tiếp đấy.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Ôi em đang buồn thối ng đây, con em đi trẻ đc 1 tuần thì lại ốm, đang sốt, với ho, mệt với cái đg hô hấp của con quá
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Thời tiết này người lớn còn ốm mà mn. Em cũng đau họng, ho, giờ cả thằng cu con cũng bị rồi
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Tớ cũng đang ốm nè các mẹ. Gần một tuần rồi toàn ho và có đờm. Người lớn ốm còn mệt huống chi trẻ con, thương lắm ý.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Tớ cũng hóng suốt. Các mẹ có nghĩ là khủng bố không? bí ẩn nhỉ
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! ôi, cứ lần nào con ốm thì mẹ cũng ốm, mà mẹ ốm thì con cũng ốm theo, hix
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Nhà em mới khai trương món đặc sản mới, cả nhà vào topic em ủng hộ cho xôm nhé, hih, tks ạ
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Em ít khi hóng tivi lắm, con nhỏ chẳng có thời gian, buổi tối loanh quanh luẩn quẩn với con là hết
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! lên đây e mới bít có vụ máy bay đó đấy,đến cty e toàn lamchame với face thui có thèm đọc tin tức đâu, lại pải hóng thui
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! Em nghĩ là bị người ngoài hành tinh bắt rồi. Vì thấy lý do nào cũng đúng lắm: - Nếu rơi xuống biển thì phải có vết dầu loang thì chắc chắn VN sẽ tìm thấy. Nếu rơi ở chế độ góc quan tài, độ cao 10.000m thì rơi tự do tầm 3p, vẫn đủ thời gian để phi công 30 năm trong nghề bấm nút SOS vì đây là con Boeing 777 cơ mà, có phải mấy máy bay tầm trung đâu. - Khủng bố: Kể cả bọn khủng bố khống chế đội bay, hệ thống của Boeing 777 thường bắt tín hiệu ngay cả khi phi công vặn nhỏ volum chứ đừng nói là có tiếng động lạ khác trong khoang lái, mặt khác nếu có khủng bố thì 4 ngày hnay cũng phải công bố mục đích rồi chứ nhỉ??? Chỉ còn lý do a Do Min Joon (Vì sao đưa anh đến - có mẹ nào xem phim này ko??) trên đường về hành tinh của anh ý, anh ý cuỗm cái máy bay này đi rồi.
Ðề: Tâm sự nghề XNK và Logistics cả nhà ơi !!!!! hehe. e sợ cái máy bay này lại làm vụ 11-9 - 2011 thì chết, các mẹ nhỉ